Bí quyết giữ lửa hôn nhân của Đoan Trang với chồng Tây

( PHUNUTODAY ) - Lúc cần cá tính thì cá tính, lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần nũng nịu thì nũng nịu. Tất cả những mặt tính cách này đã khiến "chàng Tây" luôn bị Đoan Trang thu hút.

Lên xe hoa ở tuổi 34 khi đã gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp, Đoan Trang mãn nguyện tạm rời xa showbiz để thực hiện thiên chức của người phụ nữ: lấy chồng, sinh con. Khác với hình ảnh nữ ca sĩ cá tính với điệu nhảy Latin bốc lửa trên sân khấu, Đoan Trang bên ông xã trở nên nữ tính, dịu dàng, thích được nũng nịu, chiều chuộng.

Lúc cần cá tính thì cá tính, lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần nũng nịu thì nũng nịu. Tất cả những mặt tính cách này đã khiến "chàng Tây" luôn bị Đoan Trang thu hút.

Muốn làm người vợ ngoan

Tuy rất cởi mở khi chia sẻ về bố mẹ, gia đình và các dự án âm nhạc nhưng hiếm khi “nàng sôcôla” nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư và cũng chưa từng khoe bạn trai trên mặt báo. Thế nên đám cưới diễn ra vào cuối tháng 7 vừa qua là một bất ngờ lớn mà Đoan Trang dành cho showbiz và người hâm mộ.

Đoan Trang bày tỏ, chị luôn muốn lễ cưới của mình diễn ra giản dị, không ồn ào, không rình rang trên báo chí. Thế nên, cho đến tận ngày cưới, thông tin về chàng rể người Thụy Điển tên Johan mới được tiết lộ.

Dù không nhắc nhiều, nhưng mỗi lần nhắc đến người đàn ông của đời mình, Đoan Trang không giấu được niềm vui và hạnh phúc: "Trước đây khi chưa chắc chắn ai sẽ là người đàn ông thật sự của cả đời mình, tôi không hề muốn sẻ chia quá nhiều về chuyện tình yêu trên báo vì tình yêu vốn “nay hợp mai tan”.

Vì thế nên tôi chỉ muốn sẻ chia về nghề nghiệp và gia đình lớn của mình. Ngày hôm nay, khi đã tiến gần đến hôn nhân, đã nắm chắc được một tình yêu quý giá và người đàn ông của đời mình, như lời đã hứa khi trước, tôi sẽ giới thiệu anh ấy với tất cả quý khán giả đã luôn yêu thương và quan tâm đến tôi với tất cả lòng biết ơn và sự trân trọng.

 Đoan Trang bày tỏ, chị luôn muốn lễ cưới của mình diễn ra giản dị, không ồn ào, không rình rang trên báo chí. Thế nên, cho đến tận ngày cưới, thông tin về chàng rể người Thụy Điển tên Johan mới được tiết lộ.
Đoan Trang bày tỏ, chị luôn muốn lễ cưới của mình diễn ra giản dị, không ồn ào, không rình rang trên báo chí. Thế nên, cho đến tận ngày cưới, thông tin về chàng rể người Thụy Điển tên Johan mới được tiết lộ.

Tôi chắc rằng hầu hết đàn ông Việt Nam chủ yếu thích các cô gái chân dài, cao cao, da trắng thôi. Riêng các anh chàng người Tây, vì đã quen với cách nhìn con gái bên đó nên khi nhìn cô gái nhỏ con, lanh lẹ, da ngăm bên Việt Nam là thu hút.

Trong quá trình quen, tôi cũng hay hỏi anh ấy thích mình vì điểm gì. Thật ra tôi cũng từng có vài bạn trai người Tây rồi chứ không phải một. Khi hỏi vì sao thích em, anh ấy trả lời vì thích cá tính mãnh liệt trong con người nhỏ bé, nhưng tôi biết chắc chắn là vì làn da ngăm”.

Nữ hoàng Latin của Bước nhảy hoàn vũ gọi cuộc hôn nhân của chị là "trả nợ đời". Chị bảo, chị và chồng quen nhau cách đây đã 8 năm, có thời gian tìm hiểu và yêu nhau nhưng đã xa nhau rồi, những tưởng không thể gặp lại, nhưng đã gặp lại và rồi được nên vợ nên chồng, không bao giờ phải xa nhau nữa.

Một người bạn của chị chia sẻ, hồi năm 2005, anh từng bắt gặp đôi tình nhân hẹn hò tình tứ ở khu vực Hồ Gươm. Tuy nhiên sau đó do công việc hay phải đi công tác qua nhiều nước, khoảng cách địa lý khiến tình cảm của Đoan Trang và Johan gặp nhiều khó khăn.

Khi đi bên cạnh ông xã, Đoan Trang trở nên hoàn toàn dịu dàng, nũng nịu, thích được chiều chuộng, yêu thương nhưng cũng rất có cá tính, mạnh mẽ và tự lập.
Khi đi bên cạnh ông xã, Đoan Trang trở nên hoàn toàn dịu dàng, nũng nịu, thích được chiều chuộng, yêu thương nhưng cũng rất có cá tính, mạnh mẽ và tự lập.

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, họ gần như mất liên lạc. Mới đây, Johan bất ngờ trở lại Việt Nam và ngỏ lời cầu hôn với Đoan Trang. Sau phút bối rối ban đầu, “sôcôla” đã gật đầu nhận lời làm vợ chàng doanh nhân người Thụy Điển.

Bởi dù thời gian xa cách đã lâu nhưng trái tim chị vẫn luôn hướng về anh. Nhớ lại lần gặp gỡ định mệnh đầu tiên, chị xúc động kể lại: "Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên khi công ty anh mời tôi đến biểu diễn cho một sự kiện. Ấn tượng của tôi về anh ấy là một vị tổng giám đốc hiền lành, chân thật!

Vì công ty thích sự nhiệt tình cũng như thể loại âm nhạc sôi động của tôi nên tôi có đến diễn vài lần sau đó. Cảm kích nhau bởi tài năng và sự chân thành, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại là công việc. Sau vài năm làm việc tại Việt Nam, anh ấy chuyển công tác đến nước khác.

Còn tôi cũng có vài người theo đuổi và một mối tình thật đẹp đã đến với mình! Từ đó hai người không gặp nhau nữa. Thế rồi, anh ấy đã bất ngờ gọi cho tôi trong một đêm giá lạnh khi tôi đang ở Mỹ. Đúng lúc đó tôi đang rất buồn chuyện tình cảm.

Anh đã hỏi han tôi rất nhiều và sẵn sàng lắng nghe những nỗi buồn mà tôi chia sẻ. Đồng thời anh ấy cũng ngầm đưa ra một thông điệp: “Đừng buồn! Anh ở ngay đây với em”. Khi tôi khóc sướt mướt để chia sẻ, anh đã im lặng lắng nghe, rồi cho tôi lời khuyên cũng như vỗ về một cách chân tình.

Chị bảo, với chị đã cống hiến đủ cho sự nghiệp. Chuyện cưới chồng, sinh con mới là điều quan trọng lúc này. Và chị sẵn sàng hi sinh sự nghiệp, theo chồng ra nước ngoài định cư nếu bắt buộc phải lựa chọn.
Chị bảo, với chị đã cống hiến đủ cho sự nghiệp. Chuyện cưới chồng, sinh con mới là điều quan trọng lúc này. Và chị sẵn sàng hi sinh sự nghiệp, theo chồng ra nước ngoài định cư nếu bắt buộc phải lựa chọn.

Tôi ngỡ đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn. Nhưng sự điềm tĩnh, an ủi đó thật sự cần thiết với một cô gái bé nhỏ phải chống chọi với quá nhiều thứ như tôi. Khi cảm nhận được điều đó, cũng là lúc tôi vấn vương, đồng thời biết chắc rằng mình đã yêu anh rồi. Đó là ngày tôi cảm nhận được sự bình an mình có được nơi anh".

Khác với hình ảnh cá tính và có phần nổi loạn trên sân khấu, Đoan Trang trong cuộc sống hôn nhân lại dịu dàng và thích làm một người vợ ngoan.

Chị bảo, mẫu chồng lý tưởng là một người đàn ông đẹp trai, có duyên ăn nói, thông minh, có gu thẩm mỹ về thời trang, nghệ thuật và cao hơn chị càng nhiều càng tốt. Người đó còn nghiêm túc và sáng tạo trong công việc, phù hợp với sở thích ăn uống của chị, đặc biệt là không bao giờ làm chị bị tổn thương.

Nhưng mẫu người như vậy thì quá hoàn hảo. Chờ đợi để gặp được một người như vậy, có khi chị đã trở thành một bộ xương khô. Thế nên, với chị, người đàn ông đó không nhất thiết có đủ tất cả những điểm trên.

"Thậm chí, nếu anh ấy gia trưởng một chút cũng không sao, để tôi được làm người vợ ngoan, được anh chỉ bảo thêm nhiều điều. Nhưng chỉ một chút gia trưởng thôi, chứ còn hơn nữa thì xem chừng anh ấy khó lường được hậu quả khi “con mèo” trở thành “con cọp”, chị tếu táo.

Chị chia sẻ thêm, chồng của chị ngoài việc luôn biết chiều chuộng người yêu, thì còn là một người đàn ông rất lãng mạn.

 Lúc cần cá tính thì cá tính, lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần nũng nịu thì nũng nịu. Tất cả những mặt tính cách này đã khiến
Lúc cần cá tính thì cá tính, lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần nũng nịu thì nũng nịu. Tất cả những mặt tính cách này đã khiến "chàng Tây" luôn bị Đoan Trang thu hút.

“Khác đàn ông Việt Nam, đàn ông Tây biết cách thể hiện tình cảm nhiều hơn với người họ yêu. Phụ nữ vốn nhạy cảm, sống thiên về cảm giác, người làm nghệ thuật nhu cầu tinh thần càng cao, nên tôi thấy đàn ông nước ngoài hơn hẳn đàn ông Việt về sự lãng mạn. Cũng may cái vung đó rất hợp với cái nồi đã chọn!”.

Đa tính cách để không nhàm chán

Khi đi bên cạnh ông xã, Đoan Trang trở nên hoàn toàn dịu dàng, nũng nịu, thích được chiều chuộng, yêu thương nhưng cũng rất có cá tính, mạnh mẽ và tự lập. “Tôi nghĩ, nhờ có tất cả những điểm trên nên mình mới giữ được tình yêu lâu.

Tình yêu với tôi như một mâm cơm và người phụ nữ với nhiều tính cách khi yêu sẽ không khiến người đàn ông yêu mình bị nhàm chán”. Chị bảo, khi kết hôn ở tuổi 34, với quan niệm của người Việt thì chị bị gọi là gái ế, nhưng chị bảo với chị là hợp lý bởi ở tuổi này chị đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ về tình yêu cũng đã chín.

Ngày xưa cứ nghĩ chỉ cần tình yêu thôi là đủ, nhưng giờ chị biết hạnh phúc gia đình không chỉ có thế mà phải được xây dựng trên nhiều yếu tố với thiện chí của cả hai người.

Chị cảm ơn cuộc đời, đã cho chị từng được là một người độc thân đủ mạnh mẽ để vượt qua những cơn gió mạnh, để chị vẫn luôn được làm việc, được trải nghiệm, được có nhiều cơ hội vươn lên, để hình ảnh của chị ngày càng đến gần hơn với công chúng, để hôm nay khi sắp về nhà chồng, chị thấy vô cùng mãn nguyện.

Chị bảo, với chị đã cống hiến đủ cho sự nghiệp. Chuyện cưới chồng, sinh con mới là điều quan trọng lúc này. Và chị sẵn sàng hi sinh sự nghiệp, theo chồng ra nước ngoài định cư nếu bắt buộc phải lựa chọn.

Thế nhưng, vào thời điểm hiện tại, khi chồng vẫn ủng hộ mọi quyết định, chị chia sẻ: “Lấy chồng sẽ giúp tôi vững tâm hơn trong công việc khi ông xã tôi luôn ủng hộ và quan tâm đến sự nghiệp của vợ.

Lấy chồng sẽ giúp tôi có thêm nhiều sức mạnh khi giờ đây cuộc đời tôi sẽ có đến hai người! Lấy chồng cũng sẽ cho tôi thêm sự ổn định và trưởng thành… Lấy chồng cho tôi nhiều điều khác nữa. Và nhất là, lấy chồng xong, tôi sẽ không bỏ cuộc chơi!”.

Đoan Trang bảo nếu chị có một gia đình hạnh phúc với người chồng biết cảm thông, chia sẻ cùng những đứa con ngoan và một công việc thành công cho phép thì chị sẽ chấp nhận hy sinh sự nghiệp. Nhưng ngược lại, chị nghĩ rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ cản trở niềm đam mê của người bạn đời.

Và chị may mắn khi có một người chồng tốt, sẵn sàng ăn mắm ruốc với chị. "Thật may mắn vì ông xã sinh ra và lớn lên ở châu Âu nhưng tâm hồn, tình cảm đặc biệt dành cho châu Á và Việt Nam. Anh ấy luôn tìm hiểu văn hóa Việt, quan tâm và chia sẻ với từng thành viên của gia đình tôi.

Còn tôi vì đặc thù nghề nghiệp nên cũng là người đã đi nhiều nơi trên thế giới nên khoảng cách này hầu như không tồn tại. Bước đến ngưỡng cửa hôn nhân, tất cả đều là thành viên của một gia đình hạnh phúc, tôi tin thế!

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, khi đã yêu, việc người này tự thay đổi để thích nghi và hòa nhập với cuộc sống của người kia là yếu tố cần và đủ để đến với nhau. Chuyện "ăn mắm" là biểu hiện nhỏ trong sự cố gắng hòa hợp của hai người.

Người ta vẫn nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà... Tuy nhiên, vợ chồng tôi cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau chứ không phải việc ai nấy làm", Đoan Trang chia sẻ.

  • Kim Kim

[links()]
 
 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn