Bé trai 9 ngày tuổi hiến tặng giác mạc cứu người gây xúc động

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sự ra đi của bé trai 9 ngày tuổi tên Tiểu Thần Hòa ở Trung Quốc đã giúp tìm lại ánh sáng cuộc đời cho cô gái nông thôn nghèo.

Quá trình hiến tặng giác mạc của em bé 9 ngày tuổi

Bé trai có tên Tiểu Thần Hòa ở Trung Quốc vừa ra đời được hơn 50 giờ đồng hồ thì bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường như nôn ói, không đi đại tiểu tiện được. Các bác sỹ chẩn đoán em mắc phải căn bệnh tắc nghẽn đường ruột bẩm sinh. 

Họ nói với người thân của em rằng: “Dù cháu bé có sống được, nó cũng sẽ hận anh chị cả đời bởi căn bệnh này vô cùng cực khổ!”.

Quá trình hiến tặng giác mạc của em bé 9 ngày tuổi
Ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của em nhìn cuộc sống lạ lẫm... 

Sau vài ngày trải qua khoảng thời gian đấu tranh về mặt tư tưởng, người bố đã viết những lời này lên trên sổ khám bệnh của con mình: 

“Con trai tôi vì mắc phải căn bệnh không thể chữa trị được, vì vậy tôi yêu cầu từ bỏ mọi phương pháp điều trị đối với con và tùy bệnh viện giải quyết”. 

Và cũng ngay ngày hôm đó, người bố đã cùng với kho giác mạc của bệnh viện ký hợp đồng hiến tặng giác mạc của em để cứu người.

Quá trình hiến tặng giác mạc của em bé 9 ngày tuổi
Em nằm yên lặng trong nôi...
Quá trình hiến tặng giác mạc của em bé 9 ngày tuổi
Nằm ngủ ngoan ngoãn trong chiếc chăn ấm áp
                                       Quá trình hiến tặng giác mạc của em bé 9 ngày tuổi
Sau khi em ra đi 1 tiếng đồng hồ, các y bác sỹ khoa mắt đã đến phòng bệnh nơi em nằm và cúi đầu trước thi thể em 3 cái, sau đó tiến hành lấy giác mạc.
Quá trình hiến tặng giác mạc của me bé 9 ngày tuổi
Giác mạc của em đã được các bác sỹ lấy ra cẩn thận

...Và cô gái được hiến tặng giác mạc của em bé đáng thương đã kém đi hẳn thị lực mắt trái gần nửa năm nay.

“Ở nhà nấu cơm, khói đen nghi ngút khiến tôi không nhìn thấy gì nữa". Vì nhà không có điều kiện nên cứ kéo dài mãi đến mấy tháng sau, cô mới vào khoa mắt của bệnh viện để điều trị. Cuối cùng, bệnh viện đã cắt bỏ nhãn cầu của cô.

Sau khi em ra đi 1 tiếng đồng hồ, các y bác sỹ khoa mắt đã đến phòng bệnh nơi em nằm và cúi đầu trước thi thể em 3 cái, sau đó tiến hành lấy giác mạc.
Cô gái nghèo lo lắng trước khi tiến hành ca phẫu thuật ghép giác mạc
quá trình hiến tặng giác mạc của cậu bé 9 ngày tuổi
 

Ca phẫu thuật đã thành công. Giác mạc của cậu bé đã cứu cô thoát khỏi thế giới tối tăm trước đây và tìm lại ánh sáng cuộc đời.

Hôm 23/11 vừa qua, một cậu bé 5 tuổi ở Trung Quốc cũng đã tình nguyện hiến nội tạng của mình trước khi em qua đời. Weiwei sống tại một vùng nông thôn ở Quảng Châu, Trung Quốc chẳng may mắc căn bệnh ung thư quái ác khiến cuộc sống của cậu bé phải gắn liền với giường bệnh, coi bệnh viện là nhà. 

Do bệnh nặng, sức khỏe yếu dần, cậu bé đã qua đời để lại vô vàn niềm xót thương cho cha mẹ và người thân vào ngày ngày 23/11. Trước khi qua đời, cậu có một nguyện vọng duy nhất đó là cơ thể của mình có thể cứu sống những người bệnh khác, hi vọng họ được may mắn, được sống cùng những người thân yêu của mình bằng việc hiến tặng nội tạng. 

Được sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy ra toàn bộ nội tạng của cậu bé gồm thận, gan, giác mạc để cứu sống 5 bệnh nhân nặng khác đang chờ được điều trị tại bệnh viện ở Quảng Châu, Trung Quốc. 

Xả súng tại California: Một người Việt thiệt mạng
Xả súng tại California: Một người Việt thiệt mạng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Trong số 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại San Bernadino, bang California, có một phụ nữ người Việt.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn