‘Đắm chìm’ trong biển hoa đỏ Điện Biên: Hành trình du lịch ‘chào hè’ khó quên
Điện Biên phủ là điểm đến hấp dẫn du khách bởi những hồi ức đặc biệt về thắng lợi vang dội khắp năm châu, tạo tiếng vang lớn trên toàn thế giới.
Điện Biên phủ là điểm đến hấp dẫn du khách bởi những hồi ức đặc biệt về thắng lợi vang dội khắp năm châu, tạo tiếng vang lớn trên toàn thế giới.
Khi tình yêu đâu chỉ đẹp khi mới bắt đầu mà tình yêu còn đẹp mãi mãi về sau đó là tình cảm tri kỷ của hai người có thể cùng nắm tay nhau đến cuối con đường. Chuyện tình nào cũng sẽ là hồi ức đẹp để hai người có thể cùng nhau lặng nhìn.
Mùi của nồi bánh chưng đang sôi lục bục, hương trầm thắp cuối năm, nồi nước lá mùi già bốc khói.... là những hồi ức không thể phai trong ký ức về ngày Tết truyền thống.
Tâm trí người lính già còn nhớ như in khoảnh khắc quan trọng sáng 30/4/1975 khi ông cùng đồng đội cắm lá cờ quân giải phóng đầu tiên ở Sài Gòn.
Nị bị đưa vào một nhà nghỉ rẻ tiền hôi hám, bị bắt nằm trên giường, mặt che bằng tấm khăn.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà Chiến phải chịu cú sốc quá lớn khi thấy cảnh tượng thảm thương của con gái út với thân thể bê bết máu, cổ bị cứa một nhát rất sâu.
Đêm nay cũng như mọi đêm, tôi thao thức không ngủ được. Hồi ức về những năm tháng đã qua bỗng dưng quay về như một đoạn phim quay chậm.
Nhạc sĩ “Hồi ức” vừa có mặt tại buổi giới thiệu phim “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ. Tại đây, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ lý do hoãn cưới bạn gái Khánh Vy.
Đối với người dân Sài Gòn ở trong thời chiến chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể quên được buổi trưa ngày 30/4/1975 hào hùng mà oanh liệt đến vậy. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về Sài Gòn trưa 30/4/1975 trong hồi ức phóng viên chiến trường nhé.
Mùa đi biển đã đến, bạn cần "bắt bài" 7 tai nạn bikini phổ biến để không biến kỳ nghỉ trở thành một hồi ức đáng quên lãng.
Từng gắn bó với ông Thanh từ thời trai trẻ, ông Huỳnh Văn Chính, có rất nhiều kỷ niệm với ông Nguyễn Bá Thanh.
Hồi ức của một nạn nhân hủ tục cắt âm vật ở châu Phi đầy kinh hoàng. Tâm sự của Leyla Hussein là một trong nhiều “lời tố cáo” đanh thép, phản đối gay gắt hủ tục rùng rợn đang tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới này.
Vừa kể, Hải vừa nắm tay vợ cười cười: "Yêu nhau đúng 28 ngày. Mà có được gặp đâu, đến ngày thứ 29 là cưới luôn được vợ, đời mình sao còn nhiều may mắn".
Có lẽ ở trại giam Xuân Lộc (tức trại giam Z30A đóng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai) phạm nhân Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “Bánh”) là một trong những phạm nhân tiếp xúc nhiều với các phóng viên báo chí.