Vụ đánh ghen ở Vĩnh Phúc: Quyết định bất ngờ của nạn nhân

( PHUNUTODAY ) - Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ đánh ghen ở Vĩnh Phúc, nạn nhân đã đề nghị không điều tra vụ việc, không xử lý hình sự những người đã đánh đập, cắt tóc, lột quần áo mình.

Sự thật xát bột ớt trong vụ đánh ghen ở Vĩnh Phúc

Báo Đất Việt đưa tin, ngày 7/9, ông Nguyễn Minh Thiết, trưởng công an xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, “Những thông tin về gói bột ớt để xát vào vùng kín cô gái có lẽ mọi người sưu tầm của người dân thôi, còn tôi không nhìn thấy".

Nói về lý do hiện trường bị xáo trộn, ông Thiết cho rằng, sau khi người nhà của anh N.V.Ng. (trú thôn Quảng Thiện, xã Thiện Kế) đến đánh ghen, trời mưa to kéo dài đến 1-2 tiếng đồng hồ nên đã quét sạch tóc, quần áo... của chị K. (quê Lào Cai, lấy chồng Yên Bái, nhân tình của anh Ng.).

"Chỉ sau 1 trận mưa hiện trường đã không còn gì chứ người dân không ai quét đi. Chúng tôi đã kiểm tra cả khu nhà chị K. trọ cũng không có", ông Thiết nói thêm.

vu-danh-ghen-o-vinh-phuc-he-lo-nhung-tinh-tiet-moi-nhat

 Hiện trường vụ đánh ghen ở Vĩnh Phúc (Ảnh cắt từ clip)

Nạn nhân vụ đánh ghen ở Vĩnh Phúc đề nghị không xử lý hình sự

Theo thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến vụ đánh ghen xảy ra tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận, cơ quan công an đã có thông tin chính thức về sự việc.

Theo đó, năm 2016, chị Lê Thị Hải Đ. (34 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc) phát hiện chồng mình là anh Đặng Ngọc Ng. (35 tuổi, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) có quan hệ tình cảm với chị N.T.V.K. (26 tuổi, quê ở tỉnh Lào Cai). Chị K. đã có chồng và 2 con, hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Bá Thiện I, thuê trọ tại xã Bá Hiến.

Sau khi biết chuyện, chị Đ. đã nhiều lần ngăn cản, khuyên can chồng chấm dứt mối quan hệ trái pháp luật này để trở về với vợ con. Tuy nhiên, anh Ng. vẫn chứng nào tật ấy, lén lút qua lại với người tình trẻ.

Chả còn cách nào khác, chị Đ. xin phép gia đình đưa 2 con nhỏ cùng chồng xuống Hà Nội để làm thuê, mong việc chia cách về không gian sẽ giúp mối quan hệ sai trái của chồng chấm dứt.

Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, anh Ng. có nói với vợ sẽ về quê để họp lớp. Tuy nhiên, nghi ngờ chồng nói dối nên chị Đ. đã lén theo dõi đồng thời thông báo cho gia đình nhà chồng nhờ hỗ trợ, kiểm tra xem anh Ng. có đến khu trọ của người tình hay không.

Đến khoảng 6h40 ngày 3/9, chị Đ. nhận được điện thoại báo tin anh Ng. vừa đi vào phòng trọ của chị K. Sau đó, chị Đ. gọi điện em trai của anh Ng. và một người em họ đến. Cùng lúc này bác của anh Ng. cũng có mặt tại khu trọ.

Chị Đ. liền gõ cửa yêu cầu K. mở cửa tuy nhiên căn phòng bị khóa trái từ bên trong nên người phụ nữ này cạy cửa sổ thì nhìn thấy chồng và V.K. đang ở trong phòng. Sau đó, anh Ng. mở cửa đi ra.

Lúc này, chị Đ. được sự giúp sức của người thân lao vào kéo chị K. ra ngoài rồi đánh đập, cắt tóc, lột quần áo để đánh ghen. Sự việc được quay clip rồi tung lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao, bàn tán.

Sau khi nhận được thông tin, công an huyện Bình Xuyên đã báo cáo công an tỉnh và vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu đã triệu tập 5 người tham gia hành hung, làm nhục chị K. lên làm việc. Tại đây, những người này đã khai nhận toàn bộ sự việc, riêng anh Ng. không liên lạc được, còn chị K. không trình báo cơ quan công an mà bỏ đi khỏi nhà trọ.

Ngày 6/9, sau 3 ngày xác minh, điều tra, công an huyện đã mời được anh Ng. và chị K. đến cơ quan công an để làm việc. Tại đây, chị K. cũng đã thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng giữa mình và anh Ng.

Cũng tại cơ quan công an, nạn nhân đã đề nghị công an không điều tra vụ việc, không xử lý chị Đ. và những người trực tiếp tham gia hành hung, làm nhục chị. Người phụ nữ này cũng đã làm đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm người trên và đã từ chối giám định thương tích.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn