Bạn thân cô dâu nghi mất trinh sẵn sàng ra làm chứng

06:50, Thứ sáu 23/03/2012

( PHUNUTODAY ) - "Em thấy nó về nhà chồng nó buồn nên em muốn tặng nó để nó ôm cho đỡ buồnhellip;"

Trao đổi với Phunutoday, Thúy Hằng – cô bạn thân và cũng chính là chủ nhân của con gấu bông đặc biệt mà Xuân Thùy nhất quyết khởi kiện đòi lại từ đại gia nước đá Hoàng Năm, vui vẻ cho biết.

[links()]
PV: Em quen biết Thùy lâu chưa?

Thúy Hằng: - Thực ra em chỉ mới chơi với Thùy năm học lớp 12 thôi (cách đây khoảng 2 năm). Nhưng em rất thân với Thùy.

PV: - Lúc Thùy lập gia đình em có hay biết không?

Thúy Hằng: - Dạ có, em có đi dự đám cưới.    

PV: - Em có theo dõi chuyện của Thùy trong những ngày qua không?

Thúy Hằng: - Dạ cũng có, theo dõi hết luôn chị. Nhất là cái hồi ký có những dòng chữ của Thùy, em đọc hết luôn.

Cô dâu Xuân Thùy và người bạn Thúy Hằng cùng chú gấu bông
Cô dâu Xuân Thùy và người bạn Thúy Hằng cùng chú gấu bông

PV: - Em thấy câu chuyện đó thế nào?

Thúy Hằng: - Dạ những chuyện đó cái gì Thùy cũng kể em nghe hết.

PV: - Lúc Duy cưới vợ khác em có biết không?

Thúy Hằng: - Dạ Thùy có nói với em biết.

PV: - Em có làm gì để giúp bạn không?

Thúy Hằng: - Dạ nghe thì buồn với bạn, chứ em đâu có biết làm gì để giúp đâu chị…

PV: - Là bạn thân của Thùy, em nghe những thông tin không hay về Thùy như vậy, em suy nghĩ gì không?

Thúy Hằng: - Em thì cũng buồn, nhưng không giúp gì được cho Thùy. Thấy Thùy như vậy em thấy tội cho Thùy.

PV: - Em thấy Duy chồng Thùy là người như thế nào?

Thúy Hằng: - Theo em thì cũng không biết nhận xét như thế nào? Nhưng em thấy Duy là người không tốt cho lắm, thích ăn chơi.

PV: - Vậy em có từng khuyên Thùy về việc này không?

Thúy Hằng: - Khi đó Thùy đám cưới rồi, em có khuyên cũng không được gì. Cũng có nói một phần thôi...

PV: - Có phải em là người tặng con gấu bông cho Thùy không?

Thúy Hằng: - Dạ phải.

PV: - Em có nhớ là đã mua con gấu bông ở tiệm nào không?

Thúy Hằng: - Em mua ngang trường Nguyễn Việt Dũng, shop 3 hạt dẻ (Phường Lê Bình – Quận Cái Răng).

PV: - Em mua con gấu bông đó bao nhiêu tiền?

Thúy Hằng: - Dạ khoảng 350.000 đồng.

PV: - Em có nhớ nó màu gì không?

Thúy Hằng: - Hình như là màu kem và có hình trái tim ở phía trước (cười)…

Xuân Thùy: - Cũng vì có hình trái tim bên trong khắc chữ “ I Love You” nên Duy cho rằng đó là quà của một người bạn trai tặng. Vì nếu bạn gái tặng đâu cần có hình trái tim phía trước (cười).

PV: - Em vô tình tặng món quà đặc biệt này thôi hả?

Thúy Hằng: - Tại em không biết… Em chỉ thấy nó đẹp nên mua tặng Thùy.

PV: - Em tặng con gấu cho Thùy vào dịp nào?

Thúy Hằng: - Hình như là sinh nhật 24/5 của Thùy. Em thấy nó về nhà chồng nó buồn nên em muốn tặng nó để nó ôm cho đỡ buồn…

PV: - Tại sao em không nghĩ là tặng món quà khác mà lại tặng con gấu?

Thúy Hằng: - Em nghĩ đã là con gái ai cũng thích gấu bông hết nên em mua tặng cho Thùy. Với lại em thấy nó đẹp.

Xuân Thùy: - Nhưng Hằng tặng con gấu bông thật rất đáng quý, vì em coi con gấu như là bạn em.

PV: - Vì Thùy rất thích con gấu bông của em, nên đám cưới Thùy chỉ mang theo con gấu, sao khi đem con gấu bông về nhưng do nghi ngờ con gấu đó là do người bạn trai tặng nên Duy đã đối xử rất tệ... Em có nghe Thùy nói chuyện này không?

Thúy Hằng: - Dạ có, em có nghe Thùy kể (nét mặt tỏ ra buồn và chùng xuống).

PV: - Vậy tại sao e không đính chính giúp bạn?

Thúy Hằng: - Vì Thùy ở bên nhà chú Hoàng Năm, mà em không dám qua bên đó.

PV: - Em có biết câu chuyện bên nhà chồng của Thùy không?

Thúy Hằng: - Dạ em không biết rõ lắm chị ạ. Chỉ khi mọi chuyện đăng trên báo em mới biết. Từ khi Thùy lấy chồng, em cũng ít khi được gặp Thùy lắm… Em chỉ biết những chuyện Thùy kể em nghe thôi.

PV: - Em có biết chuyện Thùy bị nhà chồng ép phá thai không?

Thúy Hằng: - Dạ biết chị. Thùy có gọi điện và vừa khóc vừa nói với em. Em có cản nó, không cho nó làm… Nhưng rốt cùng, nó sợ quá vẫn làm. Em cũng không thể làm gì được.

PV: - Em nghĩ thế nào khi món quà của em lại gây rắc rối cho bạn mình như vậy?

Thúy Hằng: - Dạ em cũng thấy rất hối hận. Vì lúc đó em chỉ thấy nó đẹp nên em mua tặng cho Thùy thôi. Em đâu nghĩ mọi chuyện như vậy…

PV: - Nhưng nếu trước tòa, phía gia đình ông Hoàng Năm và Duy vẫn khăng khăng khẳng định đó là quà của bạn trai Thùy. Em có nghĩ em giúp được bạn mình không?

Thúy Hằng: - Dạ dĩ nhiên là có. Em sẽ giúp Thùy… Tại vì mình không làm gì sai, mình không cần gì phải sợ đâu chị.

Hình ảnh Xuân Thùy bên gấu bông của bạn thân xinh đẹp

 

Thúy Hằng và Xuân Thùy là bạn từ khi học phổ thông (THPT Nguyễn Việt Dũng) và hiện cũng là bạn học cùng ngành Trung cấp Dược (ĐH Y dược Cần Thơ).

Điều rất đặc biệt và rất thú vị, theo hai người bạn này, cả hai đều sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm (sáng ngày 24 tháng 5 năm 1993). Sinh nhật năm 2 bạn học lớp 12, chỉ có hai cô bạn tự mua cái bánh kem rồi tìm chỗ vắng, 2 bạn tự chúc mừng lẫn nhau.

Thúy Hằng cho biết, sau khi ăn bánh kem sinh nhật, Thùy về bên chồng rồi Hằng mới đi ngang qua tiệm quà tặng, nhìn thấy con gấu bông đẹp quá nên quyết định mua tặng cho Thùy.

Mua rồi, lại e ngại nhà ông Năm khó tính nên không dám đem đến mà phải gửi lại tại tiệm quà tặng. Đợi lúc vắng vẻ, Hằng mới dám lén đem hộp quà to tướng bên trong đựng con gấu, núp trước cổng nhà ông Hoàng Năm rồi nhắn tin cho Thùy ra nhận.

Hằng cho biết, sau khi tặng Thùy món quà, Hằng quyết định mua con heo bông màu hồng dễ thương để tự tặng cho mình. Hằng tâm sự: “Em mua cho thêm cho mình 1 con cũng là muốn cho tụi nó có cặp có đôi, như tình bạn của tụi em vậy! Lúc không gặp được nhau, ôm con gấu bông đỡ nhớ…”.

Hằng cũng bày tỏ: “Em cũng mong muốn Thùy đòi lại được con gấu bông đó. Nó là món quà em tặng bạn em, mà bạn em thích nó là em rất vui. Bây giờ tụi em được gặp nhau rồi, em cũng muốn 2 con gấu bông được đoàn tụ cùng nhau. Tụi em sẽ chụp rất nhiều hình kỷ niệm cùng 2 con gấu bông!”.

Hằng cũng khẳng định, sẽ ủng hộ và làm mọi cách có thể để trước tòa án, Thùy có thể chứng minh được sự việc và lấy lại được con gấu bông.

  • Trúc Mai
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc