Chém đứt cổ vợ vì không cho bán nhà lấy tiền chơi bạc

( PHUNUTODAY ) - Rạng sáng 29/9, người dân khu phố Bình Đường 1, phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã phải phá cửa căn nhà nằm trong chợ Dĩ An 2 để giải thoát cho cháu nhỏ khỏi người đàn ông hung hãn, chém chết vợ ngay tại nhà.

(Phunutoday)- Rạng sáng 29/9, người dân khu phố Bình Đường 1, phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã phải phá cửa căn nhà nằm trong chợ Dĩ An 2 để giải thoát cho cháu nhỏ khỏi người đàn ông hung hãn, chém chết vợ ngay tại nhà.
[links()]

Nhiều người vẫn bàng hoàng trước cái chết của chị Đỗ Thị Hà

Nạn nhân là chị Đỗ Thị Hà (41 tuổi, quê Thái Bình) làm nghề buôn bán tại chợ Dĩ An 2, khu phố Bình Đường 1. Hung thủ đã ra tay sát hại chị Hà dã man chính là người chồng tên Vòng A Trọng (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình)- người sinh sống với chị có hai mặt con. Ông Đỗ Thế Duyệt (anh ruột chị Hà) cho biết Trọng là người chơi cờ bạc, đá gà nhiều lần thua bạc phải cầm cố xe máy, bị công an bắt, khiến chị Hà phải đến trụ sở công an để bảo lãnh.

Đến rạng sáng 29/9, sau khi đánh bạc bị thua về nhà Trọng khoá trái cửa rồi ép chị Hà phải bán nhà. Chị Hà phản đối kịch liệt thì bị Trọng dùng dao phay chém ngay vào cổ, chết tại chỗ. Nghe tiếng kêu cứu của hai cháu nhỏ, người dân đã xông vào phá cửa giải thoát. Trong lúc đó, Trọng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an thị xã Dĩ An đang điều tra làm rõ, khẩn trương truy bắt Trọng.

  • Hoàng Anh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn