Cụ bà ngày ngày nghe trộm rồi ghi chép bài ở cửa lớp nhưng lý do đằng sau mới khiến mọi người "cay mắt"
Dù đứng bên ngoài cửa lớp nhưng cụ bà này rất chăm chú nghe thầy giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ vào một quyển vở.
Dù đứng bên ngoài cửa lớp nhưng cụ bà này rất chăm chú nghe thầy giáo giảng bài và ghi chép đầy đủ vào một quyển vở.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip phản ảnh một em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm lưng.
Sáng nay ngày 12/4, Trường THPT Long Thới họp hội đồng kỷ luật cô Trần Thị Minh Châu giáo viên bị phản ánh lên lớp chỉ chép bài lên bảng còn không nói gì suốt ba tháng.
Sở GD&ĐT Nghệ An đang xác minh về thông tin phản ánh một giám thị trông thi đến xem bài, rồi chép bài vào tay cho một thí sinh khác xem trong kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016 – 2017.
Học sinh viết sai chính tả, chép bài không kịp, cô giáo dùng thước gỗ đánh bầm mông 10 em học sinh. Vụ việc bị phát hiện giáo viên này đã bỏ trốn.
Họ vẫn hiện ra với gương mặt cười, hoàn hảo và đáng yêu hết cỡ. Đó mới là điều đáng lo, đáng nói…
Hải Phòng) đang cắm cúi chép bài đạo đức bỗng nhiên gọi mẹ để hỏi và đưa cuốn sách có tựa đề “Tập bài đạo đức” được giảng dạy ở trường.
Không kìm nén được cảm xúc, cô giáo đã dùng que đánh học sinh bầm tím lưng do lười học, không chép bài.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một clip phản ảnh một em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm lưng.
Liên quan đến vụ việc cô giáo giám thị bị "tố" chép bài cho học sinh khác, Sau khi vụ việc được phản ánh, cô H. đã gọi điện xin lỗi về hành động "bột phát" của mình.
Thí sinh bị gãy tay được bố trí ngồi phòng riêng, được bố trí người chép hộ câu trả lời theo đúng quy định.
Cho rằng một số học sinh viết sai chính tả, chép bài chậm…, cô Thảo đã dùng thước đánh liên tiếp vào người, vào mông của hơn 10 học sinh.
Người cha đánh đập dã man con gái 12 tuổi đến chết chỉ vì em chép lời giải bài tập về nhà của bạn cùng lớp.
Tại sao em không chép bài? Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của cô giáo, Dũng ngập ngừng đứng dậy lắp bắp trả lời: “Vì… cô giáo xinh quá”.