Vụ nữ bác sĩ bị chồng sát hại bằng búa: Người chồng được đánh giá hiền lành

( PHUNUTODAY ) - Người chồng dùng búa đập chết vợ là phó trưởng khoa sản rồi uống thuốc cỏ tự tử được hàng xóm đánh giá hiền lành, ngay trước khi án mạng xảy ra, mọi người còn thấy hai người đi chơi cùng nhau.

Như chúng tôi đxa đưa tin trước đó, ngày 4/3, Công an TP Lào Cai đã làm rõ hành vi sát hại chị Trần Thị Hiền (41 tuổi làm việc tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai) của Bùi Huy Đông (47 tuổi) ở phường Pum Hán, TP Lào Cai.

Anh Đông hiện đã tỉnh táo.

Anh Đông hiện đã tỉnh táo.

Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông và nghi ngờ vợ có mối quan hệ ở bên ngoài nên không kìm chế được, ngày 2/3, Đông đã dùng búa đinh đánh vào đầu vợ, khiến chị Hiền tử vong.

Sau khi thấy vợ nằm bất động, Đông lấy thuốc diệt cỏ để tự tử. Tuy nhiên cậu con trai đi học về phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện nay Đông đã qua cơn nguy kịch và thừa nhận toàn bộ vụ việc với cơ quan điều tra.

Theo giám định của cơ quan công an, nạn nhân bị tử vong do vỡ hộp sọ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/3, Bùi Huy Hùng (14 tuổi) là con trai chị Trần Thị Hiền (41 tuổi) ở đường Hoàng Quốc Việt (phường Pom Hán, thành phố Lào Cai) đi học về thấy mẹ tử vong nằm trên nền gạch tầng hai bên cạnh chiếc búa đinh, đầu có nhiều vết máu. Tiếp tục chạy lên tầng 3, Hùng phát hiện bố là đang ngồi cạnh téc nước trên tum, xung quanh có nhiều vết nôn ói. Hùng sau đó gọi bác ruột và hàng xóm đưa bố đi cấp cứu.

Theo người dân sinh sống xung quanh, cả hai vợ chồng bác sĩ Hiền đều rất hiền lành, ngay trước khi án mạng xảy ra, mọi người còn thấy hai người đi chơi cùng nhau. Thế nên, khi hay tin anh Đông đánh chết vợ, ai ai cũng bàng hoàng.

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Lào Cai cho biết, hiện tại bệnh nhân Đông đã tỉnh táo và vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Đa khoa tỉnh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn