Nhân chứng kể phút giải cứu học sinh bị cây phượng đè ở TP.HCM

( PHUNUTODAY ) - “Các em kêu la yếu ớt, mặt tái mét. Trong đó có một em bị rất nặng, chắc khó sống nổi”, một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ.

Ngày 26/5, Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cây phượng bật gốc đè chết 1 học sinh và 13 em khác bị thương tại Trường THCS Bạch Đằng.

Nghe tin về vụ cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh tại trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM), nhiều phụ huynh kéo đến trường gọi tên con.

Nghe tin về vụ cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh tại trường THCS Bạch Đằng (TP.HCM), nhiều phụ huynh kéo đến trường gọi tên con.

Phía ngoài khuôn viên trường, lực lượng công an phong tỏa, giăng bạc che kín cổng. Bên trong, công tác khám nghiệm được diễn ra khẩn trương, tỉ mỉ.

Ngồi trầm ngâm bên hiên nhà cách Trường THCS Bạch Đằng khoảng 20 m, ông Minh (49 tuổi) kể lúc 6h15, tiếng động mạnh làm cả nhà ông giật mình. Ông Minh lao ngay về hướng Trường THCS Bạch Đằng, thì thấy cây phượng cổ thụ đổ sập, nhiều em học sinh bị cây đè, kêu la yếu ớt.

Ông Minh cho hay cây phượng bị đổ khoảng 40 năm tuổi, đường kính tầm 1 m, cao bằng tòa nhà 3 tầng. Cây phượng tỏa bóng mát rợp một góc sân trường nên học sinh hay tụ tập quanh gốc cây để vui chơi

Ông Minh kể phút giải cứu các em bị cây phượng đè

Ông Minh kể phút giải cứu các em bị cây phượng đè

“Sáng nay chắc các em lại tụ tập dưới gốc phượng để ăn sáng. Tôi thấy nhiều hộp đồ ăn vương vãi dưới thân cây”, ông Minh ngậm ngùi.

Nghe tin trường con mình bị sự cố, ông Sơn đang chạy xe ôm phải bỏ việc để lên trường, hỏi tin tức về đứa con trai duy nhất của mình.

Ông Sơn tức tốc chạy đến trường khi nghe tin con bị cây đè

Ông Sơn tức tốc chạy đến trường khi nghe tin con bị cây đè

Đến nơi, ông được phía nhà trường thông báo con mình nằm trong danh sách 13 nạn nhân bị thương. Ông Sơn như chết lặng.

Biết con trai nằm ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, ông Sơn tức tốc chạy vào nhưng không gặp được con, đành quay lại trường để ngóng chờ kết quả.

“Nhà trường thông báo là con tôi bị thương nhưng không cho biết bị nặng hay nhẹ ra sao. Tôi chỉ có một mình nó nên rất sốt ruột, cầu mong nó được bình an”, ông Sơn không giấu được nét lo lắng.

Cũng như ông Sơn, hàng chục phụ huynh khi biết tin đã bỏ việc chạy đến trường để nghe ngóng tin tức về con. Nhiều người thở phào khi hay tin con mình bình yên, nhưng rồi bật khóc khi biết một nạn nhân xấu số đã thiệt mạng.

Nhiều phụ huynh đến trường để gọi tên con mình

Nhiều phụ huynh đến trường để gọi tên con mình

Bà Hạnh (40 tuổi) sáng nay chở con đến trường. Gần đến cổng, người phụ nữ nghe tiếng động rất mạnh nhưng chỉ nghĩ là hàng hóa của ai đổ. Một lúc sau, người này mới biết là cây phượng trong sân trường đè nhiều em học sinh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn