Ngày 21-5, tại căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, bà Nguyễn Thị Trừ (66 tuổi) – mẹ của Nguyễn Cao Bằng – vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Căn nhà của bà nằm cạnh kênh Quận, chỉ cách hiện trường khoảng 2 km.
Ngồi lặng trên chiếc phản gỗ trước hiên nhà, người mẹ già nhiều lần lau nước mắt khi nhắc đến con trai đầu lòng. Bà kể, vợ chồng từng đặt nhiều kỳ vọng vào Bằng khi anh học hết lớp 12, đi nghĩa vụ quân sự rồi học lái xe để mưu sinh. Sau đó, Bằng kết hôn với người vợ đầu quê ở Long An cũ và có cuộc sống khá ổn định suốt nhiều năm.
Theo lời bà Trừ, biến cố bắt đầu khi Bằng quen bà M.T.T.T. – một trong các nạn nhân của vụ án. Từ đó, hôn nhân của con trai dần rạn nứt. “Con dâu đầu của tôi hiền lành, chịu khó nên khi biết chuyện, tôi rất đau lòng”, bà nghẹn ngào nói. Người mẹ cho biết từng nhiều lần khuyên can, thậm chí tìm gặp bà T. để yêu cầu chấm dứt mối quan hệ nhưng bất thành. Sau những mâu thuẫn gay gắt, bà quyết định từ mặt con trai suốt 8 năm qua.
“Suốt 8 năm nay nó không về nhà, cũng chẳng còn gọi tôi một tiếng mẹ. Có gặp ngoài đường cũng xem như người xa lạ”, bà Nguyễn Thị Trừ nghẹn ngào khi nhắc đến Nguyễn Cao Bằng. Theo bà, dù Bằng sống chung với bà M.T.T.T. như vợ chồng nhưng cả hai bên gia đình đều phản đối nên họ chưa từng đăng ký kết hôn.
Khoảng 6 giờ sáng 20-5, người mẹ già chết lặng khi hay tin con trai bị cáo buộc dùng dao sát hại bà T., mẹ ruột và con trai của người tình. “Nghe tin mà tay chân tôi rụng rời, không thể tin nó lại gây ra chuyện kinh khủng như vậy”, bà nói trong nước mắt. Cùng ngày, bà được công an mời lên làm việc để phục vụ điều tra và gần như suy sụp sau cú sốc quá lớn.
Nhắc đến gia đình các nạn nhân, bà Trừ bật khóc: “Con mình gây tội thì phải chịu pháp luật xử lý. Tôi chỉ đau xót cho người ta, nhìn ba chiếc quan tài đặt cạnh nhau mà không cầm được nước mắt”. Theo bà, Bằng vốn nóng tính, đặc biệt dễ mất kiểm soát sau khi uống rượu. Trước thời điểm xảy ra vụ án, giữa Bằng và bà T. được cho là đã có mâu thuẫn tình cảm kéo dài.
“Tôi không thể bênh vực cho nó. Dù đã từ mặt nhiều năm nhưng vẫn biết con còn đâu đó ngoài xã hội. Giờ bị bắt rồi, chắc mẹ con không còn ngày gặp lại”, người mẹ già nghẹn giọng.
Theo thông tin ban đầu, tối 19-5, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà bà T. ở xã Hậu Thạnh rồi xảy ra cự cãi. Trong lúc mất kiểm soát, nghi phạm bị cho là đã dùng dao tấn công khiến bà T. và mẹ ruột nạn nhân tử vong tại chỗ, con trai bà T. bị thương nặng và không qua khỏi sau đó. Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường nhưng bị lực lượng chức năng khống chế vào rạng sáng 20-5. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.