Nỗi lòng của người mẹ quyết định hiến tạng của con trai chết não

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - "Tôi đau đớn lắm khi mất con, nhưng con chết mà cứu được nhiều người thì tôi sẽ làm điều đó", người mẹ tâm sự.

Một chàng trai 31 tuổi ở Quốc Oai, Hà Nội, vào đêm 26/7 nằm trên lan can tầng 2 nhà hóng mát rồi ngủ quên không may rơi xuống đất, đến khi được người nhà phát hiện thì đã muộn.  

Chàng trai được đưa vào Học viện Quân y, Bệnh viện 103 cấp cứu. Giáo sư Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y cho biết, rạng sáng 27/7 Bệnh viện 103 tiếp nhận nam thanh niên trong tình trạng chấn thương nặng, dập não có tụ máu, dập phổi, chết não. Bác sĩ sau khi thông báo tình trạng của chàng trai đã vận động gia đình hiến tạng con để cứu nhiều người khác. 

Sau khi nghe bác sỹ thông báo, người mẹ chết lặng ngồi mãi bên giường con trai không còn cơ hội cứu sống nữa, cuối cùng đi đến quyết định ký vào đơn hiến tạng con để giúp 4 người khác.  

Người mẹ đã quyết định hiến tạng của con trai chết não để cứu người (Ảnh minh họa) (nguồn: internet).

Với dáng vẻ lam lũ nhưng thật thà, chất phác mẹ của chàng trai tâm sự: "Tôi đau đớn lắm khi mất con, nhưng con chết mà cứu được nhiều người thì tôi sẽ làm điều đó". 

Giáo sư Quyết cho biết: "Người mẹ rất dũng cảm đón nhận sự việc và xin thời gian để suy nghĩ. Bà ngồi bên giường con, nửa ngày sau bà gật đầu đồng ý khiến chúng tôi rất mừng và chia sẻ với nỗi đau của người mẹ". 

Được biết, chàng trai là con thứ ba trong nhà, anh trai và chị gái đã lập gia đình. Bố mất sớm, một mình người mẹ tần tảo làm ruộng để nuôi 3 đứa con khôn lớn. Đứa con út ra đi đột ngột khiến bà đau đớn khôn tả, song người mẹ vẫn chia sẻ khi nghĩ về những người sẽ nhận được tạng hiến từ con mình: "Nếu người nào có được tim của nó thì tốt quá, cháu nó khỏe lắm, không bệnh tật gì".   

Ngay khi gia đình bệnh nhân đồng ý hiến tạng, bệnh viện rà soát danh sách chờ ghép tạng tìm được một người cần ghép tim và 2 người cần ghép gan có các chỉ số phù hợp với chàng trai. Người chờ ghép gan đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức.  

Đêm 27/7, sau các nghi thức tri ân người hiến tạng, cả trăm bác sĩ thuộc hai bệnh viện 103 và Việt Đức bắt tay vào 4 ca phẫu thuật cùng lúc ghép tạng cho 4 bệnh nhân. Trong khi lá gan của chàng trai được đưa sang Bệnh viện Việt Đức để ghép cho bệnh nhân cần ghép gan thì kíp phẫu thuật ở Bệnh viện 103 tiến hành ghép tim và thận cho 3 người khác. 

Theo các bác sĩ, sau ca ghép, 4 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sức khỏe, những tạng được ghép đã hoạt động trên cơ thể người mới.

Đã phát hiện được thủ phạm ăn cắp iPad của hành khách đi máy bay
Đã phát hiện được thủ phạm ăn cắp iPad của hành khách đi máy bay
(Xã hội) - (phunutoday) - Long thực hiện nhiệm vụ bốc xếp hành lý rời lên hầm máy bay, khi nhìn thấy bên trong có 1 chiếc iPad nên đã nảy sinh lòng tham.
Vợ xách đồ bỏ về bố mẹ đẻ khiến bố mình rơi vào vòng lao lý
Vợ xách đồ bỏ về bố mẹ đẻ khiến bố mình rơi vào vòng lao lý
(Xã hội) - (Phunutoday) - Vì 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nên chị Hà bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Ông Thơ (bố chị Hà) liền cầm dao đến tìm con rể gây án.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn