3 sự hi sinh thầm lặng của vợ, hầu hết đàn ông đều cho đó là điều hiển nhiên
Đàn ông thường nghĩ vợ hy sinh cho chồng là điều hiển nhiên, cần gì phải đặt nặng ơn nghĩa, cũng vì vậy mà nhiều người thường trở nên vô tâm với vợ.
Đàn ông thường nghĩ vợ hy sinh cho chồng là điều hiển nhiên, cần gì phải đặt nặng ơn nghĩa, cũng vì vậy mà nhiều người thường trở nên vô tâm với vợ.
Nếu người đàn ông tốt thì chẳng cần bạn lo lắng, anh ta sẽ tự khắc thủy chung. Còn kiểu người khiến bạn phải phiền não, giữ chặt bên mình thì lâu dần sẽ càng khiến bạn mệt mỏi hơn mà thôi.
Những quy tắc đạo đức cơ bản mà chúng ta luôn cần được tôn trọng. Yêu một người không có nghĩa là phải tiếp thu hết những giá trị đạo đức của chính mình.
Là phụ nữ đừng quá tốt cũng đừng quá hi sinh để rồi tự làm khổ mình. Bạn có thể thật lòng nhưng phải nhận lại được chân tình. Đừng để sự hi sinh và cố gắng của bản thân mình cho người khác xem nhẹ.
Phụ nữ vốn không cần gì nhiều, chỉ cần chồng yêu thương, quan tâm mình là đủ. Nhưng đàn ông muôn đời này là thế, lúc nào sống ỷ lại vào sự hi sinh của vợ.
Một người phụ nữ đảm đang, giỏi việc bếp núc lúc nào cũng được đàn ông ngưỡng mộ. Nhưng với kiểu phụ nữ mà quá giỏi việc nhà thì sẽ khiến cho chồng ỷ lại mọi việc, lúc nào họ lười biếng rồi để mặc vợ.
Trong lễ tưởng niệm, một cậu bé 19 tháng tuổi đã lên nhận huy chương thay người cha đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Những người nói hay nhưng làm không hay sẽ khiến cho bạn dễ mất niềm tin và chán nản vào cuộc sống. Nhưng một người dám nói dám làm đến cùng dù khó khăn thế nào thì chắc chắn người đó phụ nữ nên kết giao.
Con người ta dễ dàng nói câu "Anh yêu em", "Em yêu anh", nhưng lại ngại ngùng nói lời thương yêu với cha mẹ của mình.
Đừng chỉ bằng lòng rằng phụ nữ có chồng rồi thì chẳng cần làm đẹp, chỉ cần sống vì con là đủ. Làm đẹp không dễ, nhưng không có cố gắng thì rồi mọi thứ trôi đi hết
Chuyện tình cảm cũng vậy, bạn càng đeo bám, kiểm soát nhiều thì sẽ càng khiến anh ấy thấy mệt mỏi, phiền phúc. Khi yêu cách tốt nhất muốn đàn ông say mê mình chính là tạo khoảng cách cho cả hai. Để cả hai có không gian riêng tư nhớ về nhau chứ không phải thấy chán chường nhau.
Hạnh phúc của phụ nữ đừng nhờ ai mang đến, không vì ai mà có. Nó nằm ở suy nghĩ và cách sống của chúng ta. Đừng ngoan quá, đôi khi hãy cho phép mình được xả hơi. Cuộc đời này ngắn lắm, thanh xuân càng ngắn, đừng chờ đời, đừng trì hoãn. Hãy sống vì mình nhiều hơn.
Phụ nữ mỗi ngày đừng quên nhắc nhở chính mình phải làm đẹp, đầu tư cho bản thân. Thương ai thì thương, nhưng đừng hi sinh đến héo úa. Tận tụy nhiều để làm gì trong khi đàn ông càng coi thường bạn hơn.
Là một người chồng tốt thì nhất định phải biết giúp đỡ vợ, vợ mình có hậu đậu một chút thì cũng không sao cả. Những đàn ông gia trưởng, vu phu, vô tâm thì lúc nào nhìn đâu cũng ra lỗi của vợ.
Đàn ông không thích kiểu phụ nữ mau nước mắt, thậm chí họ còn thấy khó chịu. Họ cảm giác khi phụ nữ khóc là đang đổ hết tội lỗi lên đầu mình. Họ sẽ không biết phải xử lý ra làm sao để cho hợp tình hợp lý cả.