Lên chùa cầu Phật cho hủy hôn nhân

10:39, Thứ hai 07/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Gái ế xin một tấm chồng, người bị tình phụ thì lạy Phật Thánh dắt tình yêu trở lại. Thậm chí những gã ghét vợ cũng thầm thì xin… hủy nhân duyên và cầu duyên mới cho vợ.

Đầu năm, kẻ sầu người muộn vì tình nô nức đến chùa Hà nhang khói cầu duyên. Gái ế xin xỏ một tấm chồng, người bị tình bỏ lạy van Phật Thánh dắt tình yêu trở lại. Thậm chí những gã ghét vợ cũng thầm thì xin… hủy nhân duyên và cầu duyên mới cho vợ. 

Cầu duyên “ngược”

Nam( 26 tuổi, đường Láng, Hà Nội), 1 năm sau cưới đã phải lòng cô đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp. Anh cảm thấy vợ ngày càng chua ngoa, đanh đá và không muốn tiếp tục sống chung.

Nam đến chùa xin các ngài “huỷ” cho mối nhân duyên cũ để anh đến được với tình yêu mới. Anh làm cả sớ cầu duyên cho vợ mình. Nam còn đi tìm một cậu đồng có “căn” để cầu hộ mình bởi theo anh “những người có căn thì bao giờ chẳng gần với các ngài hơn”.

Hì hụi viết sớ xin duyên: Ảnh: Afamily
Hì hụi viết sớ xin duyên: Ảnh: Afamily

Cô vợ anh cũng đến chùa Hà, cầu cho vợ chồng nhà anh hoà thuận, yên ấm trở lại. Gặp vợ, anh đành bảo đi cầu hộ đứa bạn. Chồng xin “huỷ”, vợ xin hồi. Các ngài có linh thiêng chắc cũng chào thua bởi không biết nên phù cho bên nào?

Cắt duyên âm xin duyên mới

Trần Minh ( 26 tuổi, nhân viên một ngân hàng tại Thái Nguyên) cũng đến chùa Hà cầu duyên sau khi trải qua ba mối tình, đã hai lần quyết cưới nhưng không thành.

Một lần đến dự lễ giải hạn tại nhà người bạn thân, Minh gặp thầy. Vừa nhìn thấy Minh, thầy đã phán: “Chết rồi con ơi! Con có người âm đi theo. Không cắt ngay duyên thì không bao giờ lấy được chồng”.

Hốt hoảng, Minh đi làm lễ cắt duyên, trả nợ tào quan… và liên tục đi cầu duyên ở chùa Hà.

Đã 6 tháng kể Minh lui tới chùa Hà mong kiếm một tấm chồng như ý nhưng tình vẫn chưa đến mà chỉ thấy tiền của ra đi, cô vẫn tâm niệm: “Hay duyên âm mình cắt vẫn chưa hết?”.

Ăn chay niệm Phật xin duyên cho con

Bà Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) có anh con trai cả đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa yêu đương gì. Sốt ruột, nghe người ta mách chùa Hà rất thiêng xin duyên là có duyên, vậy là hàng tháng bà quyết lôi bằng được cậu cả theo mình lên chùa khấn vái.

Thành tâm, bà còn mở hẳn một cái điện nhỏ ở nhà, bà ăn chay niệm Phật xin ngài ban cho con mình một mảnh tình duyên. Bà còn bắt con trai nội trong năm ngày trước khi lên chùa không được tiếp xúc với đàn bà, con gái đang đến tháng. Ngày lên chùa, trước khi vào dâng lễ, hai mẹ con bà phải rửa tay bằng nước mùi thơm.

Con trai bà khổ sở: “Mỗi lần lên chùa mình cứ phải lén lút như đi ăn trộm. Không cẩn thận nhỡ gặp người quen thì xấu hổ biết chui vào đâu?”. Có lẽ anh phải tìm đại lấy một cô yêu nhanh rồi lấy không cứ thế này thì vừa khổ anh vừa khổ mẹ.

Tình ơi về với em

Yêu nhau 7 năm, đã trao cho nhau tất cả, tình yêu giữa Vân và Khánh được bạn bè vun vén, bố mẹ ủng hộ chỉ đợi ngày vu quy. Đùng một cái, Khánh đòi chia tay bởi: “Yêu nhau lâu quá rồi. Thấy chán!”.

Vân khổ sở. Cô đi đủ các thầy để xem mồ mả nhà mình có bị động hay không. Và lien tục lên chùa Hà. Trước ban Mẫu, cô nức nở gào khóc xin cho tình yêu quay về, dù có phải giảm thọ 10 năm cô. Vào ban Mẫu, cô lúc nào cũng bước chân trái vào trước, đứng khấn phía bên trái, thắp hương cũng tay trái.

Vào chùa cầu duyên phải hết sức thành tâm. Khi đi cầu, tuyệt đối không son phấn để “dễ được nhận mặt” và kèm theo sớ bao giờ cô cũng cho ảnh của mình vào.

Không chỉ có nữ, nhiều thanh niên cũng rủ nhau lên chùa. Ảnh: Dân Trí
Không chỉ có nữ, nhiều thanh niên cũng rủ nhau lên chùa. Ảnh: Dân Trí

Tình cũ không biết có về hay không nhưng cô thì ngày càng xanh xao, mụ mị và các chàng trai có ý định đến với cô thì khiếp vía khi đến chơi thấy nhà cô lúc nào cũng hương khói, cô lầm rầm cầu khấn chẳng buồn tiếp.

Khi các bà bảo vệ tình yêu

Lên chùa Hà, có cả các bà đang độ hồi xuân. Bà góa chồng đã 5 năm, con cái đều đã trưởng thành. Hàng ngày, bà chỉ có mỗi việc nhập hội các bà đánh bài. Rồi bà gặp ông, nhưng lại đong đưa với một bà khác. Vậy là bà Lan tức tốc sắm lễ lên chùa, bà làm hình nhân thế mạng để “diệt” tình địch.

Khác với bà Lan, bà Dung 43 tuổi là người đã có gia đình đàng hoàng nhưng lại phải lòng một cậu trai mới 26 tuổi, khiến cậu sợ mất vía.

Thế là bà Dung lên chùa cầu duyên. Lễ của bà có cả tiền vàng và tiền thật. Ít thì một, hai trăm; nhiều thì sáu, bảy trăm. Tâm trí bà dành cả vào “mối duyên mới”, gia đình bà thì ngày càng bung bét, công việc làm ăn ngày càng xuống dốc.

“Xin thầy yêu em”

Dung - cô sinh viên năm thứ 2, Đại học Sư phạm. Cô theo học ngoại ngữ tại một trung tâm tiếng Anh, vì học khá nên được thầy giáo quan tâm giúp đỡ. Cảnh xa nhà có người hỏi thăm lúc ốm đau, cô thấy ấm lòng và rồi yêu thầy.

Thầy giáo đã có vợ nhưng vì quá yêu cô quyết định lên chùa cầu duyên. Cô chỉ cần thầy yêu cô là đủ, không cần danh phận. Cô lên chùa tự tay viết sớ cầu xin cho tình yêu sớm đến với mình.

Cứ đi dài trong mộng mị yêu đương, cô vô tình bỏ qua bao chàng trai tốt trong đời mình.

Người nhà chùa dạy, vào chùa xin hãy thành tâm mà khấn cầu chứ đừng mù quáng trong yêu đương mà biến nơi linh thiêng thành chốn mê tín với mù mịt những khói hương.

  • Nguyên Anh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc