3 câu nói người thông minh luôn giữ trong lòng: Kẻ dại lúc nào cũng treo trên miệng

08:38, Thứ hai 29/09/2025

( PHUNUTODAY ) - Có ba câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất lại có sức công phá lớn. Người thông minh luôn giữ chúng trong lòng, còn kẻ ngốc nghếch thì lại vô tình phơi bày trước thiên hạ.

Trong giao tiếp, lời nói giống như con dao hai lưỡi: có thể mở ra cánh cửa của sự thấu hiểu, nhưng cũng dễ dàng tạo nên vết cắt khó lành trong các mối quan hệ. Người khôn ngoan thường hiểu rất rõ điều này, vì vậy họ không bao giờ tùy tiện nói ra những câu có thể gây hại. Trái lại, kẻ thiếu suy nghĩ lại dễ dàng buông lời, để rồi nhận lấy những rắc rối không đáng có.

Có ba câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng thực chất lại có sức công phá lớn. Người thông minh luôn giữ chúng trong lòng, còn kẻ ngốc nghếch thì lại vô tình phơi bày trước thiên hạ.

1. Lời hạ bệ người khác để tôn vinh chính mình

z7060787110003_a19124c748b2d03db6d31fe8e8173ad3

Trong cuộc sống, không ít người quen mở miệng với những câu so sánh: “Anh ta chẳng ra gì, còn tôi thì khác, việc gì cũng làm được”. Nghe qua tưởng như thể hiện bản lĩnh, nhưng thực chất chỉ phơi bày sự tự cao và thiếu tinh tế.

Hạ thấp người khác để nâng bản thân lên chẳng khác nào đứng trên đôi vai của người yếu thế rồi tự cho rằng mình cao lớn. Người khôn ngoan không bao giờ làm vậy. Họ hiểu rằng, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, và việc so sánh phiến diện chỉ khiến người khác khó chịu.

Khi chứng kiến thành công của một đồng nghiệp, người thông minh chọn cách ghi nhận bằng sự chân thành: “Bạn làm rất tốt, tôi học hỏi được nhiều từ bạn”. Chính sự khiêm tốn ấy giúp họ ghi điểm, tạo dựng hình ảnh đáng mến, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác lâu dài.

Ngược lại, kẻ dại dột chỉ vì một lời nói xem thường mà đánh mất cả uy tín và mối quan hệ. Bởi lẽ, không ai muốn thân cận với người luôn tìm cách bôi xấu người khác.

2. Tiết lộ bí mật đời tư của người khác

Một trong những sai lầm phổ biến nhất trong giao tiếp chính là thói quen biến chuyện riêng của người khác thành đề tài bàn tán. Câu mở đầu quen thuộc thường là: “Tôi kể cho anh nghe chuyện này, nhưng đừng nói lại với ai nhé”.

Thực chất, những lời thì thầm kiểu này chẳng những không giúp người nói “thân thiết” hơn, mà còn khiến họ bị gắn mác thiếu tin cậy. Bí mật một khi rò rỉ sẽ để lại hậu quả nặng nề: tổn thương, mất danh dự, thậm chí gây đổ vỡ mối quan hệ.

Người thông minh hiểu rằng quyền riêng tư là ranh giới cần được tôn trọng. Nếu ai đó tin tưởng chia sẻ, họ sẽ lắng nghe, đồng cảm, nhưng tuyệt đối không mang câu chuyện ấy ra ngoài. Giữ được bí mật cũng chính là giữ gìn lòng tin – vốn quý hơn bất kỳ món quà nào.

Trong khi đó, kẻ ngốc nghếch lại coi chuyện đời tư như một thú vui “buôn dưa lê”. Họ không ý thức rằng, một lời kể vu vơ có thể khiến chính mình vướng vào vòng thị phi, bị người khác xa lánh và không còn được coi trọng.

3. Những lời hứa suông chưa thực hiện

khong-phai-cau-gian-day-moi-la-cach-khon-ngoan-xu-ly-nhung-ke-2-mat-a1-1659932528-118-width780height556

“Hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm được” – nhiều người dễ dàng buông ra câu nói ấy chỉ để gây ấn tượng, nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện. Lời hứa trở thành gió thoảng mây bay, để lại sau lưng sự thất vọng và mất niềm tin.

Người khôn ngoan không tùy tiện hứa hẹn. Họ cân nhắc kỹ trước khi nói, tính toán khả năng và nguồn lực để đảm bảo nếu đã cam kết thì chắc chắn sẽ thực hiện. Và nếu tình huống quá khó, họ sẽ thẳng thắn chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng không dám đảm bảo thành công”. Chính sự thành thật ấy khiến người khác cảm thấy yên tâm và trân trọng.

Trái lại, kẻ dại dột lại thích dùng lời hứa như tấm “vé thông hành” để lấy lòng. Nhưng khi không thực hiện được, hậu quả để lại là mất uy tín, thậm chí còn bị coi thường. Bởi một lần thất hứa có thể xóa sạch niềm tin đã dày công gây dựng bấy lâu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Diệp Chi