Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp khai rằng đã sống chung với Bàn Thị Tâm và cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) khoảng ba tháng. Ban đầu, Hiệp cho biết vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu. Tuy nhiên, từ tháng thứ hai, vì cho rằng cháu lì lợm, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để “dạy dỗ”.
Theo lời khai, khoảng hai tuần trước khi xảy ra vụ án, Hiệp nhiều lần đánh cháu bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, hắn còn nghĩ ra những hình phạt nguy hiểm, như bắt cháu H. đeo bình nước 5 lít trên cổ. Trong quá trình bạo hành, Hiệp từng nghĩ hành vi của mình có thể khiến cháu tử vong, nhưng vẫn tiếp tục đánh và phạt nhiều ngày. Có lần, khi bé H. thức dậy nửa đêm chơi đồ chơi, lục tủ lạnh tìm đồ ăn, Hiệp đã kéo ra đánh, chửi và tát. Một lần khác, vì cho rằng cháu “ăn chực”, hắn phạt không cho ăn suốt ba ngày.
Hiệp khai rằng sau mỗi lần đánh, nếu cháu vẫn sinh hoạt bình thường thì hắn tiếp tục để cháu ở nhà hoặc đưa đi làm cùng. Khi có người hỏi, cháu bé chỉ nói “không ngoan nên bị đánh”.
Khoảng 17h ngày 3/5, khi thấy cháu đi vệ sinh ra nhà, Hiệp nói lại với Tâm rồi vào nhà vệ sinh, dùng vòi xịt nước vào mặt cháu. Thấy cháu khóc, hắn dừng lại rồi đi ra ngoài. Một lúc sau quay lại, Hiệp thấy cháu ngồi dưới sàn, liền khống chế bằng chân và tiếp tục xịt nước nhiều lần vào mặt, mũi, miệng. Dù Tâm có nói “thôi, dạy thế thôi”, Hiệp vẫn xịt thêm hai lần nữa mới dừng. Sau đó, cháu bé yếu dần, không còn phản ứng như bình thường. Hiệp hoảng hốt gọi Tâm vào, rồi chuẩn bị khăn tắm đặt cháu xuống và nhờ người thân gọi cấp cứu.
Hiệp thừa nhận hành vi sai trái, nói mục đích ban đầu là “dạy dỗ” nhưng đã nhiều lần dùng bạo lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hắn cũng cho biết Tâm đang mang thai con chung, và trong thời gian gần đây cháu H. thường xuyên không kiểm soát việc đi vệ sinh, không nghe lời, song Hiệp nói không rõ nguyên nhân.
Mẹ cháu bé: Về sống chung thì em đang mang thai nên mệt mỏi không thể chăm bé nên nhờ Hiệp làm
Tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm thừa nhận hành vi liên quan đến vụ việc. Người phụ nữ này khai rằng sau khi về sống chung với Nguyễn Minh Hiệp, do đang mang thai và thường xuyên mệt mỏi nên giao việc chăm sóc, tắm rửa cho con gái 4 tuổi cho Hiệp.
Theo lời khai, trong một đêm cháu bé đi vệ sinh ra giường, cả hai đã gọi bé dậy và đánh mắng. Tâm cho biết từng nhìn thấy nhiều vết bầm tím trên cơ thể con nhưng không ngăn cản. “Em nhận thức được hành vi của mình là sai trái, em không xứng đáng làm mẹ của cháu”, Tâm cúi đầu khai tại cơ quan công an.
Đáng chú ý, theo tài liệu điều tra, trong lần bạo hành cuối cùng, dù chứng kiến Hiệp tiếp tục hành hạ con gái trong nhà tắm, Tâm vẫn không can ngăn. Chỉ đến khi bé có biểu hiện bất thường, không còn phản ứng, cả hai mới đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Hiệp và Tâm sống chung như vợ chồng tại phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026 và thường xuyên bạo hành cháu H. – con riêng của Tâm.
Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, thấy bé chuẩn bị lấy bánh kẹo ăn, cả hai cho rằng cháu “ăn vụng”. Tâm dùng dép đánh nhiều lần vào đầu và mặt bé rồi bắt đứng ở góc nhà. Sau đó, khi cháu vào nhà vệ sinh, Hiệp tiếp tục dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào vùng mặt nạn nhân trong lúc Tâm đứng chứng kiến.
Ít phút sau, thấy cháu bé yếu dần, cả hai đưa đến Bệnh viện E cấp cứu nhưng bé không qua khỏi. Tại cơ quan công an, hai bị can còn khai từng nhiều lần bỏ đói cháu bé trong quá trình sống chung.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.