Đưa nhau ra nghĩa địa làm đám cưới cho bố

09:47, Thứ hai 07/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì mê tín dị đoan, họ không tiếc tiền sắm đủ lễ lạt làm đám cưới cho người âm. Đến khi, người bị bắt, người mất của, có khi suýt mất cả mạng sống mới nhận ra mình bị lừa.

Chỉ vì mê tín dị đoan, họ không tiếc tiền sắm đủ lễ lạt làm đám cưới cho người âm. Đến khi, người bị bắt, người mất của, có khi  suýt mất cả mạng sống mới nhận ra mình bị lừa.

Cưới cho con trai đã chết
 
Con trai duy nhất của bà Tâm (quê ở Bắc Giang) không may bị tai nạn giao thông và mất năm 18 tuổi. Thương con, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng lại đoản mệnh, bà vật vã, ôm di ảnh con khóc suốt ngày. Bà Tâm gắng gượng vượt qua nỗi đau cố sống từng ngày. Con trai bà mất chưa lâu, gia đình lại bàn tán chuyện cháu trai nối dõi.

Ở cái tuổi 50, ông bà lại chạy đôn, chạy đáo, tìm mọi phương thuốc chỉ mong có thằng cu. Không chỉ vợ chồng bà, cả gia đình bà từ em chồng cũng ùa vào cùng hiến kế. Nghe cô em chồng mách nước, ông bà tìm xuống Hải Phòng để nhờ pháp sư yểm bùa, trừ ma.

Các hình nhân thế mạng. Ảnh: zing


Theo lời của pháp sư, để có con trai, gia đình bà Tâm phải tìm một cô gái chết trẻ, tổ chức đám cưới cho cậu con trai đoản mệnh. Ngày cưới phải có cô dâu, chú rể làm bằng hình nhân thế mạng. Đám cưới phải tiến hành theo đủ thủ tục từ ăn hỏi, dạm ngõ... như đám cưới của người trần.

Tủi phận, bà chả biết kêu ai, nhưng là dâu trưởng bà đành cắn răng vay mượn tiền để hỏi vợ cho cậu con trai đang nằm nơi chín suối.
 
Nghe nói xã bên có cô gái chết trẻ, bà Tâm tìm đến xin hỏi vợ cho con. Tưởng bà bị điên, nhà cô gái đã đuổi bà về, cứ hễ bà đến, họ lại đóng chặt cổng. Cuối cùng, họ phải bỏ ra vào chục triệu rước pháp sư về "làm phép" để nhà gái đồng ý gả con cho.  Thấy vị pháp sư, múa may, nhảy nhót hù dọa, sợ quá nên cũng đành chấp nhận

Cưới cho con trai được gần một năm, ngày nào bà Tâm mong ngóng đến mất ăn, mất ngủ vẫn không thấy gì, lúc đó, bà mới biết mình bị lừa.

Thì ra, bà đã phải cắt mất tử cung khi sinh cậu con trai đầu lòng, nhưng vì sợ vợ hay lo nghĩ nên chồng bà Tâm giấu biệt vợ chuyện này. Khi con trai mất, chồng bà cũng mong ngóng lại thêm cái trách nhiệm trai trưởng nên cũng nhắm mắt chờ phận may.

Đưa nhau ra nghĩa địa làm đám cưới cho bố 

Mẹ mất khi Tú đang học lớp 5, một mình bố nuối con mà không đi bước nữa. Nhà có hai bố con, Tú rất chịu khó làm ăn khi Tú lấy vợ được 2 năm, thì ông cũng qua đời.

Trách mình vô tâm không lo cho sức khỏe của bố, suốt ngày anh tự dày vò mình. Anh lao vào rượu chè, không quan tâm đến gia đình. Nhiều đêm lọ mọ tìm ra nghĩa địa ngủ đến sáng hôm sau mới về. Tưởng chồng bị ma nhập, vợ Tú nhờ khắp nơi tìm pháp sư trừ tà, giải hạn. Nghe thầy phán, anh Tú bị hồn ma của bố nhập, nên gia đình chị mới gặp vận hạn đó, chị tin sái cổ.

Chị bàn với chồng, phải lấy vợ cho bố, vì ông mất mà không có người nâng khăn sửa túi nên mới thế. Thế là hai vợ chồng ngược xuôi tìm người đã mất kém bố 5 tuổi, sắm lễ vật, chọn ngày lành làm lễ tái hôn cho bố.

Sau khi chuẩn bị xong lễ lạt, hình nhân thế mạng các thầy cúng sẽ nhảy múa làm lễ cưới cho người âm. Ảnh:Bee.net.vn
Sau khi chuẩn bị xong lễ lạt, hình nhân thế mạng các thầy cúng sẽ nhảy múa làm lễ cưới cho người âm. (Ảnhminh họa: Bee.net.vn)

Được thầy này dắt mối, vợ chồng anh tìm đến một gia đình có người chết theo đúng tiêu chuẩn. Dù không được đồng ý, vợ chồng anh Tú vẫn quyết định chọn rằm tháng 7 sẽ mang lễ đến xin dâu cho bố.

Nhà trai nhờ ông pháp sư đại diện chủ hôn đến nghĩa địa nhảy múa, yểm bùa, làm phép, buổi lễ đang dang dở thì bị công an kéo đến ngăn chặn. Lúc đó, thầy pháp sư mới lộ rõ là một kẻ lừa bịp. Vợ chưa lấy được cho bố, vợ chồng anh Tú đã phải ôm vào mình một món nợ.

 
Lấy nhau đã lâu mà vợ chồng anh Hùng vẫn không có con. Bản năng khao khát được làm mẹ, làm cha càng trỗi dậy, vợ chồng anh càng thấy chán nản, bất lực. Dù cố gắng chạy chữa khắp nơi, gặp đủ thầy đủ thợ nhưng suốt bao năm liền kết quả vẫn bằng không.

Thấy vợ chồng anh sốt ruột, mẹ chồng cũng lo lắng không kém. Khi vợ chồng anh đi khám, lấy thuốc, thì bà lại đi xem bói, gặp pháp sư. Nghe nói ở Cao Bằng có pháp sư giỏi, bà giục hai vợ chồng anh lên đó nhờ giúp đỡ. Sau khi kể lại câu chuyện về bà cô chết trẻ khi mới 19 tuổi bên gia đình chồng cho pháp sư nghe, vị này đã phán một tràng. Thấy thầy bảo tuổi bà cô với anh Hùng thuộc cung tứ hành xung nên anh mới không thể có con, để hóa giải được điều này bắt buộc phải lấy chồng cho cô. Trước khi về, vị này không quên đưa cho Hùng một túi bùa và dặn sau khi tổ chức cưới xong thì đem đốt hòa với một ít đất trên phần mộ của cô cho anh Hùng uống sẽ khỏi bệnh vô sinh.

Được thầy bày cách, vợ chồng anh Hùng như mở cờ trong bụng, họ không tiếc tiền mua sắm lễ nạt chỉ mong bùa ngải linh ứng cho họ có đứa con. Đám cưới được tổ chức khá tươm tất, anh em họ hàng đến chung vui đều phải kèm theo điều kiện mang quà mừng là tiền âm phủ và và lời chúc tụng phải mong vợ chồng Hùng sớm có con trai.
 
Sau đám cưới, vợ anh Hùng làm theo đúng lời dặn của pháp sư đem bùa đốt thành tro rồi hòa với đất trên mộ cho anh Hùng uống. Vừa uống xong, linh nghiệm chưa thấy, anh Hùng ôm bụng lăn lộn dưới nền nhà phải đi viện cấp cứu. Cũng may anh được đưa vào viện kịp thời, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

  • Thanh Tâm
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc