Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ sở thần tiên

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đó là những nơi mà chỉ cần nhìn thấy, bạn đã có thể thoát khỏi mọi căng thẳng, ồn ào của cuộc sống thường nhật.

1. Những tấm vải ghép khổng lồ với màu sắc vạn hoa

Cánh đồng hoa tulip rực rỡ của Hà Lan, với những đường sọc sôi động của màu xanh, đỏ, hồng và vàng, nhìn giống như một bức tranh minh họa trong truyện cổ tích thiếu nhi vậy.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 1
Cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan như một tấm vải ghép sắc màu. Ảnh: JacobH/istock

Những cánh đồng nổi tiếng nhất nằm ở phía Tây Hà Lan, giữa các thành phố Leiden và Den Helder. Một số khác nằm gần Enkhuizen và quận ngoại ô Flevoland.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 2
Cánh đồng hoa vô cùng đẹp mắt khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Hollandluchtfoto/Getty

Mùa tulip trải dài từ tháng 3 đến tháng 8, nên du khách có nhiều thời gian đến chiêm ngưỡng cảnh đẹp nổi bật này. Khách du lịch có thú vui đi quanh những cánh đồng hoa bằng xe chuyên dụng, xe đạp hoặc đi bộ.

2. Một thế giới khác chỉ có trong tưởng tượng

Với những tác phẩm điêu khắc phức tạp, những ngọn tháp và mặt tiền được khắc tỉ mỉ, nhà thờ Sagrada Familia ở ngoại ô thành phố Barcelona trông giống như một lâu đài Gothic ma mị với những câu chuyện, linh hồn và bí mật.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 3
Nhà thờ với kiến trúc Gothic cổ điển như trong những câu chuyện huyền bí. 
Ảnh: Gustavo's Photos/Getty

Được thiết kể bởi kiến trúc sư nổi tiếng nhất Tây Ban Nha, Antoni Gaudi, nhà thờ được xây dựng từ năm 1882 nhưng do nhiều biến cố, chiến tranh, nên hiện tại vẫn đang được hoàn thiện.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 4
Điểm nổi bật của nhà thờ là những chạm khắc công phu. Ảnh: Cristinatrif/iStock
3. Mảnh đất có thực từ bưu thiếp

Với thung lũng xanh rì tưởng như chỉ thấy trên những tấm bưu thiếp, bao quanh bởi hồ, suối, dốc đồi và đỉnh núi cheo leo, Lake District ở phía Tây Bắc nước Anh gần như là mảnh đất thần tiên theo đúng nghĩa đen. Cũng chính nơi này đã tạo cảm hứng cho vùng đất Shire trong truyện của nhà văn JRR Tolkien.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 5
Một khung cảnh điển hình trên những tấm bưu thiếp.
Ảnh: Anna Stowe Landscapes/Alamy

 

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 6
Bầu trời trong vắt phản chiếu trên hồ Buttermere. Ảnh: JPagetRMphotos/Alamy

4. Một trong những ảo thuật của thiên nhiên

Quần đảo Faroe, là một nhóm đảo nằm trong vùng biển Na Uy, phía Bắc Đại Tây Dương, ở giữa Iceland, Na-Uy và Scotland, đã tách ra từ lãnh thổ Na-Uy. Hồ Sørvágsvatn, hay còn gọi là Leitisvatn là hồ có địa thế hiểm trở nhất trong số các hồ ở quần đảo. Với chiều dài hơn 6km, hồ tạo cảm giác như đang “nghỉ ngơi” ở độ cao hàng trăm mét trên mực nước biển, nổi bật trên màu đại dương sâu thẳm ở bên dưới. Nhưng thực tế thì hồ chỉ nằm ở độ cao khoảng 30 mét thôi.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 7
Hồ Leitisvatn có khả năng "đánh lừa" thị giác. Ảnh: Jan Egil Kristiansen

 

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 8
Đảo Vagar thuộc quần đảo với nhiều hồ và thác nước hiểm trở.
Ảnh: Adam Burtn/Alamy

5. Mỏm đá tận cùng

Đâm ra phía ngoài trên mặt nước phản chiếu ở Lysefjord, những vách đá ngoạn mục của Preikestolen tại Ryfylke, Na-Uy, có thể trở thành khung cảnh trong bất cứ bộ phim hành động Hollywood nào.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 9
Một khung cảnh như ở nơi tận cùng của thế giới. Ảnh: David Robertson/Alamy

 

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 10
Một người thám hiểm ở trên đỉnh Preikestolen. Ảnh: Anton Sokolov/iStock

6. Lâu đài mơ ước của mọi công chúa

Nếu bạn không tin vào những câu chuyện thần tiên, có thể bạn sẽ phải thay đổi cách nghĩ khi nhìn thấy lâu đài Neuschwanstein. Như một pháo đài mê hoặc và uy nghi xuất hiện dưới chân núi Alpine ở Tây Nam Bavaria (Đức), người ta cho rằng cung điện đẹp như tranh này chính là cảm hứng cho lâu đài của Công chúa Ngủ trong rừng trong Disneyland và Công chúa Lọ Lem trong Disneyworld.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 11
Lâu đài như cổ tích của những công chúa hoàng tử Disney.
Ảnh: Rudy Balasko/iStock

 

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 12
Bên trong lâu đài cũng lãng mạn như nơi ở của một công chúa. 
Ảnh: Konstantin Mironov/Alamy

Thực ra, lâu đài là nơi ở riêng của Vua Ludwig II, người cai trị ẩn dật của Bavaria. Sau khi ông mất năm 1886, lâu đài được mở cửa cho khách tham quan và đón khoảng 1.3 triệu khách mỗi năm.

7. Ngôi nhà gương hài hước trong mảnh đất của Alice xứ sở thần tiên

“Đây không phải là hình minh họa từ sách truyện cổ tích, mà là nhà thật” – là lời miêu tả của du khách về “Nhà Xoắn” Krzywy Domek ở Ba Lan.

Bảy điểm đến khiến bạn lạc vào xứ thần tiên 13
Tòa nhà với kiến trúc kì lạ. Ảnh: James Freeman/Alamy

Với mái nhà nhấp nhô, các cửa sổ và cửa ra vào bị biến dạng, tòa nhà rộng 4000 mét vuông này được lấy cảm hứng từ tranh minh họa cho truyện cổ tích của họa sĩ Jan Marcin Szancer và tác phẩm của họa sĩ Per Dahlberg. Tòa nhà gây chóng mặt này bao gồm cả một trung tâm mua sắm, nhà hàng và đài phát thanh, thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm với kiến trúc hiện đại kì lạ của nó.

Công viên biến thành hồ nước mỗi mùa hè
Công viên biến thành hồ nước mỗi mùa hè
(Khám phá) - (Phunutoday) - Công viên nơi bạn thường đi dạo có thể hoàn toàn biến mất khi mùa xuân đến, thay vào đó là hồ nước có tên Gruner See.
10 quốc gia đáng sống nhất thế giới
10 quốc gia đáng sống nhất thế giới
(Khám phá) - (Phunutoday) - Chất lượng cuộc sống có thể được quyết định bởi nhiều yếu tố nhưng những quốc gia sau đây đã vượt xa những nơi còn lại...
Cô gái đan áo cho... gà
Cô gái đan áo cho... gà
(Khám phá) - (Phunutoday) - Người chủ yêu gà đã nghĩ ra một cách để giúp đàn gà nhà mình chống chọi với mùa đông sắp tới...
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT