Cha mẹ tuổi cao sức yếu đừng dại nói 3 câu này kẻo con cháu oán giận, không muốn báo hiếu
Về già dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng dại dột nói những lời này kẻo con cháu chán nản, không muốn báo hiếu.
Về già dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng dại dột nói những lời này kẻo con cháu chán nản, không muốn báo hiếu.
Mặc dù hoàn cảnh gia đình và xuất thân không tương đồng, nhưng tuổi thơ của họ có 4 điểm chung sau đây, hãy xem xem con cái của bạn có những đặc điểm này hay không?
Dòng chia sẻ này đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh những người đồng tình với quan điểm trên, không ít người cho rằng MC Đức Bảo đã thiếu tế nhị, làm tổn thương nhiều người làm cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn.
Cha mẹ trong sinh hoạt bình thường, hãy luôn thành thật và thẳng thắn với trẻ. Thậm chí trong giao tiếp với người khác, cũng đừng quá xã giao giả dối, bằng không sẽ ảnh hưởng nghiêm trong đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ.
Thấy vùng âm đạo của con gái mưng mủ và chảy máu, cha mẹ đưa bé đến viện khám và sốc nặng khi thấy một mẩu đầu kim loại của bút chì bị mắc kẹt trong đó. Sự lơ là của bố mẹ trong việc trông coi và chăm sóc con cái rất có thể sẽ đẩy bé đến những hoàn cảnh nguy hiểm.
Đã không ít người bật khóc nức nở khi biết hoàn cảnh cực kỳ đáng thương của bé trai 10 tuổi Lê Ngọc Linh (quê Bắc Giang). Bé mất mẹ khi còn đỏ hỏn lại còn mang trong mình căn bênh u máu bẩm sinh... Nỗi đau ấy khó ai thấu nổi...
Nghe tin L. trở nặng, phải chuyển ra bệnh viện bỏng quốc gia, người mẹ đau xót vì thương con và lo lắng vì không biết lấy tiền đâu để chi phí trong thời gian dài con nằm viện điều trị.
Con cái biết ơn thì người già sẽ cực kỳ an tâm, nhưng tuy nhiên, có một số đứa trẻ tận dụng người già lại không biết ơn, ngược lại ghét cha mẹ và cãi vã với cha mẹ suốt ngày.
Người ích kỷ chẳng bao giờ nhận sai mà lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Họ còn cho rằng mình thiếu cơ hội chứ làm sao mà thất bại được, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cha mẹ, cho người khác chứ ít khi nhìn ra vấn đề vì sao mình thất bại.
"Con thương cha quá bà ơi. Cha chưa kịp ăn gì đã tai nạn mất rồi, cha đau đớn lắm đúng không bà. Con không được gặp cha nữa rồi", bé Thư 8 tuổi nức nở nói với bà nội.
Thấy vùng âm đạo của con gái mưng mủ và chảy máu, cha mẹ đưa bé đến viện khám và sốc nặng khi thấy một mẩu đầu kim loại của bút chì bị mắc kẹt trong đó. Sự lơ là của bố mẹ trong việc trông coi và chăm sóc con cái rất có thể sẽ đẩy bé đến những hoàn cảnh nguy hiểm.
Đã không ít người bật khóc nức nở khi biết hoàn cảnh cực kỳ đáng thương của bé trai 10 tuổi Lê Ngọc Linh (quê Bắc Giang). Bé mất mẹ khi còn đỏ hỏn lại còn mang trong mình căn bênh u máu bẩm sinh... Nỗi đau ấy khó ai thấu nổi...
Người mẹ trẻ vừa sinh đôi đã vội vã từ giã cõi trần để lại cho chồng 3 đứa con thơ dại. Ai cũng nghẹn lòng bật khóc vì không thể kìm lòng mình khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương này.
Cháu bé xấu số đã ra đi được 1 tuần, nhưng nỗi đau của người ở lại như mẹ cháu hay người bảo mẫu... sẽ không bao giờ nguôi ngoai.