Đám cưới đồng tính đầu tiên tại Cuba
![]() |
| Chú rể Lgnacio Estrada và cô dâu chuyển giới Wendi |
Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều người có mặt tại một văn phòng hôn nhân của Chính phủ Cuba ở ngoại ô La Havana để đợi cô dâu, chú rể đến. Cả khu phố như hòa chung với niềm vui, hạnh phúc của hai người. Đông đảo phóng viên cũng có mặt để ghi nhận sự kiện đặc biệt này.
Hàng tràng pháo tay vang lên khi cô dâu Wendy Iriepa, 37 tuổi đến. Trong sắc nắng vàng tươi, Wendy xuất hiện rạng ngời trong chiếc váy trắng tinh khiết, lấp lánh điểm xuyết hoa trắng trên tóc. Ngồi trên chiếc xe hoa màu đỏ rực rỡ, Wendy dơ hai tay mỉm cười vẫy chào mọi người. Cô vô cùng xúc động và hạnh phúc trước tấm thịnh tình của mọi người dành cho mình.
Còn chú rể Ignacio, 31 tuổi, tiến đến lễ cưới trong bộ veston màu trắng lịch lãm và cà vạt màu đỏ, trên một chiếc Mercedes trắng. Khuôn mặt rạng ngời của Ignacio cho người ta biết anh đang thực sự vui mừng, hạnh phúc. Ignacio cho biết, trong thời khắc quan trọng này, anh có một chút lo lắng, hồi hộp. Tuy nhiên anh đang rất hạnh phúc. Anh rất vui mừng vì đã lấy được một người thực sự yêu mình, thông cảm và biết sẻ chia.
![]() |
| Cặp đôi hạnh phúc diễu hành trên đường phố La Havana |
Sau buổi lễ, cô dâu, chú rể tổ chức một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn sự chúc phúc của mọi người. Hai người vui vẻ cắt chiếc bánh cưới hai tầng, chụp rất nhiều hình cùng bạn bè. Sau đó, hai vợ chồng Ignacio và Wendy cười rạng rỡ bước lên xe hoa. Trong sắc cờ rực rỡ quàng quanh người, Wendy và Ignacio hạnh phúc bên nhau diễu quanh đường phố La Havana trước sự hò reo, cổ vũ nồng nhiệt của người dân thủ đô. Đặc biệt, rất đông thành viên của cộng đồng người đồng tính cũng đã đến tham dự lễ cưới hoặc đứng 2 bên đường để cổ vũ cho cô dâu, chú rể. Đám cưới của Ignacio và Wendy cũng là đám cưới đồng tính đầu tiên ở đất nước Cuba.
Hôn nhân đồng giới là điều không được phép ở đất nước này. Tuy nhiên, cô dâu Wendy đã được làm “phụ nữ” hơn 3 năm nay sau khi được phẫu thuật chuyển giới vào năm 2007. Truyền thông Cuba đánh giá, đám cưới cảm động này sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong luật pháp của Cuba đối với cộng đồng người đồng tính. Mariela Castro - người đứng đầu Trung tâm Giáo dục Tình dục quốc gia Cuba, cháu gái của cựu Chủ tịch Fidel Castro và con gái của đương kim Chủ tịch Raul Castro - cũng gửi lời chúc phúc chân thành tới cặp uyên ương này nhân ngày vui của họ
Ignacio và Wendy đã quyết định chọn ngày 13-8 để tổ chức hôn lễ bởi họ nói đây là ngày sinh nhật của vị cựu Chủ tịch nước Cuba, Fidel Castro, người được nhân dân Cuba và nhân dân trên toàn thế giới nể trọng. Tuy trước đó, chính vị cựu Chủ tịch nước này từng có những lời nói công khai kì thị người đồng tính, nhưng sau đó ông Fidel Castro đã đứng ra xin lỗi trước toàn dân về những ứng xử chưa được công bằng đối với người đồng tính dưới thời ông lãnh đạo. Vì vậy, cặp uyên ương này muốn xem lễ cưới của mình như món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho cựu Chủ tịch Fidel nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày sinh của ông.
Hạnh phúc mỉm cười với người biết đấu tranh
Nhìn cặp uyên ương vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trong ngày cưới, ít ai có thể tin được đây là đám cưới giữa một chàng trai đồng tính bị nhiễm HIV và một người phụ nữ chuyển giới. Họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc.
Wendy gặp Ignacio lần đầu tiên vào ngày 13-5 tại một cuộc họp của Trung tâm Giáo dục Tình dục quốc gia Cuba. Ngay từ khi mới gặp nhau, hai người đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim. Họ tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn và cùng có mục tiêu đấu tranh cho quyền lợi của người đồng tính.
Ignacio là một nhà hoạt động vì quyền lợi cho những người đồng tính và những bệnh nhân bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS tại Cuba. Bản thân Ignacio cũng là một người đồng tính và bị nhiễm HIV. Ngày biết mình bị nhiễm HIV, chàng trai trẻ Ignacio đã rất hoang mang và lo lắng. Anh sống khép mình, bi quan và tránh tiếp xúc với mọi người.
Năm 2007, nhà nước Cuba đã chính thức cho phép những người đồng tính được phẫu thuật chuyển giới và được tài trợ chi phí. Và ngay trong năm đó, Wendy đã trở thành một trong những người đầu tiên ở Cuba được phẫu thuật chuyển giới miễn phí.
Bao nhiêu năm, Wendy đã phải sống trong bi kịch ’thân sâu hồn bướm’, cô khát khao cháy bỏng được trút bỏ thân hình đàn ông để trở thành một người phụ nữ thực thụ, được sống theo đúng những gì mình mong muốn. Wendy đã tích cực tham gia hoạt động để đòi hỏi quyền lợi cho người đồng tính. Đến năm 2007, Wendy đã đạt được ước nguyện của mình.
Ca phẫu thuật của Wendy rất thành công. Chia sẻ với báo giới sau khi được chuyển đổi giới tính, Wendy tỏ ra rất xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới nhà nước Cuba, đến Chủ tịch Raul Castro và Trung tâm Giáo dục Tình dục quốc gia Cuba. Wendy cho biết, Trung tâm Giáo dục Tình dục quốc gia Cuba đã giúp cô hiểu rõ các quyền lợi của mình.
Khi quyết định đến với nhau, Ignacio còn mang mặc cảm vì căn bệnh thế kỷ của mình. Anh đã nói rõ bệnh tình của mình với Wendy và khuyên cô đừng yêu mình, anh không muốn Wendy vì mình mà phải chịu thiệt thòi. Nhưng Wendy nói, cô dám chấp nhận tất cả và mong muốn được sống cùng Ignacio trong suốt quãng đời còn lại.
Lúc đầu, bạn bè, người thân vô cùng sửng sốt trước quyết định của Wendy. Họ khuyên cô đừng vì tình yêu mù quáng mà kết hôn với 1 người bị HIV. Thậm chí, quyết định tiến tới hôn nhân của Wendy và Ignacio lúc đầu đã gặp phải sự cản trở của Trung tâm Giáo dục Tình dục quốc gia Cuba, bởi đến giờ, chưa từng có tiền lệ như vậy. Wendy còn bị trung tâm này sa thải.
Nhiều người hỏi tại sao Wendy lại quyết định kết hôn với một người đồng tính và nhiễm HIV. Wendy khẳng khái trả lời: “Mọi người nghĩ rằng HIV/AIDS là một con chó sói hung dữ, nhưng tôi không thấy thế. Tôi có thể sử dụng bao cao su để bảo vệ bản thân mình. Chuyện đó không vấn đề gì. Cái quan trọng là tôi yêu anh ấy. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên biết sẻ chia với tôi những buồn vui trong cuộc đời”.
Thế rồi, vượt qua mọi thử thách, rào cản bệnh tật, sự ngăn cản của gia đình và cả những luật lệ, quan niệm còn khắt khe, bằng niềm tin và sự chân thành, sau ba tháng yêu nhau, cặp đôi này đã dũng cảm tổ chức đám cưới. Vợ chồng họ nói rằng, cuộc hôn nhân này không có nghĩa như là một hành động khiêu khích hoặc mang tính chính trị. "Tôi không muốn điều này được xem như là một hành động chính trị ngay cả khi nó là một món quà dành tặng cựu Chủ tịch Fidel”, Ignacio khẳng định.
Khi được hỏi về kế hoạch sắp tới của 2 vợ chồng, Wendy cho biết: “Chúng tôi cũng chưa có dự định gì cụ thể cho tương lai nhưng chúng tôi muốn làm điều gì đó mang lại những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người”. Ngắm nhìn Ignacio vui vẻ sánh bước bên người vợ, ai cũng mừng cho anh có được một người hết lòng yêu anh, dám hy sinh để gắn bó với một người mang trong mình căn bệnh thế kỷ như anh.
Thanh Bình

