Người càng nhiều phúc ít họa thường có ''3 điều chậm rãi'', ai có 1 điều thôi cũng đã rất may mắn

Người càng nhiều phúc ít họa thường có ''3 điều chậm rãi'', ai có 1 điều thôi cũng đã rất may mắn

Một người nói nhiều tất sẽ lỡ lời, họa từ đó cũng kéo đến. Thế nên làm người thì nói ít, nghĩ thật nhiều vào. Có nhiều người nói quá nhanh, cướp lời người khác nói. Họ cho rằng mình thế là thông minh, nhưng không hề biết bản thân đang gây khó chịu cho người khác.

Đàn bà tranh chồng người khác không chỉ nhận về 1 gã tồi, về già còn gánh thêm 4 'quả báo' này

Đàn bà tranh chồng người khác không chỉ nhận về 1 gã tồi, về già còn gánh thêm 4 "quả báo" này

Đừng bao giờ tự hào khi cướp được chồng người khác, đàn bà quên rằng thứ bạn cướp được cũng chỉ là một thứ phản bội. Ngày hôm nay họ phản bội người yêu họ, phản bội vợ họ để đến với bạn. Không sớm thì muộn cũng sẽ đến lượt họ phản bội bạn để đi theo người phụ nữ khác mà thôi.

1 2 3 4 5