12 năm đọc thư tình địch để chữa bệnh cho chồng

09:47, Thứ hai 07/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Chị Hồng bỗng tìm thấy một lá thư mà chồng chị trân trọng giữ kín như báu vật, bức thư của mối tình đầu. Chị đọc lá thư ấy suốt 8 năm (3000 lần đọc) để kéo anh trở về từ cõi chết!

Tai họa sét đánh

Chị Hồng năm nay đã 41 tuổi, là cán bộ ngành thủy lợi. Chồng chị là phó trưởng nông trường của huyện. Tròn 20 năm trước, năm 1990, anh chị kết hôn. Hai đứa con trai ra đời, hoàn thiện một gia đình hạnh phúc.

Năm 1996, để kiếm thêm thu nhập, anh Quân đem hết số tiền dành dụm trong nhà được 160.000 tệ mua một chiếc xe tải để vận chuyển hàng hóa đường dài. Ngày 7/9 năm ấy, khoảng 4 giờ sáng, trên đường chở hàng hóa tới huyện Nam Lạc, chồng chị gặp một tai nạn nghiêm trọng khi đâm thẳng vào xe hàng ngược chiều. Anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu và được cảnh báo là có thể sẽ không bao giờ còn tỉnh lại.

Nhờ sự kiên trì của Lưu Hồng, các bác sĩ đã đồng ý cấp cứu Hoàng Kiến Quân trong 6 ngày liền. Trong thời gian đó, Lưu Hồng túc trực bên cạnh chồng 24/24. Cuối cùng, tim Hoàng Kiến Quân đập bình ổn và hơi thở cũng đã thoi thóp, chỉ có điều, anh vẫn chưa hề tỉnh lại.

Ảnh minh họa: Gettyimageges


Các chuyên gia kết luận: Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, nếu có giữ mạng sống cũng chỉ làm người thực vật và sống được lâu nhất là 2 - 3 năm nữa. Nhưng số tiền chi ra để giữ mạng sống ấy cũng đã lên tới vài trăm ngàn tệ, bằng mấy cái ô tô chở hàng của anh.

Chị kiên định nói: “Còn sống là còn hy vọng, chỉ cần anh ấy còn sống, tôi sẽ không từ bỏ!”

Trong gần 2 tháng, Hoàng Kiến Quân đã tiêu hết hơn 300 ngàn tệ viện phí. Vậy mà tình hình chưa có gì khả quan. Tất cả tâm sức này là để nuôi hy vọng... Chị Hồng nuốt nước mắt đưa chồng về nhà chuẩn bị tinh thần chăm sóc anh suốt đời. Ngoài việc chăm sóc anh Quân, chị còn chịu khó tìm tòi, học hỏi đủ mọi cách để “đánh thức” chồng. Nhưng tất cả những cố gắng của chị đều vô ích, người chồng vẫn cứ nằm bất động.

Hồng tin rằng với tấm lòng của mình, một ngày nào đó người chồng chị sẽ tỉnh lại.

Tổng tiền lương hàng tháng của hai vợ chồng chị là 700 tệ, số tiền này vừa để mua thuốc, đóng học phí cho con, lại còn để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Mỗi lần đi lấy thuốc cho anh, chị phải đạp xe 50km cả đi lẫn về.

Cuối năm 1997, trong lúc thu dọn đồ dùng của chồng, chị tìm thấy 1 bức thư dài 2 trang. Đó là bức thư của người yêu đầu của chồng chị. Thì ra anh vẫn dành nguyên vẹn trái tim cho người con gái trong mối tình đầu.

3000 lần đọc lá thư của tình địch cứu chồng

“Tôi đã dốc hết tâm huyết, làm bao nhiêu chuyện, vậy mà hóa ra không bằng một bức thư của người khác; hóa ra người chồng tôi yêu vốn không phải là tôi…” - không nén nổi nỗi đau, chị Hồng òa khóc.

Đến tháng 4/2004, sau 8 năm đằng đẵng đọc thư (3.000 lần đọc), chị đưa chồng đến bệnh viện hàng đầu ở Thương Khâu kiểm tra, bác sĩ kinh ngạc thông báo: kết quả chẩn đoán cho thấy chồng chị đã khôi phục một phần kí ức, đã lấy lại xúc giác và tình cảm, không còn coi là “người thực vật” nữa.

“Bây giờ tôi cũng hầu như không đọc bức thư tình ấy nữa, bởi vì Kiến Quân tuy chưa nói được, nhưng đại não về cơ bản đã tỉnh lại rồi, khi nghe đọc bức thư, anh ấy lắc đầu, ra dấu ngượng ngùng, lại còn vuốt tay tôi, lặng lẽ rơi nước mắt.”

Chị Hồng cho biết, mới đây, chị đã đưa bệnh án và kết quả chụp CT của chồng đến gặp các chuyên gia bệnh viện Cảnh sát Bắc Kinh. Họ nhận định chỉ cần qua 2 lần phẫu thuật, anh Hoàng Kiến Quân có thể đứng dậy được, chỉ có điều chi phí cho 2 lần phẫu thuật này lên tới 120.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng).

Những năm qua, để chữa bệnh cho chồng, chị đã nợ nần chồng chất, nhưng nghe được tin vui ấy, cơ quan cũ của chồng chị, cũng như họ hàng, xóm giềng đều sẵn sàng đưa tay giúp đỡ, đến nay đã được hơn 40.000. Chị Hồng đang tràn đầy tin tưởng không lâu nữa, chị sẽ đưa được chồng đến Bắc Kinh chữa trị.

  • mal>
    Sa Nhiên
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc