Thêm đám cưới "khủng" của con nhà đại gia đất mỏ, nhìn rạp cưới và thực đơn ai cũng "tròn mắt"
Không chỉ rạp cưới được trang hoàng lộng lẫy mà dàn xe rước dâu cũng khiến bao người phải xuýt xoa.
Không chỉ rạp cưới được trang hoàng lộng lẫy mà dàn xe rước dâu cũng khiến bao người phải xuýt xoa.
Ông Cao Thắng chuẩn bị dàn xe sang gồm các nhãn hiệu Audi, BMW để rước dâu. Nam ca sĩ tự cầm lái chiếc xe cổ Fiat 124 Sport Spider tới nhà Đông Nhi.
Cả 4 nạn nhân đã tỉnh táo, riêng 2 bệnh nhi đã được bệnh viện cho về từ tuần trước. Hai bệnh nhân còn lại đang tập phục hồi chức năng.
Trong số 4 nạn nhân sống sót sau vụ xe rước dâu gặp nạn tại Quảng Nam có 2 cháu bé mới chỉ 6-7 tuổi. Các ẹm vẫn đang được điều trị tại bệnh viện và chưa hề hay biết cha mẹ mình đã qua đời. Bé gái 7 tuổi mỗi đêm đều khóc gọi tên mẹ...
Cứ hết xe tang này đi thì xe tang khác lại nối đuôi, cả thôn Lương Điền chìm trong đau khổ, tang tóc. Những đứa trẻ khóc nghẹn đưa cha mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đám cưới bỗng chốc hóa đám tang, tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, người ta thấy một chữ hỷ đỏ rực nằm trơ trọi giữa những cháy đen tang tóc...
Tài xế lái chiếc xe khách chở đoàn đi đón dâu đã thiệt mạng, để lại vợ cùng 2 con thơ nheo nhóc.
Không chỉ rạp cưới được trang hoàng lộng lẫy mà dàn xe rước dâu cũng khiến bao người phải xuýt xoa.
Thấy đoàn xe đi đón dâu bị CSGT yêu cầu dừng xe vì đốt pháo, mẹ của chú rể xuống xe chống đối và lăng mạ CSGT.
Mặc dù phía công an đã ra kết luận lỗi thuộc về tài xế xe khách tuy nhiên Giám đốc CA Quảng Nam cho biết, đây chưa phải kết luận cuối cùng.
Giữa cái nắng chói chang của Quảng Trị, lễ di quan của chú rể và 2 người thân khác trong vụ xe rước dâu gặp tai nạn ở Quảng Nam diễn ra trong tang thương. Cô dâu Yên khóc đến ngất xỉu bên di ảnh chồng.
Vụ tai nạn khiến mẹ của em mất trên đường đi cấp cứu. Còn em cũng bị thương nặng. Giây phút đầu tiên tỉnh lại, em chỉ thảng thốt hỏi mẹ rồi khóc nhỏ và nói 'mẹ ơi mẹ mua bim bim cho con với'.
Đám cưới bỗng chốc hóa đám tang, tại hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng, người ta thấy một chữ hỷ đỏ rực nằm trơ trọi giữa những cháy đen tang tóc...
Trong cảnh tang thương cứ 50m lại có một đám tang ở làng Lương Điền, Quảng Trị, một cuộc họp kỳ lạ ngay trong đêm được diễn ra với sự tham dự chỉ của các vị chức sắc quan trọng nhất ở Lương Điền...