Lời kể nhân chứng vụ thảm án ở Thái Nguyên: “Hắn gõ cửa đâm liên tiếp 7 người”

( PHUNUTODAY ) - Thấy vợ bị đâm, anh Hoạt chạy tới can ngăn liền bị Tiến đâm trúng ngực. Lúc này, anh Hoạt liền hét lớn: “Mẹ con chạy hết đi”.

Ngày 25/9, nhiều giờ sau vụ thảm án khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong, 4 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu, người dân xã Lương Phú (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân xấu số cho người nhà lo hậu sự.

Mất đi em trai và cháu, bà Nguyễn Thị Hằng (chị gái anh Hoạt) gào khóc thảm thiết. Chị Ngô Thị Nguyệt (vợ anh Hoạt) ngất lên ngất xuống vì không chịu nổi cú sốc mất chồng con.

Gặp ai chém nấy

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, bà Hằng nghe được lời kể yếu ớt của người em dâu. Theo đó, nửa đêm, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, chị Nguyệt nghe thấy tiếng kêu “cứu cứu” từ nhà anh chồng là Nguyễn Văn Bích (SN 1967). Chị Nguyệt vừa mở cửa thì bị Tiến chạy sang cầm dao đâm vào ngực nhưng chị lấy tay đỡ được nên chỉ bị thương.

Chị Ngô Thị Nguyệt mất đi chồng và con trong 1 đêm

Chị Ngô Thị Nguyệt mất đi chồng và con trong 1 đêm

Thấy vợ bị đâm, anh Hoạt chạy tới can ngăn liền bị Tiến đâm trúng ngực. Lúc này, anh Hoạt liền hét lớn: “Mẹ con chạy hết đi”.

Quá hoảng sợ, chị Nguyệt cùng hai con (gồm cháu Hinh, 13 tuổi và con gái lớn 18 tuổi) chạy ra ngoài.

Đâm gục anh Hoạt xong, đối tượng Tiến liền chạy tiếp sang nhà ông Bích đâm cháu Hinh tử vong. Trước đó, Tiến cũng đã đâm vào tay làm anh Bích bị thương, sau đó truy đuổi đâm vợ anh Bích là chị Hằng tử vong ngay tại sân. Trong cơn hoảng loạn, chị Nguyệt cùng con gái nhanh chóng chui vào bụi chuối nên thoát nạn.

Đối tượng Tiến tiếp tục cầm dao trèo qua bờ tường cao gần 2m vào nhà anh Vũ Xuân Nguyên (cách đó gần chục mét), đâm chém khiến vợ chồng anh Nguyên, chị Ngọt và con trai.

Người thân tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Người thân tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Tại nhà anh Nguyên, đối tượng Tiến bị người dân xung quanh và em trai Tiến là Nguyễn Văn Hòa khống chế, tước được dao. Sau đó Tiến về nhà đóng cổng cố thủ.

Không lâu sau, thông tin người đàn ông ra tay sát hại 3 người, chém 4 người khác bị thương khiến cả xóm hoảng loạn. Không ai ngờ rằng kẻ sát nhân gây án vốn hiền lành, không có dấu hiệu bất thường nào.

Rất nhiều hàng xóm biết tin đã đến viếng, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình các nạn nhân. Tiếng kèn trống, tiếng khóc thất thanh của hai đám tang cạnh nhà nhau khiến nhiều người thêm não lòng.

Tiếng chó sủa lớn cùng những tiếng kêu cứu thất thanh

Gia đình đang sống đối diện với ngôi nhà của nghi phạm Tiến vẫn chưa hết sợ hãi, theo họ nếu tối qua Tiến vào nhà mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Gia đình tôi toàn trẻ con và người già, nếu tối qua trúng nhà tôi thì không biết sẽ như thế nào. Nghe tin Tiến gây án chúng tôi sợ lắm, bình thường Tiến hiền lành, không có dấu hiệu gì bất thường cả", hàng xóm của Tiến chia sẻ.

Ông Hùng kể lại vụ việc.

Ông Hùng kể lại vụ việc.

Là người người trực tiếp khống chế nghi phạm, anh Nguyễn Tiến Hùng (50 tuổi) cho biết, khoảng 1h sáng, anh đang ngủ say thì nghe tiếng chó sủa lớn cùng tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà anh Nguyễn Văn Bích (51 tuổi) cách đó chừng 100 mét.

Trên đường qua ứng cứu, anh Hùng thấy anh Bích hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, la hét cầu cứu. Vừa bước qua cửa cổng, anh Hùng phát hiện máu bê bết từ cổng vào sân nhà.

"Cùng lúc này, tôi thấy chị Trần Thị Hằng (49 tuổi, vợ anh Bích) chết tại cửa nhà, máu ướt đẫm người. Trên bụng chị, chiếc đèn pin vẫn còn sáng, chiếu ngược lên trời.

Vội chạy qua nhà Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, em trai ruột anh Bích) ở sát vách, anh Hùng thấy thi thể anh này trước sân nhà.

Ngay sau đó, thi thể bé Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt) được phát hiện ở sân nhà bác ruột. Cùng lúc này, một số hàng xóm phát hiện vụ việc đã túa ra khắp các ngõ ứng cứu", anh Hùng nói.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Cũng theo người đàn ông này, khi nghi phạm đã di chuyển sang nhà anh Nguyên (38 tuổi) cách đó chừng 500 mét, anh Hùng liền chạy về nhà cầm con dao đuổi theo.

Đến nhà anh Nguyên, cửa cổng vẫn khoá, người đàn ông này thấy tên Tiến cầm dao đâm liên tiếp vợ và con trai 5 tuổi.

"Tại đây, tôi vòng tay ghì chặt cổ nghi phạm song hắn giãy giụa rất khoẻ, đạp tôi bắn ra cửa. Khi hắn tiếp tục lao vào đâm nữ chủ nhà, tôi lao tới túm áo, đập rơi rao sau đó khoá chặt hắn vào gầm ghế", anh Hùng kể lại.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 25/9, tại xóm Phố Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

thời điểm trên khi gia đình anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi, hàng xóm) đang ngủ thì Tiến cầm dao sang nhà rồi dùng hung khí sát hại anh Hoạt, chị Trần Thị Hằng (chị dâu anh Hoạt) và cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai).

Tiến tiếp tục cầm dao chém 4 nạn nhân bị thương là: Nguyễn Văn Bích (sinh năm 1967), Vũ Văn Nguyên (sinh năm 1980), Nguyễn Thị Ngọt (sinh năm 1992) và Vũ Đức Nhân (sinh năm 2013).

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn