Ai cũng tưởng đàn ông giàu thích gái đẹp, tại sao những tỷ phú thế giới lại cưới vợ xấu?
Phụ nữ đẹp luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Đa phần đàn ông đẹp trai, thành đạt thường lấy vợ xấu vì những lí do đặc biệt.
Phụ nữ đẹp luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Đa phần đàn ông đẹp trai, thành đạt thường lấy vợ xấu vì những lí do đặc biệt.
Cưới người vợ đã không đẹp còn độc ác, Hoàng đế Tây Tấn chỉ biết im lặng khi người phụ nữ này tìm mọi cách tàn sát người thân của ông, ngay cả mẹ ruột cũng không tránh được kiếp nạn.
Nhiều phụ nữ cho rằng 3 đặc điểm dưới đây là xấu xí nhưng thực tế đây lại là bí quyết
Vợ xấu xí cũng phải, lấy anh rồi chẳng được một ngày an yên, nghỉ ngơi. Việc gì cũng đến tay, đi làm, về nhà cơm nước, chăm sóc con cái, báo hiếu bố mẹ...cô ấy lấy đâu thời gian để chăm sóc cho chính mình nữa.
Đàn ông dại mới đi chê bai vợ mình sau khi cô ấy chịu mọi đau đớn, vất vả để sinh con cho mình. Nếu như mở miệng ra nói vợ xấu xí không bằng những cô gái ngoài kia thì đàn ông phải nhớ rằng vì ai mà cô ấy trở nên như thế?
Lần đầu tiên Hiền được theo chồng đi dự một buổi tiệc quan trọng nhưng khi vừa xuất hiện đám bạn của chồng đã nhìn cô cười chế giễu.
Tôi luống cuống muốn hỏi thăm nhưng lỗi lầm năm xưa khiến tôi không dám tới gần người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt ấy nữa.
Người vợ của Gia Cát Lượng tương truyền cực kì xấu xí, bị liệt vào “Ngũ xú Trung Hoa“, nhưng có thật dung mạo bà khó coi như vậy? Tại sao một kỳ tài anh minh, kiệt xuất như Gia Cát Lượng lại chấp nhận lấy người xấu như vậy và cả đời chỉ yêu mình bà?
Quyền uy như vua, như tướng quốc vẫn sợ vợ là hiện tượng không hề hiếm trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.
Những gã đàn ông so sánh vợ mình với bồ chính là kẻ chưa một lần thấu hiểu những hi sinh, cam chịu, nước mắt của vợ mình. Trong khi bồ chỉ biết ăn chơi, dùng sự ngon ngọt của mình để lấy tiền của các anh thì vợ lại lầm lũi, hi sinh cho chồng con.
Đàn ông dại mới đi chê bai vợ mình sau khi cô ấy chịu mọi đau đớn, vất vả để sinh con cho mình. Nếu như mở miệng ra nói vợ xấu xí không bằng những cô gái ngoài kia thì đàn ông phải nhớ rằng vì ai mà cô ấy trở nên như thế?
Trần Đại Thụ - một vị quan lớn nhà Thanh nhờ người vợ xấu xí mà công danh hưng vượng. Đàn ông đừng nghĩ, đàn bà xấu xí là tướng sát phu, chớ vội đánh giá người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài của họ.
Hậu thế vẫn cho rằng Gia Cát Lượng là người chịu thua thiệt trong cuộc hôn nhân với người vợ xấu xí Hoàng Nguyệt Anh.
Tôi sững sờ, giận quá nên lỡ tát cô ấy một cái. Còn vợ xấu hổ, cô ấy cúi mặt chỉ biết khóc.