Điểm tin ngày 10/2: Nam công nhân thuê nhà nghỉ, cắt tay tự sát vì nợ nần ngay khi Tết cận kề

06:55, Thứ bảy 10/02/2018

( PHUNUTODAY ) - Theo cơ quan công an, nam thanh niên này thuê phòng ở một khách sạn trên phố Khương Trung (Hà Nội) và bị nhân viên phát hiện nằm bất tỉnh trong vũng máu...

Nam công nhân thuê nhà nghỉ, cắt tay tự sát vì nợ nần ngay khi Tết cận kề

Ngày 9/2, Thiếu tá Phan Đình Trung, Phó trưởng Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa (Hà Nội) xác nhận, sự việc xảy ra vào sáng 8/2, nhân viên nhà nghỉ trên phố Khương Trung phát hiện khách nam thuê phòng tầng 4 bất tỉnh trên vũng máu.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất tỉnh trong tư thế đắp chăn, cổ tay có vết cắt. Vũng máu trải dài trên đệm. Do thanh niên này chưa tử vong nên lực lượng chức năng đã tổ chức sơ cứu tại chỗ. Ngay sau đó, công an phường sở tại đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y.

diem-tin-1
 Ảnh minh hoạ

Danh tính của nạn nhân sau đó đã được xác định là anh Lê Mạnh C. (29 tuổi, quê Thanh Hóa). Anh C. là công nhân tự do. Do nợ nần trước khi về Tết nên thuê nhà nghỉ trên để tự sát.

Thiếu tá Trung cho hay đến nay, anh C. may mắn qua cơn nguy kịch. Người thân cũng đã có mặt để chăm sóc nam công nhân.

Phú Yên: Hỗn chiến trong cuộc nhậu, 8 thanh niên thương vong

Thay vì không khí tươi vui đón tết thì vung quê Mỹ Thạnh Trung 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa lại mang một bầu không khí khá nặng nề. Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu mà 8 thanh niên ở đây đã đã bị thương vong.

Theo đó, trong bữa nhậu này, do có sẵn men rượu trong người nên đối tượng Lê Ngọc Tuấn (20 tuổi), trú cùng thôn, cầm dao đâm thấu tim anh Võ Văn Tý (22 tuổi) khiến nạn nhân tử vong.

diem-tin-2
 Hiện trường vụ việc

Em ruột của Tý là Võ Văn Hân (19 tuổi), bị đâm trọng thương phải chuyển viện vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Ngoài ra còn có đến 5 người khác tham gia cuộc nhậu này cũng bị dao đâm phải.

Theo người trong làng, do có men rượu, nên đối tượng Tuấn bộc lộ bản chất côn đồ, còn những nạn nhân khác thì không đủ sức để tự vệ.

9X bán người yêu sang Trung Quốc vì thích mua xe máy Exciter

Ngày 9/2, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Sùng Seo Tráng (23 tuổi, trú tại thôn Làng Sán Chồ, xã Dìn Chin, huyện Mương Khương, Lào Cai) về hành vi mua bán phụ nữ.

Hai nạn nhân trong vụ việc là Châu Thị C. (sinh năm 2001) và Châu Thị D. (sinh năm 2002), người dân tộc Mông, trú tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. C. và D. đã làm đơn tố cáo Sùng Seo Tráng vì đã lừa bán họ sang Trung Quốc.

diem-tin-3
 Đối tượng Sùng Seo Tráng thuật lại quá trình lừa bán người yêu sang Trung Quốc. 

Theo đó, Tráng đã làm quen và tán tỉnh chị C. Ngay sau khi nạn nhân nhận lời yêu, Tráng đã đưa chị C. về ra mắt gia đình ở Mường Khương. Sau đó, Tráng rủ chị C. cùng bạn gái của chị này là Châu Thị D. vượt biên sang Trung Quốc chơ và lừa bán họ với giá 1,2 vạn nhân dân tệ.

Với số tiền này, Tráng đã dùng để mua một chiếc xe máy Exciter biển kiểm soát 24V1-111.68 với giá 40 triệu đồng vì đây là ước mơ của Tráng.  Hiện, hai nạn nhân đã được đồn biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng, tư vấn chăm sóc sức khỏe để các em ổn định tâm lý trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Thu giữ 300 triệu và một lượng lớn ma túy từ việc phá ổ nhóm đánh bạc qua internet 

Ngày 9/2, phòng Cảnh sát kinh tế (PC46), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng internet tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 1/2, cơ quan công an đã bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 17 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 300 triệu đồng tiền mặt; tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng là: Lê Văn Hải (SN 1987, trú tại tổ 1, khu 5); Ngô Thị Tường (SN 1973, trú tại tổ 4, khu 7); Nguyễn Thắng Tiệp (SN 1984), Lê Thị Thuý (SN 1982, trú tại tổ 3, khu 5); Bùi Thị Tuyến (SN 1975, trú tại tổ 5, khu 5) và Nguyễn Trọng Thanh (SN 1960, trú tại tổ 3, khu 6). Cả 6 đối tượng cùng trú tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

diem-tin-4
 Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ 261 viên ma tuý tổng hợp và 145,373 gam heroin tại nhà của đối tượng Nguyễn Trọng Thanh.

Hiện tại, vụ án đang được phòng PC46, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nha Trang: Lĩnh án tù 3 năm vì giở chiêu lừa “đi mua rượu” để chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/2 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh (1968, trú 326/32/11-Lê Hồng Phong, Nha Trang) 3 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các năm trước đó, Cảnh cũng đã bị TAND TP Nha Trang xử phạt 24 tháng tù về tội này.

Năm 2014, Cảnh bị TAND H. Eakar, tỉnh Đắc Lắc xử phạt 1 năm 6 tháng tù.

Năm 2016, Cảnh hỏi mượn xe của ông Nguyễn Lài để đi mua rượu. Ông Lài tin tưởng giao xe máy cho Cảnh. Từ đó, ông... không thấy vị khách “đi mua rượu” quay trở lại.

Ngày 21/2/2017, Cảnh điều khiển xe máy (chiếm đoạt của ông Lài) đến khách sạn Huy Hoàng (số 26 - Pasteur, Nha Trang) giả vờ đặt phòng khách sạn. Cảnh gặp chị Lê Thị Thu Hiền (là quản lý khách sạn) và chở chị Hiền đến ngã tư Trần Bình Trọng – Bạch Đằng, bảo chị Hiền đứng chờ để đi vào chợ mua rượu. Khoảng 5 phút sau, Cảnh quay lại hỏi mượn chị Hiền chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay. Sau khi nhận tiền Cảnh chở chị Hiền quay lại chỗ cũ, bảo chị Hiền đứng chờ để Cảnh đi mua rượu rồi bỏ trốn.

diem-tin-5
 Nguyễn Ngọc Cảnh

Ngày 13/4/2017, Cảnh đến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc vàh liên hệ với anh Từ Văn Tuấn để thuê xe ô-tô dịch vụ du lịch, nói dối là để chở Cảnh xuống sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đón cấp trên sau đó chở lên TP Buôn Ma Thuột với giá 1,7 triệu đồng. Cảnh yêu cầu anh Tuấn dừng xe lại trước một cửa tiệm tạp hóa để Cảnh đi vào trong mua rượu biếu sếp. Liền sau đó, khi anh Tuấn đồng ý dừng xe, Cảnh cầm theo điện thoại đi vào tiệm rồi tìm cách bỏ trốn.

Đến ngày 18/5/2017, Cảnh đi đến TP Đà Lạt, Lâm Đồng và liên hệ dịch vụ xe ô-tô du lịch của anh Trần Đức chở Cảnh xuống sân bay Cam Ranh, nói dối là đón cấp trên lên Đà Lạt. Sau đó, Cảnh đi vào trong một con hẻm giả vờ đi mua rượu rồi quay lại mượn anh Đức 3,5 triệu đồng đi mua rượu. Sau khi lấy được số tiền trên Cảnh liền bỏ trốn!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc