Thần đồng Đỗ Nhật Nam viết tâm thư xúc động gửi mẹ, ai đọc cũng thấy cay khóe mắt

( PHUNUTODAY ) - Nhân dịp Ngày của mẹ 10/5, thần đồng Đỗ Nhật Nam đã có những tâm sự đầy xúc động gửi mẹ.

Ngày của mẹ là dịp để chúng ta thể hiện tình cảm với người phụ nữ quan trọng nhất trong của đời.

Đúng như 2 câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: "Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con". Mẹ là người chăm sóc chúng ta từ tấm bé cho đến khi trưởng thành, bên ta lúc thành công cũng như thất bại.

Trong ngày đặc biệt này, những người con dù ở nơi đâu cũng muốn thể hiện tình cảm yêu thương dành cho mẹ.

Giống như bao người con khác, thần đồng Đỗ Nhật Nam cũng mượn Ngày của mẹ để bày tỏ những cảm xúc đặc biệt dành mẹ. Thời gian trôi qua, Nhật Nam nghẹn ngào khi chứng kiến mẹ ngày một có tuổi. Đây là điều khiến Nhật Nam bận lòng.

do-nhat-nam-viet-tam-thu-gui-me-01

Trên trang cá nhân, Đỗ Nhật Nam viết:

"Mẹ luôn mong tất cả các đồ vật đều có thể phát ra âm thanh như kiểu điện thoại. Vì mẹ muốn, mỗi lúc mẹ đi tìm, mẹ có thể "gọi" và đồ vật sẽ lên tiếng.

Mẹ luôn có vấn đề trong việc nhớ mật khẩu của các loại. Mẹ nói, nếu mật khẩu chỉ bao gồm 2 kí tự thì mẹ vẫn bị quên vì mẹ không biết, kí tự nào đứng trước, kí tự nào đứng sau.

Rất nhiều lần mẹ đi ra khỏi nhà bằng một đường và quay trở về bằng một đường cực kì khác, đơn giản bởi mẹ không nhớ nổi mình đã đi đường nào.

Khi thanh toán, mẹ thường xuyên đưa nhầm… chứng minh thư thay vì thẻ.

Ví dụ mẹ định vào siêu thị để mua gói bột giặt. Mẹ sẽ ở trong siêu thị khoảng 1 tiếng và mua rất nhiều thứ, trừ bột giặt.

Đừng ngạc nhiên khi thấy rõ ràng tin nhắn báo chữ seen mà không thấy mẹ trả lời. Đơn giản là mẹ đọc xong rồi làm việc gì đó, rồi nghĩ là mình đã trả lời rồi.

Mẹ thường buồn phiền vì tật hay quên của mình.

Nhưng có quên mẹ mới biết cả nhà nhiệt tình thế nào trong việc tìm đồ cho mẹ.

Nhờ có quên, mẹ mới biết mẹ được mọi người tín nhiệm thế nào. Rất nhiều lần mẹ không mang ví mà vẫn mua được đủ đồ mang về.

Và nhờ có việc quên, em mới cảm nhận rõ mẹ đã sinh ra em khó nhọc thế nào. Chỉ khi trải qua sinh nở, trí nhớ mới bị giảm sút như vậy.

Nên không chỉ biết ơn trí nhớ, mẹ nên tự hào vì có… trí quên.

Ngày của mẹ, em chúc mẹ sẽ luôn quên những gì không tốt và mãi mãi nhớ là em thương mẹ, rất nhiều!

Chúc mừng mẹ nhân Ngày của mẹ!".

Tâm thư của Đỗ Nhật Nam đã chạm đến trái tim của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều người đã "thả tim" cho những dòng tâm sự mộc mạc, chân thành của chàng trai đang đi học xa nhà.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn