Anh trai cưỡng hiếp em gái ruột 14 tuổi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy em nằm ngủ, trong người lại có men rượu nên Sỹ đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Sỹ đến chỗ em gái giở trò thì bé Mỹ tỉnh dậy và phản kháng, đẩy ra. Lập tức Sỹ lấy con dao dí vào bụng Mỹ đe dọa sẽ giết nếu không cho quan hệ.

Ngày 17/2, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử sơ phẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sỹ (15 tuổi, quê Tiền Giang) mức án 7 năm tù về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân chính là bé Trần Thị Mỹ (14 tuổi) - em ruột của Sỹ.

Bị cáo Trần Văn Sỹ bị tuyên mức án 7 năm tù về hành vi Hiếp dâm em gái ruột.

Theo cáo trạng, tối 12/5/2013, chị Lê Thị H. (mẹ của Sỹ) đi chơi với bạn, chỉ còn 2 anh em ở nhà. Lúc này Sỹ lấy rượu ra uống một mình. Mỹ đã ngăn cản khi thấy anh uống nhiều nhưng không được nên ngồi uống cùng. Khi hết rượu, Mỹ lên giường ngủ còn Sỹ ra ngoài phòng khác nằm.

Thấy em nằm ngủ, trong người lại có men rượu nên Sỹ đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Sỹ đến chỗ em gái giở trò thì bé Mỹ tỉnh dậy và phản kháng, đẩy ra. Lập tức Sỹ lấy con dao dí vào bụng Mỹ đe dọa sẽ giết nếu không cho quan hệ. Mỹ hoảng sợ nên phải nằm im để anh trai làm chuyện đồi bại.

Đang thực hiện hành vi, Sỹ nghe tiếng gọi của mẹ nên nói Mỹ mặc quần áo rồi ra mở cửa. Khi vào đến nhà, chị H. thấy con trai say, sợ gây lộn với em gái nên đưa Mỹ sang hàng xóm gửi.

Một lúc sau chị H. tiếp tục đi chơi thì Sỹ qua nhà hàng xóm đưa em gái về nhà rồi tiếp tục khống chế để quan hệ. Đến đêm, khi mẹ về thì Mỹ kể lại toàn bộ sự việc. Chị H. làm đơn tố cáo con trai lên cơ quan công an.

Trước đó, đã xảy ra vụ việc khiến hàng trăm người dân xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa phẫn nộ. Nạn nhân là em Quách T.H (12 tuổi) bị chính người anh trai ruột tên Quách Văn Lâm (SN 1985) hãm hiếp tại nhà.

Ngày 6/11/2011, Công an xã Cán Khê đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp tên Quách Văn Lâm để điều tra hành vi cưỡng hiếp em gái.

Quách Văn Lâm đã hãm hại chính em gái của mình trong một buổi chiều khi bố mẹ vắng nhà. Đến 16h cùng ngày, người mẹ đi làm về thấy con gái khóc lóc thảm thiết, gặng hỏi được con kể lại mọi chuyện.

Quá đau đớn trước hành động thú tính của người con trai, người mẹ đã quyết định báo với công an. Riêng Quách Văn Lâm vẫn bình thản ở nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Được biết, Quách Văn Lâm đã từng lập gia đình nhưng đã ly dị vợ được vài năm. Sau khi bỏ vợ, Lâm về ở chung nhà với mẹ đẻ và em gái.

*Tên nạn nhân được thay đổi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn