Tôi đã phản bội chồng để tìm đường tiến thân
Tôi biết có thể chồng sẽ không tha thứ nếu phát hiện ra việc làm của tôi, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chấp nhận lên giường với sếp để tiến thân.
Tôi biết có thể chồng sẽ không tha thứ nếu phát hiện ra việc làm của tôi, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chấp nhận lên giường với sếp để tiến thân.
Tôi đã phạm phải sai lầm lớn trong lần đi công tác, giờ tôi đang sống trong dằn vặt, ăn năn, lo sợ...
Tôi thật không ngờ Ngân lại là người phụ tình bạc bẽo đến vậy. Để xem cô ấy sung sướng được đến bao giờ.
Tôi biết vợ mình là người sống thực tế, nhưng thật không ngờ cô ấy dám phản bội chồng để xin việc.
Sợ chồng mất chỗ làm tốt sau cú phốt lớn, vợ tôi đã chủ động lên giường với sếp để mua chuộc. Tôi như phát điên khi nghĩ về cảnh tượng đó.
Để xảy ra tình trạng vợ phải sống khổ, phải lăn lội tìm mọi cách để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống mưu sinh của gia đình, con cái thì đó là tội của thằng đàn ông.
Sếp hứa sẽ nâng đỡ, tạo điều kiện để tôi có cơ hội phát triển, rồi thăng chức, tăng thu nhập. Không muốn sống trong cảnh nghéo đói này hết kiếp nên tôi đã quyết định đồng ýhellip;
Tôi biết có thể chồng sẽ không tha thứ nếu phát hiện ra việc làm của tôi, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại chấp nhận lên giường với sếp để tiến thân.
Hơn 5 năm làm vợ anh, tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, ai cũng nói tôi sung sướng, sinh con xong chỉ việc ở nhà, mua sắm, chơi bời, làm đẹp.
Tôi cảm thấy đau đớn, xót xa và ân hận vô cùng. Tôi phải làm gì để lòng mình thanh thản đây?
Tôi choáng váng, sốc toàn tập khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình ân ái với sếp nữ của cô ấy để đánh đổi việc thăng chức.
Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, tôi đã ngã vào vòng của tay gã trai không phải là chồng mình. Sự dằn vặt và cảm giác tội lỗi khiến tôi như phát điên.
Đắng cay hơn khi sếp tôi buông lời cay nghiệt. Phụ nữ đã lên giường với người đàn ông khác ngoài chồng thì khác gì cavehellip;