Tôi chết đứng, rụng rời chân tay khi nghe vợ vô tình kể về lần uống rượu say với sếp
Tôi chết đứng, rụng rời chân tay khi nghe vợ vô tình kể về lần uống rượu say với sếp giờ nên làm thế nào đây?
Tôi chết đứng, rụng rời chân tay khi nghe vợ vô tình kể về lần uống rượu say với sếp giờ nên làm thế nào đây?
Ngoan nhìn thấy tôi cũng thất thần không kém. Em bối rối xin đổi khách thì đã bị sếp tôi lôi ngay vào phòng.
Tôi là một người đàn ông tồi và hèn hạ nhất trên đời khi bán hết lương tâm mình, thậm chí mang cả vợ đi "biếu" sếp chỉ để vươn cao, vươn xa trong sự nghiệp...
Tôi vừa bước vào cửa, sếp đã siết chặt tôi trong vòng tay đến nghẹt thở. Ông nói rằng rất thích tôi và đề nghị tôi đi cùng trong chuyến công tác.
Tôi đã bắt gặp cô ấy vào khách sạn với sếp 3 lần, tôi có nên tha thứ cho cô ấy hay không?
Chị tưởng chị là ai mà có thể điều khiển được tôi, hay chị nghĩ chị đã từng là sếp tôi nên muốn tôi làm gì là tôi phải làm sao? Chị nhầm rồi, bây giờ trong mắt tôi chị là kẻ phá hoại hạnh phúc
Tôi thực không biết đó là cái thai của chồng hay của sếp tôi nữa. Tôi hoang mang quá.
Tôi cảm thấy đau đớn, xót xa và ân hận vô cùng. Tôi phải làm gì để lòng mình thanh thản đây?
Trên thực tế, cứ 5 nhân viên thì sẽ có một người làm việc với một vị sếp chẳng ra sao. Làm sao để nhận dạng những người sếp như vậy từ cuộc phỏng vấn đầu tiên?
Tôi ra sức để trang điểm, ăn diện để cố giữ anh, nhưng không ngờ tôi lại rơi vào cái bẫy của chính mình. Tôi cay đắng nhận ra rằng tôi đã mất anh vĩnh viễn.
Đắng cay hơn khi sếp tôi buông lời cay nghiệt. Phụ nữ đã lên giường với người đàn ông khác ngoài chồng thì khác gì cavehellip;