Ăn chơi quên cả giảng đường

17:58, Thứ ba 08/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Đánh bài, đi chơi lễ hội, đi cầu duyên, cầu tài…lai rai cả tháng. Cái tư tưởng “tháng giêng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè” chưa bao giờ là cũ, và luôn được sinh viên tận dụng tối đa.

Đánh bài, đi chơi lễ hội, đi cầu duyên, cầu tài… lai rai cả tháng. Cái tư tưởng “tháng giêng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè” chưa bao giờ là cũ, và luôn được sinh viên tận dụng tối đa.

Ma bài đưa lối

Tại một xóm trọ sinh viên ở Triều Khúc, Thanh Xuân, từ lúc ở quê ra đến nay đã hơn 2 tuần nhưng không tối nào cả xóm không tổ chức đánh bài cho đến sáng, sớm nhất cũng là 3, 4 giờ mới tan. Bình thường thì chỉ đánh nhỏ cho vui, nhưng có hôm cao hứng thì người thua nhiều nhất cũng gần 1 triệu.

Mô tả ảnh.
Từ lúc ở quê ra đến nay đã hơn 2 tuần nhưng không tối nào cả xóm không tổ chức đánh bài và ăn thua cho đến sáng (Ảnh minh họa: vn.360plus.yahoo.com)

 

 Tiến, 18 tuổi (Nam Định) là người thua bạc nhiều nhất cả xóm. Tính từ hôm ra tết đến nay, số tiền mà cậu nướng vào bài đã gần 4 triệu, tương đương với số tiền sinh hoạt phí mà bố mẹ cấp cho trong vòng 2 tháng. Cậu phải bịa đủ lí do nào là phải mua sách, phải học thêm, rồi nộp tiền này tiền nọ… để xin thêm tiền của mẹ rồi lại tiếp tục nướng vào bài. Với tâm lí muốn gỡ gạc, hôm nào cậu cũng ngồi từ lúc mở màn cho đến lúc tàn. Lẽ dĩ nhiên, cậu được cả xóm gọi là “Tiến bạc”. 

Không đánh bài ở xóm trọ “nghiệp dư” như Tiến, Thanh (Hà Tĩnh) lại như một con bạc thực thụ  khi chỉ tham gia đánh lớn cùng với những người cũng có niềm đam mê bài bạc như cậu. Vì đánh lớn nên thua nhiều, hết tiền là cậu lại tìm cách vay mượn, xin xỏ để đánh tiếp, rồi hôm nào đỏ thì gỡ gạc lại được... Khó mà thấy được mặt cậu trên lớp, trừ những lúc không thể vay nổi tiền nữa thì mới lò dò lên lớp “hỏi thăm” bạn bè. Mọi người có khuyên nhủ thì cậu lại bảo: “ Dừng thế nào được, bây giờ dừng là mất hết. Tao đổ bao nhiêu tiền vào đấy thì phải gỡ gạc cho hết đã chứ!”. Nghe vậy mọi người chỉ biết lắc đầu ,tự hỏi không biết đến bao giờ cậu mới gỡ gạc được hết.

Quỷ game dẫn đường

dautruong.com
Mỗi lần Hùng và nhóm bạn họp đều từ chiều hôm nay đến hết ngày mai, thay ca, ăn và ngủ luôn tại quán. (Ảnh minh họa: dautruong.com)
 Ra tết, sẵn tiền và không khí xuân hứng khởi, một số bạn nam rủ nhau game online để “khai xuân” và thanh toán những “mối thù” của năm cũ. 

Với tâm lí chơi cho đã không sợ thiếu tiền, Hùng (Sinh viên năm 2 Đại Học Thủy Lợi) và nhóm bạn của mình cứ mỗi tuần lại tổ chức họp game “khai xuân” độ 2 đến 3 lần. Mỗi lần họp đều từ chiều hôm nay đến hết ngày mai, thay ca, ăn và ngủ luôn tại quán. 

Nắm được tâm lí sau tết nên các cửa hàng game đều mở cửa từ rất sớm, niềm nở chào đón và phục vụ tận tình cho các thượng đế mà không lo bị chịu tiền hay cầm cố như bình thường. 

Sau những màn game online thả ga như vậy thì độ 3 tuần sau  cả bọn đều cạn tiền. Vì vẫn chưa chơi đã, chưa phục được thù nên  cả bọn lại chung máy, đấu dây để chơi tại nhà. Giải pháp này tiết kiệm hơn hẳn và tiện cho việc ăn ngủ hơn. Từ đó, số giờ chơi cũng cứ thế tăng lên,  còn giờ đến giảng đường lại giảm.
Giống như nhóm của Hùng, sinh viên nam bây giờ số buổi vào quán game có lẽ là nhiều hơn số buổi lên giảng đường.

Và mải mê… bói toán

baodatviet.vn
Sinh viên cứ mải mê ăn chơi mà quên giờ lên lớp, giảng đường trở nên thưa thớt. (Ảnh minh họa: baodatviet.vn)

Không cờ bạc, game online như sinh viên nam, các sinh viên nữ lại có niềm đam mê với bói toán và tâm linh… 

Vì dịp tết mải đi chơi với bạn bè mà không có thời gian đi xem bói đầu năm, nên Thủy (Dân Lập Đông Đô) cho rằng mấy buổi học đầu năm là dịp thuận lợi nhất để đi xem bói. Buổi đầu lên lớp tám chuyện với mấy đứa bạn biết được có Thầy ở Hà Đông xem hay nên ngay hôm sau Thủy đã bỏ học để đi xem bói. Đến lần thứ 2 mới được Thầy xem cho, mà Thầy lại phán rất chi là có nghề.  Và hẹn Thủy hôm sau đến làm lễ cầu duyên, giải hạn!!! Sau vài lần lỡ hẹn nữa, thì khi giải xong hạn lẫn cầu xong duyên, tính sơ sơ Thủy đã nghỉ học  gần một tuần. 

Thời gian này, dù đã hết giêng sang hai, nhưng đề tài bói toán, đền chùa, lễ lộc luôn được các bạn nữ đón nhận một cách hào hứng. Chỉ cần nghe thông tin ở đâu có Thầy hay là đi xem bằng được, rồi về kể cho nhau, nửa tin nửa ngờ các bạn khác lại rủ nhau bỏ học để đi xem cho… vui.

Sinh viên cứ mải mê ăn chơi mà quên giờ lên lớp, giảng đường trở nên thưa thớt. Đến khi thầy cô mắng, dọa điểm danh, trừ điểm thì họa may mới xuất hiện. Mà cũng chỉ lên lớp cho có mặt, còn sau đó thì việc thầy thầy làm, việc ta ta cứ ngủ, cứ chơi. Làm sao mà học hành được khi  mà tư tưởng chơi bời trong các bạn vẫn chưa kịp tiêu hóa hết. 

  • Ngọc Điệp
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc