Đi làm nghệ thuật, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người đàn ông biết ăn nói hoa mỹ, luôn nhận được những lời tán dương, Lan Anh đôi khi cảm thấy… chán, thấy không biết đâu là sự thực và đâu là sự tán dương vờ vịt ở bờ môi của họ nữa. Có lúc, chị cũng lo làm sao lấy được người chồng thực bụng, chân thành với mình đây?
Cũng là duyên trời. Một hôm một người bạn rủ chị và cô bạn cùng đi ăn. Đây là người bạn của anh Minh (chồng Lan Anh sau này), anh bạn gọi điện cho Minh rủ rê: “Có hai cô em này trông hay lắm, ra đây đi ăn cùng”.
Anh Minh làm ngân hàng, chưa đến giờ tan sở nhưng nghe rủ rê thì vội vàng trốn đi ăn cùng. Hôm đó, tâm lý của Lan Anh lại không thoải mái, chị hơi mệt nên cũng chẳng có nhu cầu nói chuyện. Khi anh Minh đến, chị cũng chỉ thấy trước mặt mình là người đàn ông trông hiền hiền, đáng tin chứ không có ấn tượng gì đặc biệt. Ngược lại, anh Minh hôm đó lại nói rất nhiều, còn ào ào cổ vũ chị đi hát karaoke. Lan Anh nể quá cũng đi, nhưng sau đó về trước vì thấy mệt.
![]() |
Về đến nhà, chị bỗng dưng nhận được tin nhắn lạ nhắn rằng: “Em có đôi mắt rất đẹp”. Lan Anh băn khoăn không biết ai nhắn cho mình, chẳng ai quen chị mà nhắn tin kiểu này cả, chị chỉ đoán là ai đó mới gặp. Chị nhờ bạn điều tra mãi thì phát hiện đó là số điện thoại của anh Minh. Chị cũng nhắn qua là cảm ơn rồi sau đó thi thoảng lại nhắn tin cho nhau.
Khi quen Lan Anh, anh Minh không hề biết chị làm ca sĩ. Khi quyết định tìm hiểu, đến nhà chị chơi, anh Minh không biết tính ca sĩ là… nhí nha nhí nhảnh nên anh rất bất ngờ khi thấy chị có vẻ nhí nhảnh đến thế, đôi khi là sự nhí nhảnh không hợp lứa tuổi nữa. Nhưng có lẽ điều đó cũng là một sự cuốn hút. Anh Minh không hề xem ca nhạc, chẳng biết Lan Anh làm ca sĩ, mãi sau này mới chợt biết chị là ca sĩ khi xem chị hát qua ti vi ở Nhà hát Lớn. Khi đó thì cái tình giữa hai người cũng đã “ngấm” rồi, cũng đã bắt đầu yêu.
Sau này, anh Minh nói lại, ngày đó nếu biết Lan Anh là ca sĩ thì chắc anh chẳng dám yêu đâu, thấy ca sĩ nổi tiếng như thế thì ai dám tới gần.
Anh để ảnh chị ở trong ví, có lần đi ăn với bạn bè đồng nghiệp ở ngân hàng, đứng lên móc ví ra trả tiền, đồng nghiệp nhìn thấy ảnh của Lan Anh trong ví, mọi người nói, ồ sao có ảnh Lan Anh ở đây. Anh nói đó là bạn, mọi người không tin, anh chợt ngài ngại bảo rằng anh ngưỡng mộ cô ca sĩ này, xin được cái ảnh thì để trong ví như thế.
Đến khi cưới, anh cũng ngại chẳng dám khoe ảnh cưới. Bố chồng Lan Anh cũng làm ngân hàng cùng cơ quan anh Minh, đã mang album cưới lên cơ quan khoe. Album được di chuyển từ phòng của ông qua từng tầng xuống tận phòng anh Minh, cả phòng đã sửng sốt khi nhìn thấy đúng là anh chụp ảnh cưới với ca sĩ Lan Anh thật.
Không ai nghĩ anh lại cưới một ca sĩ. Đám cưới tưng bừng, vui vẻ đầy tính… ca sĩ của Lan Anh với MC Xuân Bắc dẫn chương trình càng làm cho đồng nghiệp của anh Minh thấy vui vẻ, rộn ràng.
Anh Minh làm nghề ngân hàng, bản thân công việc đã không có tính nghệ sĩ rồi, hơn thế, tính tình anh cũng hiền và ít nói, có vẻ chẳng hợp gì với một cô ca sĩ rất lãng mạn như Lan Anh.
Mọi người thường nói, Lan Anh đi đến đâu là cứ phải mang cái chậu để… “hứng” sự lãng mạn của chị. Vì lãng mạn đến… chảy nước. Nhưng, cuộc sống lứa đôi hình như là sự bù đắp cho nhau, lâu lâu ở với chị, anh Minh cũng bị lây cái lãng mạn, cái vẻ nhí nhảnh của chị và thấy cuộc sống gia đình có vẻ có lý hơn khi có những sự lãng mạn, sự vui đùa đó.
Ít có những cử chỉ lãng mạn, không có những câu nói yêu thương kiểu sến, cần nói gì đặc biệt thì lại phải… nhắn tin, nhưng anh cũng biết làm vợ bất ngờ với những món quà đặc biệt vào những ngày lễ.
Những món quà của anh thường là anh tự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và cũng âm thầm tặng vợ chứ không ầm ĩ, ồn ào. Nhìn thấy những món quà đó, bao giờ chị cũng cảm thấy xúc động vì biết anh đã mua, đã sắm sửa món quà từ tình yêu chân thành của mình.
Đến giờ, Lan Anh thấy, đức tính quý nhất của chồng mình là sự tốt… nhịn và độ lượng. Âu yếm, nịnh nọt, nói lời có cánh thì không, nhưng có sự chân thành và yêu thương cần mẫn với vợ con. Với phụ nữ điều đó là quan trọng lắm, cũng hợp với Lan Anh là người giản dị. Đi ra ngoài, chị ngại nhất là ai đó nhận ra mình, chị chỉ muốn có cuộc sống bình thường như mọi người khác.
3 năm trăng mật viên mãn sau đó là muôn vàn thử thách
Kể từ tuần trăng mật đến 3 năm sau, khi cậu con trai đầu lên 2 tuổi, Lan Anh luôn nghĩ đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc hôn nhân. Trong nhà Lan Anh treo toàn ảnh cưới chụp hai vợ chồng sau khi cưới. Đó cũng là dịp anh chị đi trăng mật ở Hòn Tre (Nha Trang).
Lan Anh và chồng cưới xong không đi trăng mật luôn vì chị cũng mải chạy show, đến khi tiện có một show hát ở Nha Trang thì hai vợ chồng kết hợp đi trăng mật không mất tiền… vé. Chị vào đúng dịp chị bạn thân của chị ở Nha Trang cưới, thế là chị bạn thân nhiệt tình xui Lan Anh đi chụp lại ảnh cưới ở đất Hòn Tre thơ mộng. Lan Anh diện luôn chiếc váy cưới của bạn, cả dịp hưởng trăng mật chỉ hì hụi đi chụp ảnh cưới, đến mấy trăm tấm ảnh.
![]() |
Cưới xong, Lan Anh không sinh con ngay mà để một năm tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào của cặp vợ chồng son. Một lý do khác cũng là vì thời gian này sức khỏe của chị không được tốt.