Hoàng Thùy "dằn mặt" những du học sinh chê bai khu cách ly

( PHUNUTODAY ) - Theo Hoàng Thùy, khu cách ly mà các bạn du học sinh đang ở còn tốt hơn hoàn cảnh của cô khi còn nhỏ.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cả nước gồng mình để chống dịch, không ngoại trừ một ai. Tuy nhiên, có một bộ phận vừa trở về đã than vãn, chê bai điều kiện cách ly ở Việt Nam bằng những từ ngữ: "kinh khủng khiếp thật sự", "không dám đụng vào bất cứ cái gì", "quá sức chịu đựng rồi", "không giống review trên Youtube"... Những lời nói đó khiến dư luận bức xúc trước thực tế cả nước đang gắng sức chiến đấu với đại dịch.

cah-ly

Những lời than vãn, chê bai khu cách ly khiến dư luận phẫn nộ.

Không chỉ những người khác mà cả các sao Việt cũng khá bức xúc. Sau Hoàng Yến, Á hậu Hoàng Thùy vừa chia sẻ suy nghĩ về những lời nói than vãn, chê bai. Hoàng Thùy nói khu cách ly cũng tương tự như nơi từng học quân sự trong vòng 1 tháng khi học Đại học.

Cô cũng chia sẻ những khu ký túc sinh viên, ký túc tập quân sự còn có điều kiện tốt hơn nhiều quê nhà mà cô từng gặp khó khăn khi còn nhỏ vì vậy cô rất trân quý những giá trị đó, nó cho mình được trải nghiệm và thực sự giờ sung túc hơn mình thấy đáng quý vô cùng.

Vì vậy, người đẹp nhắn những kẻ đang chê bai khu cách ly tập trung: "Trải nghiệm cảm giác của những người nghèo họ phải sống như thế nào, để giúp các bạn biết các bạn thực sự phải biết ơn bố mẹ giúp cho các bạn có được một cuộc sống sung túc. Và hơn hết cho các bạn hiểu rằng khi có bệnh dịch, tại họa của nhân loại thì nghèo hay giàu rồi cũng giống nhau".

hoang-thuy-2

Hoàng Thùy là một trong số những sao Việt nhận được lời khen ngợi của cư dân mạng vì hành động đóng góp cho công tác phòng chống dịch. Cô đã tự tay may khẩu trang để tặng cho người dân và cho gia đình. 

hoang-thuy-09

Nguyên văn bài đăng của Á hậu Hoàng Thùy:

"Cùng Mạnh Mẽ và Đoàn Kết nhé.

Nếu ai từng học đại học ở Việt Nam thì chắc chắc không quên được khoảng thời gian đi quân sự một tháng. 14 người ở chung một phòng, dùng chung một cái nhà vệ sinh. Mà vệ sinh kiểu sát xuống đất và tắm trong đó luôn. Ăn uống chung, tự phục vụ từ a tới z chứ không ai phục vụ cho mình.

Ngoài ra phải tranning theo tác phong quân đội. Sáng 5h đánh kẻng dậy, gấp cái chăn nó phải phẳng lỳ theo công thức. Dậy chạy bộ, tập luyện, dọn vệ sinh... 1h trưa ra tập trung không được phát ra tiếng động... Nghe thầy giảng, thời đó mình sợ thầy học quân sự mà mơ cũng nghe thấy thầy la. Sau đó hình như 9h tối đi ngủ, tối tất cả phải tắt điện.

Mà lúc đó mình thấy học quân sự còn sướng chán so với lúc mình ở quê khi còn nhỏ, nhà vệ sinh phải đi rất xa, mà nó không có được gọi là cái nhà vệ sinh. Và cái mùi thì không thể diễn tả được.

Tắm thì phải quây một tấm bì bao tải, gió cứ gọi là lồng lộng, mỗi lần đi tắm vào mùa đông như một cơn ác mộng, gió rít một cái là dội nước ào chạy vô nhà... Lúc nào mùa đông là không dám đi tắm luôn... Ngủ thì 3,4 chị em ngủ chung, lúc mưa lũ lợn gà vào nhà ngủ chung với mình.

Nhưng mình thấy rất trân quý những giá trị đó, nó cho mình được trải nghiệm và thực sự giờ sung túc hơn mình thấy đáng quý vô cùng.

Đọc được mấy bạn chê và than về khu cách ly.

Thùy nghĩ rằng các bạn nên biết trân trọng những ngày tháng này, vì nó giúp cho các bạn hiểu cảm giác của những người nghèo họ phải sống như thế nào?

Các bạn được trải nghiệm có thể là một lần trong đời, giúp các bạn thực sự phải biết ơn bố mẹ và cuộc sống, giúp cho các bạn có được một cuộc sống sung túc. Và giúp cho các bạn hiểu rằng khi có bệnh dịch, tại họa của nhân loại thì nghèo hay giàu rồi cũng giống nhau.

Hãy trân quý những trải nghiệm này thay vì thấy mình thiếu may mắn để rồi phải than trách".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn