Đi du lịch bị mất ví, 3 ngày sau cô gái được trả đồ bằng bưu phẩm đóng gói gửi về tận nơi
Câu chuyện có thật, được chính cô gái chia sẻ lên mạng xã hội khiến người ta tin rằng, lòng tốt vẫn luôn hiện diện ở bất cứ đâu.
Câu chuyện có thật, được chính cô gái chia sẻ lên mạng xã hội khiến người ta tin rằng, lòng tốt vẫn luôn hiện diện ở bất cứ đâu.
Mới đây, Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Việt Nam đã đưa ra giải đáp về những vấn đề liên quan đến phòng chống lây nhiễm virus corona.
Nhìn cô shipper bị bùn đất lấm lem đầy người đang gọi điện cho khách nhận hàng mà ai cũng thương cảm.
Một cô gái trẻ đã phải tới gặp bác sĩ vì quá đau đớn và không thể mở miệng vì cô đã mở bưu phẩm theo cách này...
Cảnh sát Nhật Bản phát hiện xác của nữ y tá Rika Okada trong một chiếc hộp bưu phẩm có chiều dài 2m tại khu lưu trữ đồ ở thành phố Tokyo. Tên người gửi trên hộp chính là Okada và nơi gửi là thành phố Osaka.
Trong cảnh túng quẫn, bị căn bệnh dạ dày hành hạ, chị nhận được bưu phẩm ghi: "Tặng chị thang thuốc chữa bệnh dạ dày. Chúc chị sớm khỏe mạnh" của một thầy thuốc giấu mặt. Uống hết thang thuốc, cũng là lúc chị khỏi bệnh...Vị “thần y” giấu mặt
Câu chuyện có thật, được chính cô gái chia sẻ lên mạng xã hội khiến người ta tin rằng, lòng tốt vẫn luôn hiện diện ở bất cứ đâu.
Mới đây, Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Việt Nam đã đưa ra giải đáp về những vấn đề liên quan đến phòng chống lây nhiễm virus corona.
Nhìn cô shipper bị bùn đất lấm lem đầy người đang gọi điện cho khách nhận hàng mà ai cũng thương cảm.
Trốn thoát với một quả đào, vượt ngục trong thùng bưu phẩm, trôi dạt trên biển 7 tháng… là những cuộc vượt ngục ly kỳ nhất hành tinh.
Chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi), nữ kế toán Công ty TNHH TM&DV Tam Đa (Hải Phòng) đã phải nhập viện cấp cứu do một bưu phẩm gửi đến công ty bỗng phát nổ khi chị mở ra.