
Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa lớn, nhiều tuyến đường bị sạt lở, có người mất tích
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến các xã của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chìm trong biển nước.
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến các xã của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi chìm trong biển nước.
Vụ sạt lở kinh hoàng đã khiến hàng ngàn khối bùn đá trút xuống ngôi làng ở miền núi Quảng Ngãi.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vừa tìm thấy thi thể 1 em bé Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam).
Đêm 28/10, giữa tan hoang long trời lở đất trên đỉnh núi cao Nam Trà My (Quảng Nam), những đứa trẻ bỗng chốc trở thành mồ côi giữa đêm tối kinh hoàng.
Hiện tại, khoảng 200 công nhân thi công thủy điện Đăk Mi 2 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đang mắc kẹt trong rừng vì lũ và sạt lở.
Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại phút giây kinh hoàng khi nước lũ ào ào cháy xiết, cuốn trôi một cụ ông trên đường. Rất may mắn, người dân xung quanh đã ứng cứu kịp thời.
Bão số 9 đã vào bờ lúc 12 giờ trưa ngày 28/10, tâm bão ở Quảng Ngãi và phía Nam tỉnh Quảng Nam.
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 9h30 phút, ngày 12/10 tại địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Hai bên xích mích chuyện bán đất rồi lên mạng nói xấu, hai gia đình "tối lửa tắt đèn có nhau" lại rơi vào tình huống khó xử.
Thi thể anh Hồ Văn Độ - Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nạn nhân trong vụ sạt lở khi giúp dân chống bão đã được tỉm thấy vào hôm 2/11.
Sau cơn bão số 9, sạt ở đã xảy ra ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khiến nhiều người thương vong. Một ngôi làng chỉ còn lại là đống đổ nát.
Giữa đêm khuya, ngôi làng thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị vùi lấp bởi khối đất đá khổng lồ kèm cây cối đã ào ạt đổ xuống.
Liên tiếp các vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày 28/10, vùi lấp nhiều hộ dân, khiến nhiều người thiệt mạng.
Sự tàn phá kinh hoàng của cơn bão số 9 đã khiến các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định bị thiệt hại, nguy cơ lũ lớn sau bão tại một số tỉnh.
"Bão chưa vô chớ bổ là có rồi á. Heo nai Hiền không có, chớ rau mắm, cá, tôm, gà là Hiền tiếp vô tư nhé...!", chị Võ Hiền viết trên facebook.