Mẹ kế đánh đập dã man rồi bỏ đói con chồng nhưng điều này mới khiến mọi người "rùng mình"
Một bé gái 10 tuổi đã bị mẹ kế nhốt trong phòng và không được ăn uống gì đến ch.ết khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.
Một bé gái 10 tuổi đã bị mẹ kế nhốt trong phòng và không được ăn uống gì đến ch.ết khiến mọi người vô cùng phẫn nộ.
Liên quan tới sự việc bé trai T.G.K (10 tuổi, Hà Nội) bị bố đẻ là Trần Văn Nam (SN 1983) và mẹ kế tên Trinh đánh đập dã man trong suốt thời gian dài, phía Công an quận Cầu Giấy đã lấy lời khai của cả hai đối tượng trên.
Sự việc đau lòng trên xảy ra tại Thái Bình. Mẹ già bị chính người con trai đánh đến trấn thương sọ não, vợ con bị bạo hành phải bỏ đi nơi khác...
Chỉ vì con nghịch phá bếp ga, vợ chồng Minh đã đánh đập bé Ngân thậm tệ, thậm chí bắt con quỳ đến tận 12h đêm.
Bé Nguyễn Thị Thục Phi (10 tuổi) bị bố mẹ nuôi đánh đập dã man suốt nhiều năm nhưng khi hỏi, chính quyền địa phương đều có chung câu trả lời: “Chưa nghe người dân phản ánh bao giờ”.
"Anh lôi em như một con chó vào nhà rồi đánh rồi đạp đến nỗi em phải gào ầm lên cho hàng xóm sang, mặt em lúc đó chắc thành biến dạng tụ máu mắt máu mồm be bét, bố mẹ em có bao giờ đánh e thế đâu mà anh lại thế" - người vợ tội nghiệp đau đớn kể lại.
Nghi cướp chồng, cô gái bị nhóm người túm tóc, đánh đập dã man giữa đường; Con gái bị xe tải cán tử vong, mẹ bỏ việc chạy đến khóc ngất lên ngất xuống bên thi thể con...là những tin mới hôm nay.
Phẫn nộ vụ việc một người chồng ở Khánh Hòa hành hung vợ dã man khiến thai nhi 35 tuần tuổi t.ử v.ong thương tâm ngay trong bụng mẹ.
Li dùng khăn bịt mắt bà Zhang, đánh đập dã man vì bà Zhang một mực vẫn không chịu tác hợp cho Li và con gái. Cuối cùng, đe dọa không được, Li quay sang hãm hiếp bà cho bõ cơn thịnh nộ.