Những vụ hành hạ con chồng dã man của mẹ kế

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những vụ bạo hành, sát hại con chồng của các dì ghẻ máu lạnh làm dư luận hết sức phẫn nộ.

Đánh tử vong con trai 8 tuổi vì “vợ hờ” kêu mất 20.000 đồng

Theo lời khai của Đỗ Văn Lợi – đối tượng đánh chết con đẻ khai, chiều 15/3, tại nhà riêng thuộc tổ 51 (khu 5, phường Tiền An), vợ hờ của Lợi là Bùi Thị Hà (SN 1984, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) kêu bị mất 20.000 đồng. Nghi ngờ cháu Lộc (8 tuổi, con trai của đối tượng Lợi) lấy trộm, Hà đã túm tóc, đánh cháu túi bụi mặc cho bé Lộc thanh minh không lấy trộm tiền. Thấy con bị đánh, Lợi đã không vào can ngăn mà gạt Hà sang bên rồi tuyên bố: “Con tôi để đấy tôi dạy!”.

Cháu Lộc tại bệnh viện.

Sau lời tuyên bố ấy, Lợi lấy thang giường vụt tới tấp lên người cháu Lộc. Những cú vụt mạnh đến mức thang giường bị gãy làm nhiều khúc. Không dừng lại, Lợi vớ chiếc điếu cày gần đấy tiếp tục phang tới tấp vào người con. Đau đớn, sợ hãi vì bị hai người lớn dồn đánh, cháu Lộc đã khóc lóc van xin, chạy nép vào một góc tủ.

Mặc cho ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi của cháu bé, Hà đã tung cú đá khiến cháu Lộc ngã ngửa đập đầu xuống đất. Cú đòn này đã khiến cháu Lộc lên cơn co giật rồi lịm đi. Đến lúc này, người cha nhẫn tâm mới hoảng hốt gọi người thân đưa cháu Lộc đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, cháu Lộc đã trút hơi thở cuối cùng vào 15h chiều ngày 18/3 tại Bệnh viện Việt Đức trong sự xót thương vô hạn của người thân và dư luận.

Được biết, từ ngày xuất hiện “dì ghẻ”, thay vì được chăm sóc, dạy dỗ thì những trận đòn roi liên tiếp trút lên người cháu bé 8 tuổi. Do sống khép kín, không quan hệ với hàng xóm nên mỗi lần đánh đập cháu Lộc, Lợi cùng vợ hờ đều khóa trái cửa nên mọi người không hề hay biết.

Sau một thời gian lẩn trốn, Hà và  Lợi đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt để điều tra về hành vi gây ra cái chết của cháu Lộc.

Bóp cổ, dìm con chồng xuống ao

Đây cũng là một vụ bạo hành con chồng hết sức nghiêm trọng tại Hải Dương. Dư luận càng bàng hoàng hơn khi vụ việc có cả sự tham gia của chính cha đẻ của bé gái 6 tuổi này.

Những ngày cuối tháng 10/2013, tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xôn xao về chuyện cháu bé Nguyễn Thị Hương (6 tuổi, trú tại xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ đa chấn thương tới gãy xương sườn.

Hình ảnh bị đánh đập của cháu Hương.

Ngày 30/10, Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được đơn của ông Nguyễn Doãn Tròn - trú tại thôn Kim Xuyên, xã An Sinh - trình báo về việc cháu nội ông là cháu Nguyễn Thị Hương (sinh 2007) bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập gây thương tích.

Cháu Nguyễn Thị Hương với khuôn mặt vẫn chưa vơi bớt được nỗi sợ hãi, kể lại: “Mỗi lần dì ấy bực tức chuyện gì là lại đánh con. Hôm thì dì ấy bóp chặt cổ, hai tay cào chảy máu cổ. Hôm thì do con giặt quần áo và quét nhà chậm nên dì Huệ đẩy con ngã xuống đất rồi đạp vào mặt con. Khi con đau quá nằm úp mặt xuống đất thì dì ấy dẫm lên lưng và hông con.

Bố lấy cây tre đánh vào mông và chân con. Có hôm bố và dì Huệ nhét con vào cái bao lớn ấy xong dìm con xuống nước. Con bị nhấc lên đặt xuống nước mấy lần. Con sợ lắm. Lúc ấy con không thở được”.

Bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Văn Hiếu (Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn) - người trực tiếp khám và chụp chiếu cho cháu Hương cho biết: "Cháu Hương được bà nội đưa đến nhập viện trong tình trạng bầm tím vùng mặt, trên người có nhiều vết bầm dập, tụ máu, vùng cổ trầy xước như kiểu bị bóp cổ. Sau khi chụp X - Quang và xét nghiệm chúng tôi phát hiện thấy cháy bị gẫy sương sườn thứ 6".

10 tuổi bị mẹ ghẻ bạo hành 3 năm liên tiếp

Cùng chung số phận, cháu Nguyễn Thanh Toàn (10 tuổi, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định) bị mẹ kế là Phan Thị Kiều Diễm (SN 1991) đánh đập trong thời gian dài, không cho đến trường. Trên người cháu còn in lại những vết roi đã thành sẹo.

Cháu Toàn đã 10 tuổi nhưng bị suy dinh dưỡng và không được tới trường.

Sống chung với ba ruột và mẹ kế, Toàn luôn phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết. Ông Nguyễn Thanh Trung 76 tuổi, một người hàng xóm, bức xúc: “Không hiểu lý do vì sao mà thằng bé luôn bị đánh đòn. Mỗi khi nghe cháu khóc là tôi cùng mấy người gần nhà chạy sang hỏi và can ngăn. Thấy chúng tôi, mẹ của cháu đóng chặt cửa rồi tiếp tục đánh mặc cho cháu van la”.

Cậu bé luôn phải sống trong cảnh đòn roi và dọa nạt suốt hơn 3 năm qua. Theo người dân địa phương phản ánh, cháu Toàn thường xuyên bị mẹ kế và ba dùng roi tre to bằng hai ngón tay đánh vào đầu, chân, tay, lưng, mặt khiến cháu bị thâm tím. “Sau mỗi trận đòn, ba mẹ bắt cháu không được nói với ai. Nếu nói ra sẽ bị đánh đòn đau hơn”, một người hàng xóm cho biết.

Do không chịu nổi những trận đòn tàn nhẫn của ba mẹ nên có lần Toàn phải sang nhà hàng xóm gần nhà để lánh nạn. Người hàng xóm cũng thừa nhận và bức xúc: “Hết ba rồi đến mẹ đánh, trên người của cháu không bao giờ hết vết thương. Vết cũ chưa lành thì lại bị vết mới”. Cô cũng cho biết thêm, khoảng 3 tháng trước, cháu Toàn phải đến bệnh viện khâu vết thương ở trán vì bị ba đập đầu vào tường. Sau đó một thời gian thì cháu lại phải vào bệnh viện khâu vết thương mới trên đỉnh đầu do bị mẹ kế dùng đòn tre đánh.

Mẹ kế dội nước sôi vào mặt con chồng

Khoảng 6h30 ngày 26/4/2013, Triệu Thị Na (SN 1971) thường trú tại thôn Minh Thành, xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên, gọi cháu Lý Văn Tư, sinh năm 2000 (là con riêng của chồng) dậy đi học.

Nhiều lần gọi mà không thấy cháu dậy, Na đã dùng ấm nước đun sôi để ở cạnh bếp củi đổ vào mặt của cháu Tư khi cháu đang ngủ trên giường, làm cháu Tư bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu Lý Văn Tư bị tổn hại 11% sức khỏe. Trước đó, Triệu Thị Na đã nhiều lần đánh đập, chửi mắng cháu Tư, thậm chí đã có lần dùng kéo cắt làm rách tai cháu Tư.

Ngày 27/5, Thượng tá Thẩm Quang Biển, thủ trưởng CQ CSĐT huyện Vị Xuyên, Hà Giang cho biết, Công an huyện Vị Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Triệu Thị Na về tội cố ý gây thương tích.

Hạ độc con chồng vì tài sản thừa kế

Do mâu thuẫn chia thừa kế tài sản, tháng 7/2010 bị cáo Nguyễn Thị Chinh đã nhờ Dương Quang Thái thuê người "xử lý" con riêng của chồng là luật sư Nhường. Qua một số người giới thiệu, Nguyễn Duy Niêm (31 tuổi, Hải Phòng) nhận làm việc trên với giá 100 triệu đồng.

Đối tượng tại tòa.

Sáng 24/8/2010, sau khi nhận diện "mục tiêu", tại một quán cà phê trên phố Ngô Văn Sở (Hà Nội) Niêm cùng Lê Nguyên Trưởng, Đăng Anh Cương và Trần Quốc Việt đã bắt ép anh Nhường lên taxi. Niêm gọi điện thoại cho Bùi Văn Ninh đang ở nhà trọ mang lọ thuốc độc Cyanuaraxe.

Trên đường đi đến Thái Nguyên, nhóm của Niêm đã ép vị luật sư uống thuốc độc loại cực mạnh này. Chúng vứt anh Nhường xuống vệ đường dốc Dây Diều ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Thực tế, ở những vụ mẹ ghẻ đánh đập, sát hại con chồng tàn ác nêu trên, chúng ta có thể thấy không riêng gì người mẹ mà chính những ông bố đẻ của các cháu cũng đối xử rất tàn nhẫn với các cháu. Khi các ông bố còn không biết thương yêu chính con đẻ của mình, đánh đập chúng tàn bạo thì việc mẹ kế bạo hành các cháu là điều không thể tránh khỏi. Những vụ việc trên cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội, đặc biệt là những bậc phụ huynh cần phải quan tâm, chăm sóc con cái nhiều hơn nữa để tránh xảy ra những trường hợp đau buồn, đáng tiếc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn