Con gái dùng gậy đập chết cha vì bị la mắng đi hát karaoke về muộn
Đi chơi và hát karaoke về quá khuya, đối tượng bị cha la mắng. Bực tức, cô gái dùng gậy gỗ đánh đập, ném gạch khiến người cha tử vong.
Đi chơi và hát karaoke về quá khuya, đối tượng bị cha la mắng. Bực tức, cô gái dùng gậy gỗ đánh đập, ném gạch khiến người cha tử vong.
Người chồng dùng búa đập chết vợ là phó trưởng khoa sản rồi uống thuốc cỏ tự tử được hàng xóm đánh giá hiền lành, ngay trước khi án mạng xảy ra, mọi người còn thấy hai người đi chơi cùng nhau.
Chỉ vì dỗ con không được, Tâm bực tức đạp con trai 5 tuổi ngã xuống nền nhà. Sáng hôm sau, Tâm vào gọi con dậy thì cháu bé đã tử vong, Tâm liền đào hố bên hông nhà phi tang xác con trai.
Người bố tàn độc đã nhẫn tâm đạp đứa con trai ruột của mình đến tử vong. Sau đó, hắn còn đào hố chôn xác đứa trẻ nhằm xóa tội ác.
Bỏ qua những lời van xin thảm thiết của bà nội, đứa cháu tàn ác vẫn ra tay đập chết nạn nhân rồi phá nhiều tài sản giá trị trong gia đình.
Cùng lúc mất chồng, con rơi vòng lao lý khiến người phụ nữ bất hạnh ngã quỵ, tinh thần suy sụp đau đớn tột cùng.
Sau khi đập chết rắn, đề phòng nọc rắn theo đường máu vào cơ thể, Đạo đã dùng vải buộc thắt mạch máu và đem rắn bán cho nhà hàng được 1,2 triệu đồng...
Bị cáo vào buồng ngủ với vợ và đòi quan hệ nhưng không được người vợ đồng ý. Tức giận, hắn lấy búa đập nhiều nhát vào đầu vợ rồi cất búa đi và nằm ôm vợ ngủ tiếp.
Bà T. bị gã chồng dùng búa đập liên tiếp vào đầu dẫn đến tử vong chỉ vì không cho chồng thỏa mãn.
Lời trần tình của tình trẻ sát hại "máy bay 2 con", Người phụ nữ ăn trộm chó bị dân vây đánh, bắt đeo chó trộm lên cổ, Chàng trai tức giận ném quà xuống đất vì tỏ tình thất bại... tin phụ nữ.
Giẫm đạp chết người xảy ra khá thường xuyên vào mùa lễ hội tôn giáo tại Ấn Độ, nơi đám đông hay tụ tập trong khi thiếu các biện pháp kiểm soát an toàn.
Đang rửa chén, cụ Nam nghe tiếng sột soạt sau lưng, quay lại thì phát hiện con rắn đầu đỏ đang tiến về phía mình.
Trong lúc tranh cãi, kẻ ác man ra tay đập chết vợ sắp cưới rồi vứt xác phi tang ngoài bụi cỏ.
Cháu trai còn quá nhỏ, không chịu nổi cú đá trời giáng của gã thanh niên khỏe mạnh, lịm dần rồi nằm chết trong phòng.