Nhờ Facebook, một bé trai 4 tuổi bị lạc được tìm thấy
Bé trai 4 tuổi, ở đường Trần Phú, quận Hà Đông đi chơi nhưng bị lạc cách nhà 1km đã được tìm thấy sau vài giờ nhờ Facebook.
Bé trai 4 tuổi, ở đường Trần Phú, quận Hà Đông đi chơi nhưng bị lạc cách nhà 1km đã được tìm thấy sau vài giờ nhờ Facebook.
Thông qua facebook, bi kịch về số phận của 2 bé gái sinh cùng ngày bị hoán đổi tại bệnh viện đã được phát hiện.
Người ta hay nói rằng, tình yêu không có tuổi và ở thời đại công nghệ, tình yêu có thể được tìm thấy nhờ những cú click chuột.
Một chàng trai ở Serbia, mong muốn có bạn gái nhờ Facebook nhưng thật không may anh bị 5.000 phụ nữ nói lời từ chối.
Một bé trai 4 tuổi bị lạc trong đêm đã được gia đình đón về sau khi thông tin cùng hình ảnh của cháu được đăng tải lên Facebook.
Người vợ đã gửi đơn tố cáo nhờ ngăn chặn trước khi đám cưới diễn ra nhưng các cơ quan liên quan đều bỏ mặc...
Phép màu xảy ra khi cả hai anh em đều cùng tìm kiếm nhau trên Facebook qua cùng một bức ảnh.
Katerina Grollova, cô gái lai Việt Czech vừa tìm được cha sau 25 năm thất lạc. Đây là một điều kỳ diệu với cô. Katerina kể lại cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng khi nghe những tin tức đầu tiên về người cha sau bao năm xa cách ở Việt Nam.