Vụ bà đẩy cháu xuống đập nước: Bà khai nguyên nhân hại cháu khiến ai cũng phẫn nộ
Cháu T. từ nhỏ cũng được đánh giá ngoan hiền và được ông bà nội chăm nuôi từ nhỏ.
Cháu T. từ nhỏ cũng được đánh giá ngoan hiền và được ông bà nội chăm nuôi từ nhỏ.
Sau khi ông nội dẫn con dâu và cháu trai đi tìm con, người dân bất ngờ phát hiện cả 3 đã t.ử v.ong ở nghĩa trang gần nhà.
"Tôi rất lo lắng vì cả hai mẹ con tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn dọa giết. Đi đâu tôi cũng thấp thỏm ngó trước, ngó sau. Sắp tới, cháu X. sẽ chuyển đến chỗ tôi ở vì chỗ đó hoang vu, lại thân gái một mình nên tôi sợ sẽ có chuyện", bà M. (bà ngoại cháu bé) cho hay.
Đến nhà cháu xin hút nhờ điếu thuốc lào, ông chú thấy có vết máu và nghi vấn có sự chẳng lành nên đã đi tìm người đến giúp...
Đến giờ, vợ chồng bà Hoàng Thị Nguyệt (69 tuổi) vẫn không thể nào tin cháu trai của mình đã ra đi mãi mãi. Cái chết tức tưởi của đứa cháu hơn 1 tháng tuổi khiến ông bà khóc ngất rất nhiều lần.
Do mâu thuẫn với vợ, gã đàn ông nảy sinh ý định giết vợ. Lợi dụng đêm tối, hắn dùng dao cắt cổ vợ nhưng lại cắt nhầm... cháu gái.
Nghi phạm bị truy bắt trên khắp châu Âu cuối cùng đã sa lưới tại Tây Ban Nha và những bí ẩn được hé lộ.
Hay tin con gái bị tên hàng xóm ác độc giết chết, người cha như muốn chết luôn đi cho xong, ông đã đập đầu vào tường ngay khi hay tin.
Sau khi ông nội dẫn con dâu và cháu trai đi tìm con, người dân bất ngờ phát hiện cả 3 đã tử vong ở nghĩa trang gần nhà.
Theo em gái nạn nhân, hiện tại con trai 2 tuổi của vợ chồng chị K. đang ở với ông bà ngoại và có thể từ giờ về sau, bố mẹ chị sẽ là người nuôi cháu khôn lớn.
Trong lễ đưa tang, mọi người càng thương xót cho người ông xấu số bao nhiêu thì càng giận đứa cháu mất nhân tính bấy nhiêu.
“Khi cháu Linh về, cháu đứng ở phía đầu giường ngủ và cười với bác, sau đó cháu nói với bác kẻ gi.ết mình là người đàn ông ở gần nhà, năm nay 47 tuổi - mẹ bé Linh kể lại.
Nhận được tin bé trai 9 tuổi (xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương) t.ử v.ong bất thường ngay trên giường ngủ, bà Lê Thị Hoà (bà nội cháu bé) đã sốc nặng, liên tục khóc và ngất lịm đi.
Hung thủ sát hại vợ và con của trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức đã bị bắt và sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.