Bé sơ sinh sống sót thần kỳ sau cái ôm của anh trai song sinh

( PHUNUTODAY ) - Đôi song sinh chào đời ở tuần thai thứ 25, cân nặng của các bé lần lượt là 0,9 kg và 0,7 kg.

Hannah Zimunya, 28 tuổi, đến từ Wrexham, North Wales kể lại câu chuyện kỳ diệu đã xảy ra với gia đình mình với tờ Dailymail.

Theo đó, Hannah có dấu hiệu sinh sớm ở tuần thai thứ 25. Cô đã trải qua 52 giờ chuyển dạ căng thẳng. Các bác sĩ cố gắng để Hannah sinh con một cách tự nhiên vì đó là cách an toàn nhất để sinh đôi. Cặp song sinh của cô, Dylan và Deiniol chào đời vào tháng 10/2018 với cân nặng lần lượt là 0,9 kg và 0,7 kg.

Hai bé chào đời với cân nặng chưa tới 1kg. Các bác sĩ đặt bé vào trong một chiếc túi nilon y tế để giữ ấm.

Hai bé chào đời với cân nặng chưa tới 1kg. Các bác sĩ đặt bé vào trong một chiếc túi nilon y tế để giữ ấm.

Hai anh em được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia Bolton ngay sau khi sinh. Chức năng phổi của cặp song sinh rất kém. Hai bé phải nằm lồng ấp và sử dụng máy thở.

Sau 14 tuần, tình trạng của Dylan được cải thiện. Bé được chuyển về Bệnh viện Maelor tại Wrexham. Trong khi đó, Deiniol vẫn rất yếu, thở máy 100%. Bé được giữ lại bệnh viện Bolton. Bác sĩ tiên lượng xấu về tình trạng sức khỏe của Deiniol và đề nghị gia đình đưa Dyland đến để từ biệt em trai. Gia đình cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Sau 14 tuần, tình trạng sức khỏe của Dyland được cải thiện còn Deiniol vẫn không khả quan.

Sau 14 tuần, tình trạng sức khỏe của Dyland được cải thiện còn Deiniol vẫn không khả quan.

Dylan được vào lồng ấp nằm cùng em trai mình. Sau vài giờ, tình trạng của Deiniol được cải thiện. Cậu bé chỉ cần thở oxy 50%.

Ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe của Deiniol có biểu hiện xấu đi. Cậu bé thở oxy 100%. Lần này, bác sĩ đề nghị đưa Dyland trở lại lồng ấp.

Điều kỳ diệu xảy ra, khi được anh trai ôm, sức khỏe của Deiniol có chuyển biến tích cực rõ ràng. Trong vòng hai này, cậu bé đã có thể tự hô hấp bình thường không cần đến sự trợ giúp của máy thở. Các bác sĩ và gia đình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước điều này.

Sau cái ôm thần kỳ của Dyland, tình trạng sức khỏe của Deniol có tiến triển tích cực.

Sau cái ôm thần kỳ của Dyland, tình trạng sức khỏe của Deniol có tiến triển tích cực.

Hannah Zimunya nói: "Khi chúng tôi đưa Dylan trở lại Bolton, cả hai con được đưa vào cùng một lồng ấp trong vài phút. Thật không thể tin được, bằng cách nào đó, Dylan đã ôm lấy Deiniol. Sau đó, tình trạng sức khỏe của Deiniol được cải thiện. Tôi và các bác sĩ, y tá hoàn toàn không mong đợi điều đó. Trong vòng hai ngày, Deiniolđược tháo máy thở hoàn toàn. Đó thực sự là một phép màu.

Dylan đã cứu cuộc đời em trai mình bằng một cái ôm. Thật tuyệt vời khi chứng kiến khoảnh khắc đó. Sợi dây liên kết giữa những đứa trẻ sinh đôi là có thật".

Hai bé đã được ra viện.

Hai bé đã được ra viện.

Hai bé được giữ lại bệnh viện thêm hai tháng để theo dõi sức khỏe. Tháng 4 năm nay, cặp song sinh đã được về nhà. Sau 7 tháng về nhà, Deiniol vẫn cần sử máy thở cho đến khi phổi đủ khỏe. Tuy nhiên, bố mẹ bé cho biết lượng oxy cần cung cấp không đáng kể.

Dyland và Deniol đã đón sinh nhật một tuổi.

Dyland và Deniol đã đón sinh nhật một tuổi.

Hiện tại hai bé đang sống cùng bố mẹ và 3 anh chị gồm TJ (8 tuổi), Lily (6 tuổi) và Thandi (3 tuổi). Tháng trước, cặp song sinh vừa kỷ niệm sinh nhật một tuổi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn