Chân dung người đàn bà đột tử để lại 1.000 tỷ

( PHUNUTODAY ) - TP.HCM) một người sống giản dị, ki cóp để lại khối tài sản khổng lồ gần 1.000 tỷ đồng.

Đời sống) -  Chết đột ngột, bà T.K.P (66 tuổi, hường Hiệp Tân, quận Tân Phú - TP.HCM) để lại khối tài sản khổng lồ gần 1.000 tỷ đồng mà không kịp di chúc. Một cuộc tranh chấp xảy ra giữa người con nuôi duy nhất của bà và các anh em trong nhà.
[links()]
Ky cóp cả đời được 1.000 tỷ đồng

Bà P. sinh sống ở phường Hiệp Tân Phú, quận Tân Phú, được người dân khu vực gọi là cô Năm. Năm 1978, bà mở xưởng làm bún gạo khô mang nhãn hiệu Ông Thọ. Công việc ăn nên làm ra, sau này anh em bà P. cũng mở thêm lò bún. Bà P. làm ăn khấm khá, sống tiết kiệm, gom góp để dành tiền mua đất. Khối lượng tài sản bà sở hữu cứ thế lớn dần lên đến con số “khủng” tới cả ngàn tỷ đồng. Bà P. không có chồng con, chỉ có người con nuôi là chị T.H.H.L (22 tuổi).
 

Một mặt bằng cho thuê của bà P (Ảnh NLĐ)
Một mặt bằng cho thuê của bà P (Ảnh NLĐ)


Một số người hàng xóm của bà T.K.P, cho biết bà P. dù giàu có nhưng sống rất giản dị. Em gái bà P. cũng cho hay, những năm cuối đời, bà P. không kinh doanh, buôn bán gì mà chỉ dành thời gian đi chùa, làm phước, giúp đỡ người nghèo ở các vùng khó khăn.

Sau khi bà P. đột tử, cả gia đình mới biết tin bà để lại trong két sắt khối tài sản khổng lồ (khoảng 1.000 tỉ đồng), phải đếm 1 tuần mới xong. Theo đó, khối tài sản của bà P. để lại gồm: gần 100 cây vàng, tiền mặt, nhiều túi đựng nữ trang, kim cương, đá quý, 19 cuốn sổ tiết kiệm (mỗi cuốn trị giá hàng trăm nghìn USD).

Ngoài ra, còn có hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng đứng tên bà P. ở quận Tân Phú (TP.HCM), tỉnh Bình Dương, Tây Ninh... và một số đứng tên con gái nuôi của bà. Nhiều cuốn sổ ghi việc cho thuê nhà xưởng, quản lý công nhân... cũng được bà lưu giữ trong két sắt.

Tranh quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ

Do bà P. mất đột ngột không để lại di chúc nên phát sinh tranh chấp tài sản giữa những người là anh chị em ruột của bà P. với người con nuôi là chị L. Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Thạnh đã được mời đến lập vi bằng ghi nhận lại số tài sản kếch xù bà để lại trong két sắt trước sự chứng kiến của hai bên và công an địa phương.

Luật sư Lê Hà Thúy Lan – Đoàn luật sư TP.HCM cho biết trên báo Vietnamnet : trong trường hợp trên theo thông tin cung cấp do bà P. không còn cha mẹ, không có chồng và con ruột thì về pháp luật thừa kế khối lượng tài sản trên đương nhiên sẽ thuộc về quyền sở hữu của người con nuôi – chị L bởi chị là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Tuy nhiên, luật sư Lan lưu ý: Do chị L. là người thừa kế duy nhất đương nhiên theo pháp luật nên quan hệ tranh chấp giữa anh chị em của bà P. đối với khối tài sản bà để lại không thể giải quyết theo quy định về pháp luật thừa kế. Nếu anh chị em của bà P. chứng minh được họ có đóng góp một phần trong quá trình tạo lập khối tài sản thì có quyền khởi kiện, đòi phân phần tài sản tương đương với phần đóng góp của họ.

Sau khi kiểm kê, toàn bộ tài sản trong két sắt được hai bên tranh chấp thống nhất đem đi ký gửi tại Sacombanhk, thời hạn đến tháng 3/2012.

Cuối tháng 3,  khi đến hạn, con gái bà P. là chị L. muốn rút số tài sản trên về nhưng anh chị em của bà P. không đồng ý.

Ông T.V.P. (em trai bà P.) cho rằng trong khối số tài sản nói trên có sự đóng góp công sức của cả dòng họ, trong đó có những người ở nước ngoài hùn hạp làm ăn với bà P. Họ muốn gia hạn gửi tài sản để chờ những người ở nước ngoài về giải quyết. Vì khối tài sản quá lớn nên họ không muốn giao cho người con nuôi là chị L. quản lý. Còn phía ngân hàng thì không muốn gia hạn.

Ngày 26/3/2012, phía ngân hàng Sacombank có quyết định hủy hợp đồng với số tài sản trên, nên đã mời đại diện hai bên lên ký quyết định hủy hợp đồng, phân chia tài sản. Sau nhiều lần gửi giấy mời cho hai bên nhưng họ đều không có mặt, ngân hàng Sacombank đã ra thông báo nếu hai bên không lên thì sẽ gửi toàn bộ số tài sản trên cho Nhà nước.

Trước đó, hồi tháng 2/2012, dư luận cũng xôn xao khi bà Phạm Thị Hiền (82 tuổi), trú tại phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sống độc thân trong ngôi nhà lụp xụp nhiều năm nay qua đời bất ngờ để lại trên 350 triệu đồng cùng khoảng 50 lượng vàng trong người và gửi ở ngân hàng.

Đám tang của bà Hiền có sự góp mặt của bà Phạm Thị Mai Cương, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính. Bà Cương xác nhận, bà chính là chị ruột bà Phạm Thị Hiền.

Toàn bộ số tài sản bao gồm vàng, tiền và những vật dụng có giá trị khác do bà Hiền để lại khi đó đã được chính quyền địa phương bàn giao lại cho bà Cương cất giữ.

Lý giải số tài sản lớn mà bà Phạm Thị Hiền để lại sau khi qua đời, bà Phạm Thị Mai Cương cho rằng đây là số tiền suốt đời bà Hiền dành dụm kết hợp với bán ngôi nhà đang ở cho người cháu mà có được.

“Toàn bộ số tài sản của bà Hiền mà tôi đang giữ sẽ được chuyển sang ngoại tệ để gửi qua Mỹ cho người con nuôi Lâm Oanh", bà Cương cho biết.

  • Hà Minh (Tổng hợp)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn