Quỳnh Chi đã 10 tháng không gặp con trai
Nữ MC tự động viên mình cố gắng, đợi đến ngày được hội ngộ cậu quý tử nhỏ bé.
Nữ MC tự động viên mình cố gắng, đợi đến ngày được hội ngộ cậu quý tử nhỏ bé.
- Trước những đồn đoán của dư luận rằng nữ Mc xinh đẹp đã được gặp con trai mới đây cô đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên.
Ông Trí được mời ra Bắc thu xếp nợ cho một công ty đa ngành đang bên bờ vực phá sản, nhờ kinh nghiệm giải cứu hàng loạt doanh nghiệp thủy sản miền Tây với tổng nợ hơn 4.000 tỷ đồng.
Sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết), phóng viên đến ngôi biệt thự của bà Diệu Hiền trên đường 30/4 (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), người xây dựng nên thương hiệu Bianfishco có tiếng ở thị trường Mỹ và trải qua sóng gió nợ nần suốt năm 2012.
align: justify; ">đàm phán làm ăn.
Đã tìm thấy biểu mô ung thư xâm thực 1.25cm với hai cục bướu trên ngực phải của bệnh nhân Diệu Hiền. Ca tái tạo vú tức thì dự kiến được thực hiện vào ngày 9/1/2013.
"Có thể ngày 2/9 vợ tôi về nước. Đã ba lần mua vé máy bay nhưng Diệu Hiền đều lỗi hẹn vì sức khỏe còn yếu", ông Trần Văn Trí, chồng của đại gia Phạm Thị Diệu Hiền cho biết.
Nhiều người cho rằng, MC Quỳnh Chi dường như đang muốn nối lại với chồng cũ Văn Chương sau khi ly hôn?
MC Quỳnh Chi đã 3 tháng không được gặp con vì con bị mẹ chồng là đại gia Diệu Hiền đưa đến một nơi cô không hay biết.
(Phunutoday) Hiện sức khỏe bà Diệu Hiền đang dần hồi phục sau một thời gian dài xạ trị ở nước ngoài. Ăn uống nhiều hơn trước, bà đã tăng từ 39 lên 51 kg và rất minh mẫn.
align: justify; ">Hàng loạt sự việc không may mắn đã xảy đến với gia đình bà Diệu Hiền như: con trai bị bắt giam, chồng bị tố để lại món nợ khó đòi.
Sau hơn nửa năm trị bệnh ung thư tại Mỹ, đại gia Diệu Hiền đã về nước đoàn tụ gia đình. Bà gầy và gương mặt thay đổi nhiều so với lần cuối xuất hiện trên báo chí là vào ngày cưới của con trai mình.
align: justify; ">Trong năm 2013 tới, Bianfishco sẽ hoạt động hiệu quả trở lại; trong 3 năm tới chúng tôi dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu công ty này trên thị trường chứng khoán.
Đúng nửa tháng qua hàng chục nông dân miền Tây đến vây cổng biệt thự của nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền. Trong hàng loạt cách để đòi nợ, có nông dân đã nghĩ đến chai thuốc độc để “hai bên cùng chết”.