
Thói quen xem TV hàng ngày đang ‘đe dọa’ sức khỏe, rút ngắn tuổi thọ của bạn
Xem TV là một hoạt động giải trí phổ biến, nhưng nếu lạm dụng quá mức, nó có thể trở thành "kẻ thù" của sức khỏe.
Xem TV là một hoạt động giải trí phổ biến, nhưng nếu lạm dụng quá mức, nó có thể trở thành "kẻ thù" của sức khỏe.
Nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng một loại đồ uống quen thuộc với người Việt Nam có khả năng giảm đáng kể nguy cơ tử vong do đột quỵ và bệnh tim.
Theo thông tin mới nhất, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ nam sinh năm nhất tử vong trên sông Sài Gòn.
Nhiều tuần qua, số ca tử vong vì Covid-19 tại TPHCM liên tục giảm sâu. Đặc biệt, ngày 16/1 ghi nhận con số này là dưới 10 ca.
Sự việc đáng tiếc này xảy ra vào chiều ngay 14/10, khi một em học sinh lớp 5 đang học online tại nhà khiến học sinh này tử vong.
Một người đàn ông sống tại Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc và tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân được cho là do ăn hàu sống.
Triệu chứng này không có nhiều biểu hiện ra bên ngoài nhưng khiến bệnh nhân đuối sức, mất mạng rất nhanh.
Người phụ nữ chẳng may trượt chân rơi xuống giếng, được hàng xóm ném vội can xuống giếng cứu nhưng lại ném nhầm can xăng.
Lãnh cung, hai từ thôi nhưng lại chứa đựng biết bao bí ẩn và đau khổ. Nơi đây không chỉ là nơi giam giữ những phi tần thất sủng mà còn là nơi chứng kiến biết bao cái chết bí ẩn. Vậy điều gì đã xảy ra đằng sau những cánh cửa lãnh cung?
Căn cứ ý kiến chỉ đạo, góp ý, Bộ Y tế đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/BQ-CP ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều 15/2, gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ở xã Tây An, H. Tây Sơn, Bình Định) cho biết đã làm giấy ủy quyền và cử người thân vào TP.HCM để hoàn tất thủ tục nhận thi thể.
Lúc đi con còn cười nói vậy mà khi trở về con chỉ còn là một nắm tro cốt. Người mẹ khóc nấc khi nhận hũ tro cốt của con được cán bộ đưa về.
Một nam thanh niên Trung Quốc đã thiệt mạng vì bị tụ khí quá mức trong cơ thể, nguyên nhân do uống lượng lớn nước giải khát Coca-Cola trong 10 phút.
Vu việc xảy ra ngày 16/9, tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).
Không thấy cháu đâu, bà nội đi tìm thì phát hiện cháu đã tử vong dưới mương nước trước nhà.