Hành trình kỳ diệu của cậu bé nhỏ nhất thế giới khi sinh ra chưa đầy 3 lạng

( PHUNUTODAY ) - Cậu bé còn bé nhất thế giới đó sinh ra ở Nhật Bản và giờ đã được trở về nhà sau thời gian dài ở viện.

Tháng 8 năm 2018, một cậu bé chỉ có 268g ra đời, tính ra cậu chỉ nhỏ hơn quả bơ và bằng một củ hành tây. Các bác sĩ đã phát hiện cậu không phát triển trong suốt 24 tuần nhờ phương pháp siêu âm, họ cảm thấy vô cùng lo lắng em bé có thể gặp nguy hiểm. Chính vì vậy cậu phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, và sau 7 tháng nằm viện, cậu bé đã có sự thay đổi bất ngờ và hiện tại nặng đến 3,2kg.

10316156-6747457-image-a-61551198387345-1551289435973448407532

Mỗi ngày cậu bé đều phải kiểm tra hơi thở và tăng cân, điều kỳ diệu đã đến với cậu bé đó là cậu đã học được cách bú sữa, các bác sĩ đã cho phép bé trở về nhà.  Cho đến thời điểm hiện tại, cậu bé đã nặng 3,2kg và có sự "lột xác" ngỡ ngàng. 

Empty
Empty

Cậu bé sinh ra rất nhỏ

Tiến sĩ Takeshi Arimitsu chia sẻ: “Tôi muốn mọi người biết rằng, em bé có thể trở về nhà khỏe mạnh ngay cả khi chúng được sinh ra nhỏ bé cỡ nào”.

Trước đây cũng từng có mộ một trẻ sơ sinh người Đức khi chào đời ở tuần 24 với cân nặng là 274g và một cô gái nhỏ nhất cũng đến từ Đức, chào đời lúc 25 tuần vào năm 2015 và nặng 252g.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn