Diễm My phô ảnh nude, khoe "cơn say", trần tình hạnh phúc

07:08, Thứ ba 17/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Ở tuổi 50, "người đẹp không tuổi" tự tin khẳng định: “Tôi đẹp từ trong ra ngoài”. Gia đình có du thuyền triệu đô, con gái xinh đẹp, người chồng đại gia chung thủy,hellip; mặc dù Diễm My có lúc lóa mắt vì tiềnhellip;

Ở tuổi 50, "người đẹp không tuổi" tự tin khẳng định: “Tôi đẹp từ trong ra ngoài”. Gia đình có du thuyền triệu đô, con gái xinh đẹp, người chồng đại gia chung thủy,… mặc dù Diễm My có lúc lóa mắt vì tiền…

 Hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ bé, Diễm My khẳng định: “Một người phụ nữ được như vậy luôn thấy tự tin và hạnh phúc. Người ta nói cứ nhìn gương mặt người phụ nữ sẽ biết người đó đang đau khổ hay hạnh phúc. Đó là cái thần sắc, khó giấu lắm, dù có khéo trang điểm bằng son phấn cỡ nào. Khi chụp ảnh chung với đồng nghiệp, tôi ráng nín thở, hóp bụng vào một chút. Không biết những điều này có tác dụng gì không, nhưng ít nhất nhờ vậy mà tôi tự tin và quan trọng là tôi biết mình thật sự đẹp từ trong ra ngoài.”
Hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ bé, Diễm My khẳng định: “Một người phụ nữ được như vậy luôn thấy tự tin và hạnh phúc. Người ta nói cứ nhìn gương mặt người phụ nữ sẽ biết người đó đang đau khổ hay hạnh phúc. Đó là cái thần sắc, khó giấu lắm, dù có khéo trang điểm bằng son phấn cỡ nào. Khi chụp ảnh chung với đồng nghiệp, tôi ráng nín thở, hóp bụng vào một chút. Không biết những điều này có tác dụng gì không, nhưng ít nhất nhờ vậy mà tôi tự tin và quan trọng là tôi biết mình thật sự đẹp từ trong ra ngoài.”

 

Về nhan sắc không tuổi, Diễm My khiêm tốn: “Báo chí trước nay ưu ái gọi tôi là
Về nhan sắc không tuổi, Diễm My khiêm tốn: “Báo chí trước nay ưu ái gọi tôi là "người đẹp không tuổi", "hoa hậu không vương miện" hoặc "ảnh hậu". Nói về chuyện giữ gìn nhan sắc, vóc dáng, thú thật, ngoài lòng kiên trì, tôi cũng không có gì để gọi là bí quyết. Tôi cho rằng tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng và người đẹp bao giờ cũng có tuổi. Do đó, bao giờ tôi cũng công khai tuổi thật của mình.”

 

Một thời gian, cư dân mạng xôn xao trước một số tấm ảnh nude thời trẻ của diễn viên điện ảnh Diễm My. Những bức hình này ghi lại vẻ đẹp thời thanh xuân của
Một thời gian, cư dân mạng xôn xao trước một số tấm ảnh nude thời trẻ của diễn viên điện ảnh Diễm My. Những bức hình này ghi lại vẻ đẹp thời thanh xuân của "nữ hoàng ảnh lịch" vào năm 1987, khi chị ở độ tuổi 25.

 

Chia sẻ về việc bị tung ảnh nude, Diễm My cho biết:
Chia sẻ về việc bị tung ảnh nude, Diễm My cho biết: "Tôi không biết người nào đã đưa những bức hình đó lên mạng. Tôi cũng không hiểu họ có ý đồ xấu gì hay muốn hạ uy tín, làm xấu hình ảnh của tôi? Tôi đã gần 50 tuổi, có một mái ấm gia đình hạnh phúc và mới trở lại với điện ảnh được một thời gian, chả dại gì tôi tự mình tung ảnh nhạy cảm lên để gây chú ý cả. Nếu muốn tạo scandal, tôi đã làm từ thời trẻ chứ không phải chọn thời điểm khi bản thân đang hạnh phúc và yên ổn hưởng thụ cuộc sống".

 

Nữ diễn viên chỉ e ngại, chồng và hai con gái chị sau khi xem những bức hình nude trên mạng sẽ suy nghĩ và buồn. Tuy nhiên, Diễm My cũng thổ lộ, ông xã chị là người rất thương yêu và thông cảm cho vợ. Khi lấy anh, chị từng cho anh xem một tấm ảnh nude trong seri, anh hiểu và tôn trọng khoảng trời riêng của chị.
Nữ diễn viên chỉ e ngại, chồng và hai con gái chị sau khi xem những bức hình nude trên mạng sẽ suy nghĩ và buồn. Tuy nhiên, Diễm My cũng thổ lộ, ông xã chị là người rất thương yêu và thông cảm cho vợ. Khi lấy anh, chị từng cho anh xem một tấm ảnh nude trong seri, anh hiểu và tôn trọng khoảng trời riêng của chị.

 

Diễm My tâm sự.
Diễm My tâm sự. "Người đẹp không tuổi" cũng sợ dư luận sẽ nghĩ sai và cho rằng chị chính là người tung những bức ảnh nhạy cảm để lăng xê tên tuổi. Diễm My mong khán giả hiểu, chị không làm việc này.

 

Khi đã có một gia đình êm ấm với những đứa con ngoan và người chồng hết mực yêu thương, lần đầu tiên Diễm My trải lòng về những chuyện nhỏ trong cuộc sống và cả những “cơn say nắng” của tuổi trẻ: “Hồi đó, nhiều khán giả nữ ai mà thấy anh Chánh Tín đóng phim cũng
Khi đã có một gia đình êm ấm với những đứa con ngoan và người chồng hết mực yêu thương, lần đầu tiên Diễm My trải lòng về những chuyện nhỏ trong cuộc sống và cả những “cơn say nắng” của tuổi trẻ: “Hồi đó, nhiều khán giả nữ ai mà thấy anh Chánh Tín đóng phim cũng "điên cuồng" vì anh ấy hết. Tôi thời đó mới có 22 tuổi, còn trẻ, lại mới vào nghề nên không thể nói là không say đắm anh ấy nhưng tôi luôn kiềm chế được mình”

 

Diễm My cho biết, mặc dù say đắm Chánh Tín, và điều kiện lúc đó cũng khiến cô có thể gần Chánh Tín hơn (ngày xưa đoàn làm phim đi quay một bộ phim là đi hàng mấy tháng trời, ăn ngủ, sinh hoạt ngay tại đoàn phim cùng nhau) nhưng lúc đó, cứ nghĩ anh đã có gia đình nên trong đầu cô “ra lệnh” chỉ được phép coi Chánh Tín như anh trai.
Diễm My cho biết, mặc dù say đắm Chánh Tín, và điều kiện lúc đó cũng khiến cô có thể gần Chánh Tín hơn (ngày xưa đoàn làm phim đi quay một bộ phim là đi hàng mấy tháng trời, ăn ngủ, sinh hoạt ngay tại đoàn phim cùng nhau) nhưng lúc đó, cứ nghĩ anh đã có gia đình nên trong đầu cô “ra lệnh” chỉ được phép coi Chánh Tín như anh trai.

 

Khi đã có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan ngoãn và người chồng hết mực thương yêu vợ, Diễm My mới dám thổ lộ với khán giả về người bạn diễn mà cô từng có “cơn say nắng”- Chánh Tín.
Khi đã có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan ngoãn và người chồng hết mực thương yêu vợ, Diễm My mới dám thổ lộ với khán giả về người bạn diễn mà cô từng có “cơn say nắng”- Chánh Tín.

 

Diễm My từng tiết lộ chị cũng đã lóa mắt vì tiền, vì đại gia: “Bản thân tôi cũng từng lóa mắt vì tiền, vì tôi đâu biết ai thật, ai giả, nên đã bị dính vô người giàu. May mắn, tôi đi vô nhưng cũng tìm lối ra được.Thực tế nào có mấy cô muốn tìm đường ra đâu, vì sướng quen rồi, đi ra làm gì cho phí đời. Tôi cũng từng yêu người có tiền, được họ chiều chuộng, nhưng khi họ cho mình tiền thì hay tạo áp lực và bắt mình phải phục vụ họ.”
Diễm My từng tiết lộ chị cũng đã lóa mắt vì tiền, vì đại gia: “Bản thân tôi cũng từng lóa mắt vì tiền, vì tôi đâu biết ai thật, ai giả, nên đã bị dính vô người giàu. May mắn, tôi đi vô nhưng cũng tìm lối ra được.Thực tế nào có mấy cô muốn tìm đường ra đâu, vì sướng quen rồi, đi ra làm gì cho phí đời. Tôi cũng từng yêu người có tiền, được họ chiều chuộng, nhưng khi họ cho mình tiền thì hay tạo áp lực và bắt mình phải phục vụ họ.”

 

"Thật sự những "đại gia" tôi gặp, họ không như mấy ông, mấy anh, mấy em trên phim ảnh hay trên báo chí. Họ là những người vừa trẻ, vừa có tài, có học thức cao và biết kiếm tiền từ chính kiến thức của mình. Còn các đại gia bị bêu rếu là mấy ông cứ ham theo gái, thích các cô chân dài, mà các cô chân dài thì óc luôn ngắn."

 

Diễm My tự tin về ông xã lý tưởng: “Về điều này, sau 18 năm chung sống, tôi nghĩ mình phải là người đầu tiên biết ông xã có lăng nhăng, có chung thủy hay không. Người ta nói,
Diễm My tự tin về ông xã lý tưởng: “Về điều này, sau 18 năm chung sống, tôi nghĩ mình phải là người đầu tiên biết ông xã có lăng nhăng, có chung thủy hay không. Người ta nói, "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", nhưng hiện tại tôi chưa thấy ông xã mình thay đổi tính nết. Đến giờ phút này ông xã tôi vẫn tốt, thậm chí có thể thuộc dạng đàn ông quý hiếm nữa, (Cười).”

 

Nhưng để có mái ấm này, chị cũng phải lăn lộn chứ không được ngồi chờ và hưởng: “Tôi không phải tiểu thư con nhà giàu, nhà tôi cũng một thời thắt lưng buộc bụng như bao gia đình thời đó. Từ lúc nhỏ xíu tôi đã biết đi chợ, nấu nướng, giặt giũ… cho mẹ yên tâm buôn bán. Đến khi lập gia đình, mặc dù là dâu thứ, nhưng tôi luôn đóng vai trò dâu trưởng, sống cùng bố mẹ chồng. Nhà có người giúp việc, nhưng tôi vẫn vào bếp hướng dẫn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo cho chồng con từng chút.”
Nhưng để có mái ấm này, chị cũng phải lăn lộn chứ không được ngồi chờ và hưởng: “Tôi không phải tiểu thư con nhà giàu, nhà tôi cũng một thời thắt lưng buộc bụng như bao gia đình thời đó. Từ lúc nhỏ xíu tôi đã biết đi chợ, nấu nướng, giặt giũ… cho mẹ yên tâm buôn bán. Đến khi lập gia đình, mặc dù là dâu thứ, nhưng tôi luôn đóng vai trò dâu trưởng, sống cùng bố mẹ chồng. Nhà có người giúp việc, nhưng tôi vẫn vào bếp hướng dẫn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo cho chồng con từng chút.”

 

"Tôi thừa nhận có may mắn, nhưng chỉ một phần. May mắn thật sự phải là do chính bản thân mình tạo ra. Điều kỳ lạ là hầu như ai nhìn vào tôi cũng nghĩ tôi sinh ra là để sung sướng, hạnh phúc, để được hưởng thụ. Nghĩ vậy thật là oan cho tôi lắm. Tôi đâu có vô dụng như vậy. Người ta khen tôi đẹp, nhưng nếu đẹp mà chẳng có ích gì cho người khác thì đẹp để mà làm gì? Sự thật là 20 năm nay tôi đã phải rất vất vả và bền lòng bỏ công sức vun vén cho hình ảnh cũng như mái ấm của mình."

 

Diễm My khẳng định lại nhan sắc, cuộc sống của chị: “Tôi biết mình có được cái thần sắc tốt xuất phát từ suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Để giữ gìn thần sắc với một bề ngoài tương xứng cũng cực thân lắm. Chẳng hạn, đi dự tiệc tôi cũng phải lựa chọn bộ đồ này, phụ kiện kia, nghe con góp ý khen chê. Hôm nào tôi cảm thấy mình mập hơn một chút thì phải mặc quần gel để
Diễm My khẳng định lại nhan sắc, cuộc sống của chị: “Tôi biết mình có được cái thần sắc tốt xuất phát từ suy nghĩ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Để giữ gìn thần sắc với một bề ngoài tương xứng cũng cực thân lắm. Chẳng hạn, đi dự tiệc tôi cũng phải lựa chọn bộ đồ này, phụ kiện kia, nghe con góp ý khen chê. Hôm nào tôi cảm thấy mình mập hơn một chút thì phải mặc quần gel để "bóp" cái bụng lại. Khi chụp ảnh chung với đồng nghiệp, tôi ráng nín thở, hóp bụng vào một chút. Không biết những điều này có tác dụng gì không, nhưng ít nhất nhờ vậy mà tôi tự tin và quan trọng là tôi biết mình thật sự đẹp từ trong ra ngoài.” Tổng hợp từ TC Vóc dáng

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc