Hoàng My "giải phóng điên loạn", tránh nhắc bạn trai

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Những tâm sự về nỗi buồn khủng khiếp của Hoàng My khiến người hâm mộ lại càng có lý do tin vào tin đồn đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây về việc Á hậu và bạn trai đại gia Phillip Nguyễn đã đường ai nấy đi.

Soi gương xuống tóc

Trên VnExpress, Hoàng My đã chia sẻ về nguyên nhân thay đổi từ mái tóc dài ngang lưng yểu điệu thục nữ sang tóc tém cá tính: "Một buổi sáng đẹp trời mở mắt thức dậy nhìn vào gương tôi thấy chán hình ảnh mái tóc dài, sẵn tiện tay có cái kéo, tôi chốt lại một câu với bản thân: "Cắt rồi là không bao giờ có hai chữ hối hận đó nghe". Sau đó tôi cắt vài nhát xem trông mình thế nào với tóc ngắn, thấy cũng hay hay nên tôi cắt nốt bên còn lại (cười). Vài hôm sau, tôi ra tiệm nhờ họ chỉnh tóc cho chúng “vào khuôn khổ”.

Khi được hỏi gia đình và bạn trai nói gì về quyết định này, Á hậu đã tránh nhắc đến bạn trai mà chỉ đề cập đến phản ứng của người thân: "Người sốc, người khóc, người tiếc nuối nhưng cuối cùng thì mọi người cùng nhận ra một điều rằng họ thấy "chất của My" nhất khi tôi để tóc ngắn. Bây giờ thì ai cũng chấp nhận và thích nó vì quan trọng hơn cả vẻ đẹp mà đa số ưng mắt, đó là thấy được một Hoàng My đúng với cá tính của cô ấy."

Hình ảnh mới của Hoàng My.

Hoàng My cũng chia sẻ về hình ảnh người phụ nữ mà mới mà mình muốn hướng đến: "Một cô gái tomboy sáng tạo cá tính thích gì làm nấy, một người phụ nữ đang trong giai đoạn chín mọng, đúng như những gì tôi đang sống. Có lẽ, đối với quan điểm vẻ đẹp của người Việt Nam “cái răng cái tóc là góc con người” thì phụ nữ nên để tóc dài vì nó thể hiện sự mềm mại, quyến rũ mà người ta thích ngắm nhìn. Chúng ta cũng quen với việc hoa hậu phải tóc dài tha thướt."

Người đẹp mong muốn công chúng từ nay đường gọi cô là Á hậu:"Khi học ở Mỹ, tôi đã dám làm một điều mà ở Việt Nam tôi chưa hoàn toàn làm được. Đó là giải phóng “con người điên loạn” ở bên trong mình. Mái tóc dài đã kìm nén sự điên loạn ấy quá lâu rồi - tôi để tóc dài cái mặt nhìn hiền khô, thành ra không dám làm gì trái với hình ảnh đó. Cắt đi mái tóc là tôi muốn cắt đi hai từ "Á hậu" phía trước tên mình. Từ nay đừng gọi tôi là Á hậu Hoàng My - hãy gọi tôi là Vũ Hoàng My."

Chia sẻ yêu cầu khiến không ít người cho rằng cô đang tự nguyện bỏ danh xưng Á Hậu, Hoàng My cho biết: "Tôi không từ bỏ danh phận. Tôi yêu danh hiệu và cô bé Á hậu của tôi ngày trước, nhưng nó đã là quá khứ rồi. Tôi đã sống hết và làm hết nhiệt huyết với vai trò đại diện Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Còn bây giờ tôi muốn sống cho niềm đam mê của tôi. Tôi không nghĩ một con người sẽ xấu đi khi dám sống với "chất" của mình."

Nỗi cô đơn

Hoàng My cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về nỗi cô đơn của bản thân: "Có khoảng thời gian tôi cảm thấy mình như trầm cảm và mất thăng bằng nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì những quyết định của mình.

Cuộc sống ở Mỹ của tôi thực ra rất sung sướng. Nó giống hệt như một kỳ nghỉ hè 6 tháng. Tôi sống trong một tòa nhà với các ngôi sao, nhà làm phim và đạo diễn ở Burbank, Universal Studio (Burbank cũng được ví như khu Gangnam ở Hàn Quốc vậy). Tôi ở một căn hộ nhỏ xinh nhìn ra hãng phim Warner Bros và những dãy núi phía xa. Hàng tuần, tôi thực tập làm phim và diễn xuất ở phim trường Universal Studio, nơi các bộ phim Hollywood được làm. Mỗi ngày đến trường là mỗi ngày tôi cười vỡ bụng với thầy cô, bạn bè bởi cách dạy ở đây quá vui và sinh động.

Tuy nhiên mỗi lần về nhà và đẩy cửa bước vào, tôi lại thấy buồn kinh khủng. Tôi có nuôi một chú mèo làm bạn nhưng mèo thì không biết nói chuyện. Tôi cố gắng giữ cho mình bận rộn nhưng vẫn cảm thấy mất thăng bằng. Tôi phải luôn tự nhắc lý do vì sao mình ở đây và nhớ lại những cố gắng để đặt chân được tới đây học. Tôi gọi điện nói chuyện với gia đình, bạn bè rất nhiều nhưng cứ đặt máy xuống lại thấy nhớ hơn. Sức mạnh của tình cảm thật ghê sợ. Nó làm con người ta căng tràn năng lượng hoặc lấy hết đi khiến ta kiệt quệ (cười lớn)."

Thời gian tới, Hoàng My sẽ tham gia đóng phim và làm MC song ngữ.

Lý giải về việc không tìm kiếm cơ hội đóng phim tại Mỹ, Hoàng My cho biết: "Lúc đi học tôi không được phép đi làm vì theo luật của chính phủ Mỹ, sinh viên quốc tế không được làm thêm. Tuy nhiên, tôi rất muốn đóng phim ở Mỹ, thị trường Mỹ là nơi tôi sẽ "đột nhập" trong tương lai. Khi học ở Mỹ, tôi được giới thiệu và kết bạn với một số đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất nên cũng chia sẻ những ý tưởng làm phim với họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ muốn được bơi ở một bể lớn thì mình phải biết bơi trong một chiếc hồ nhỏ đã. Tôi đã lựa chọn quay về chiếc hồ thân thuộc để bơi trước khi ra biển."

Á hậu cũng bật mí về kế hoạch sắp tới của bản thân: "Tôi sẽ đóng phim và làm MC song ngữ. Tôi cũng đã nhận được một số kịch bản và đang tham khảo. Có một nhân vật rất ấn tượng và giống với tính cách nổi loạn của tôi mà tôi rất thích. Tôi muốn thể hiện một cô gái tomboy có tính cách hơi quái. Những ai từng quen với hình ảnh Hoàng My nữ tính, mềm mại ở các cuộc thi Hoa hậu có thể sẽ bị ngạc nhiên nếu xem phim tôi đóng (cười)."

Những chia sẻ mới nhất của Á hậu Hoàng My đã khiến rất nhiều người hâm mộ cô phải lo lắng bởi người đẹp không hề nhắc đến bạn trai mà chỉ đề cập đến sự cô đơn khủng khiếp của bản thân.

Đấy là chưa kể đến sự thay đổi bất ngờ về phong cách của người đẹp. Với người phụ nữ, thay đổi phong cách là việc thường xuyên và cần thiết để làm mới mình, tuy nhiên những thay đổi đột ngột như kiểu 'vào một buổi sáng thức dậy' và trái ngược hoàn toàn về phong cách thì thông thường lại có nguyên nhân bắt nguồn từ những cú sốc tình cảm.

Chính vì vậy mà người hâm mộ lại càng có lý do tin vào tin đồn đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây về việc Á hậu và bạn trai đại gia Phillip Nguyễn đã đường ai nấy đi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn