Có 3 điều phụ nữ muốn làm nhất khi say, đàn ông tinh ý mà chớp cơ hội
Khi một người phụ nữ say, trái tim của cô ấy sẽ trở nên vô cùng tự do, và thế giới của cô ấy sẽ dần trở nên mờ ảo theo dòng chảy của men rượu.
Khi một người phụ nữ say, trái tim của cô ấy sẽ trở nên vô cùng tự do, và thế giới của cô ấy sẽ dần trở nên mờ ảo theo dòng chảy của men rượu.
Nạn nhân là người ở địa phương, trước khi xảy ra sự việc đã ra hồ câu cá cùng bạn, trong người có men rượu. Sau đó, người bạn này đã về trước còn nạn nhân ở lại tiếp tục câu. Đến sáng nay người dân đã phát hiện ra thi thể nạn nhân nổi lên mặt hồ.
Có những thực phẩm tưởng chừng có hại nhưng lại rất tốt cho da.
Men rượu đưa lối, hung thủ dùng cào sắt tấn công, bổ thẳng vào đầu khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nguy kịch.
Thấy em nằm ngủ, trong người lại có men rượu nên Sỹ đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Sỹ đến chỗ em gái giở trò thì bé Mỹ tỉnh dậy và phản kháng, đẩy ra. Lập tức Sỹ lấy con dao dí vào bụng Mỹ đe dọa sẽ giết nếu không cho quan hệ.
Đinh Văn Oanh thường có men rượu vào thì đánh đập vợ không thương tiếc. Nhiều lúc Oanh lột quần áo vợ ra đánh một cách dã man.
Hãy thoải mái tận hưởng cảm giác ngây ngất cùng hơi men rượu vang cùng chàng ngoài sân vườn thoáng mát. Rượu vang có tác dụng chống lại sức hủy hoại của tia cực tím lên da, bảo vệ da trước nguy cơ bị nám, ung thư da và cháy nắng.
Người đời hay nói: rượu, thuốc lá, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu nồng, còn phụ nữ xấu chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương. So với hương trà man mác, vô luận khói thuốc đắng cay hay men rượu nồng nàn, đều thành dung tục.
Sẵn có men rượu trong người, Trần Giang Vị đã dùng đá đánh mẹ ruột của mình tử vong vì có mâu thuẫn từ trước.
Sẵn men rượu trong người, kẻ máu lạnh dùng dao chọc tiết lợn xông vào đoạt mạng người láng giềng khiến khách dự tiệc cưới chạy tán loạn.
Sẵn men rượu trong người, đứa con ác man rút dao đâm cha dượng t.ử v.ong trên bàn nhậu.
Khi Việt giơ cây gỗ dọa đánh thì bà Yến thách thức. Có sẵn men rượu cộng với uất ức bị dồn nén bấy lâu nay Việt đập liên tiếp 3 phát chí mạng vào đầu người vợ, làm cho bà Yến gục xuống nền nhà, bất tỉnh tại chỗ.
Án tù chung thân là cái giá Quân phải trả khi cướp đi mạng sống của người khác. Và men rượu là nguồn gốc tội ác của Quân. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa hơn là từ tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ.
Tôi đã sống những tháng ngày tồi tệ nhất cuộc đời: triền miên trong men rượu cùng nỗi đau tột cùng khi tình yêu vỗ cánh bay đi.