Đời người có 3 cái khổ nhất và 4 điều nhất định phải sở hữu

09:01, Thứ năm 19/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Có lẽ đời người khôn tôn quý thì cần tôn trọng người, lúc cơ hàn thì nên tôn trọng mình. Nhìn người phía sau là quân tử, mà sau lưng nhìn người lại chính là kẻ tiểu nhân.

Cuộc đời của con người có thể ví như một giấc mơ, mơ dài hay mơ ngắn đều do chính mình. Tấm lòng rộng lớn thì đường đời rộng mở, kỳ kèo tính toán chẳng được gì cả. Người hồ đồ cứ tưởng họ dại hết phần thiên hạ nhưng hóa ra là họ vui vẻ quanh năm. Người thông minh thì lại quá tính toán, phiền muộn cứ tìm đến mình.

Đời người có 3 cái khổ

Người hồ đồ cứ tưởng họ dại hết phần thiên hạ nhưng hóa ra là họ vui vẻ quanh năm. (ảnh minh họa)

Người hồ đồ cứ tưởng họ dại hết phần thiên hạ nhưng hóa ra là họ vui vẻ quanh năm. (ảnh minh họa)

 

Không đạt được thứ mình muốn là khổ.

Đạt được rồi cảm giác hóa ra cũng chỉ vậy thôi, lại là khổ.

Sau khi mất điều mình có mới biết trân quý, cũng là khổ.

Sau khi mất điều mình có mới biết trân quý, cũng là khổ. (ảnh minh họa)

Sau khi mất điều mình có mới biết trân quý, cũng là khổ. (ảnh minh họa)

Đời người có 4 cái họa căn

Rượu là thuốc độc bọc trong đường, người vì rượu mà sinh loạn tính

Sắc: Như dao gọt xương, tróc gân, đoạn đường phúc, cắt đường tài.

Khí: Như mãnh hổ xuống núi, hại người hại mình, đôi khi con người vì chút khẩu khí mà một đời dang dở.

Tiền: Là mầm mống của mọi rắc rối, người vì tiền mà thân nhân chẳng nhận, kẻ vì tiền mà mang hận mang si.

Có lẽ đời người khôn tôn quý thì cần tôn trọng người, lúc cơ hàn thì nên tôn trọng mình. Nhìn người phía sau là quân tử, mà sau lưng nhìn người lại chính là kẻ tiểu nhân.

Đời người có bốn thứ cần, bất kể bạn yếu đến đâu, hay bạn mạnh cỡ nào, vẫn cần:

Có một sự nghiệp rộng mở. (ảnh minh họa)

Có một sự nghiệp rộng mở. (ảnh minh họa)

Có một người chân chính yêu thương mình.

Có một người bạn tri tâm.

Có một sự nghiệp rộng mở.

Có một chốn đi về ấm áp.

Làm người mà tự cho mình vĩ đại cũng có nghĩa là tự nhận mình thất bại. Một lần thất bại là một lần thu hoạch, một lần khóc một lần tỉnh ngộ, một lần khổ nạn, một lần tài phú.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: