Mai Khôi: Yêu trai Việt hay trai Tây đều rất chân tình

06:47, Thứ bảy 08/12/2012

( PHUNUTODAY ) - Biết yêu từ năm 18 tuổi, tới nay khi 30 tuổi, ca sĩ Mai Khôi đã có không biết bao nhiêu cuộc tình mặn nồng. Và trong mỗi cuộc tình, Mai Khôi luôn dành những lời có cánh cho người đàn ông của mình.

(Giải trí) - Biết yêu từ năm 18 tuổi, tới nay khi 30 tuổi, ca sĩ Mai Khôi đã có không biết bao nhiêu cuộc tình mặn nồng. Và trong mỗi cuộc tình, Mai Khôi luôn dành những lời có cánh cho người đàn ông của mình.

Mai Khôi đã từng phát biểu:
Mai Khôi đã từng phát biểu: "Tôi chưa bao giờ có thể ngừng yêu được dù chỉ là 5 phút. Ông trời luôn bắt tôi phải yêu, yêu tha thiết và điên dại" . Và đúng là chưa khi nào thấy Mai Khôi ngừng yêu. Hiện tại, cô đang có cuộc sống mãn nguyện ở Hà Nội cùng bạn trai ngoại quốc. Cô tiết lộ, bạn trai mới của cô đang làm việc cho tổ chức Hòa bình và Phát triển của Tây Ban Nha, hiện đang là Giám đốc dự án về phòng chống bạo lực và bất bình đẳng giới tại Việt Nam.

 

Trong một bài phỏng vấn gần đây, ca sĩ Mai Khôi đã chia sẻ sự hạnh phúc và hết lời ca tụng người bạn trai và tình yêu hiện tại:
Trong một bài phỏng vấn gần đây, ca sĩ Mai Khôi đã chia sẻ sự hạnh phúc và hết lời ca tụng người bạn trai và tình yêu hiện tại: "Trước khi gặp Ben, tôi đã yêu nhiều và luôn yêu hết mình, không toan tính. Chỉ có điều, với họ, tôi chưa bao giờ tính đến hôn nhân...Với Ben lại khác, chỉ mấy tháng quen nhau, tôi đã có suy nghĩ hoàn toàn khác về hạnh phúc...Sau khi kết hôn, tôi sẽ theo Ben sống cuộc sống phiêu lưu. Cứ vài năm, chúng tôi sẽ sống ở một nước để cùng làm công tác xã hội, sáng tác và hát những bản tình ca. Cuộc sống ấy có phần mạo hiểm nhưng tôi thấy thú vị vì luôn có Ben ở bên..."

 

Mai Khôi khẳng định:

 

Biết yêu từ năm 18 tuổi, tới nay khi 30 tuổi, ca sĩ Mai Khôi đã có không biết bao nhiêu cuộc tình mặn nồng. Và trong mỗi cuộc tình,   Mai Khôi luôn dành những lời có cánh cho người đàn ông của mình.
Biết yêu từ năm 18 tuổi, tới nay khi 30 tuổi, ca sĩ Mai Khôi đã có không biết bao nhiêu cuộc tình mặn nồng. Và trong mỗi cuộc tình, Mai Khôi luôn dành những lời có cánh cho người đàn ông của mình.

 

Đơn giản là vì thích hình mẫu đôi ca sĩ – nhạc sĩ đi vào huyền thoại âm nhạc Việt Nam Trịnh Công Sơn – Khánh Ly của 40 năm trước,   Mai Khôi nhận lời yêu ca sĩ Đức Huy. Năm 2006, nhạc sĩ Đức Huy 60 tuổi còn ca sĩ Mai Khôi mới tuổi đôi mươi. Mai Khôi kể, tình   yêu với Đức Huy kéo dài 5 tháng, khi không còn hợp nhau nữa thì chia tay. Mai Khôi nói về tình yêu với Đức Huy:
Đơn giản là vì thích hình mẫu đôi ca sĩ – nhạc sĩ đi vào huyền thoại âm nhạc Việt Nam Trịnh Công Sơn – Khánh Ly của 40 năm trước, Mai Khôi nhận lời yêu ca sĩ Đức Huy. Năm 2006, nhạc sĩ Đức Huy 60 tuổi còn ca sĩ Mai Khôi mới tuổi đôi mươi. Mai Khôi kể, tình yêu với Đức Huy kéo dài 5 tháng, khi không còn hợp nhau nữa thì chia tay. Mai Khôi nói về tình yêu với Đức Huy: "Rồi chúng tôi yêu nhau, anh ấy chăm sóc tôi mỗi lần gặp gỡ, anh ấy thường đàn hát, đáng yêu vô cùng. Anh ấy khuyên tôi bớt đi hát và tập trung vào tập nhạc, tôi nghe lời vì thấy anh ấy nói đúng. Đến giờ tôi vẫn không thể quên thời gian chúng tôi đã yêu nhau nồng nàn ấy".

 

Thế nhưng, chính thời điểm đó, Mai Khôi có một anh bạn trai người Việt Nam nhưng làm thông dịch viên cho Mỹ. Cô từng kể, người   yêu cô chấp nhận để cô yêu Đức Huy. Cho tới một hôm, đúng ngày sinh nhật Mai Khôi, cô nói dối Đức Huy là đi ăn với mẹ, nhưng   thật ra đi ăn với bạn trai. Đức Huy vô tình gặp Mai Khôi cùng bạn trai ở nhà hàng và mắng cô thậm tệ.
Thế nhưng, chính thời điểm đó, Mai Khôi có một anh bạn trai người Việt Nam nhưng làm thông dịch viên cho Mỹ. Cô từng kể, người yêu cô chấp nhận để cô yêu Đức Huy. Cho tới một hôm, đúng ngày sinh nhật Mai Khôi, cô nói dối Đức Huy là đi ăn với mẹ, nhưng thật ra đi ăn với bạn trai. Đức Huy vô tình gặp Mai Khôi cùng bạn trai ở nhà hàng và mắng cô thậm tệ.

 

Mai Khôi kể, sau đó, có lần diễn chung với Đức Huy ở một chương trình tại Đà Lạt, anh gửi cho cô một lá thư như trách móc, rằng anh   ấy yêu cô nhưng cô lại lừa dối. Mai Khôi lý giải điều mà cô cho là bản chất của vấn đề:
Mai Khôi kể, sau đó, có lần diễn chung với Đức Huy ở một chương trình tại Đà Lạt, anh gửi cho cô một lá thư như trách móc, rằng anh ấy yêu cô nhưng cô lại lừa dối. Mai Khôi lý giải điều mà cô cho là bản chất của vấn đề: "Tôi yêu và chung thuỷ với tình yêu của tôi. Tôi yêu anh Đức Huy với tình yêu nghệ sĩ, với bạn trai tôi là tình yêu nam nữ. Tôi có quyền yêu nhiều người nhưng chân thành với tình yêu của mình".

 

Sau Đức Huy, Mai Khôi chia sẻ với báo giới về người tên BQC. Anh ấy là... BQC là tên một bài hát trong album của Mai Khôi, cũng   chính tên viết tắt của người đàn ông Khôi sống chung thời điểm đó. Mai Khôi bảo, gọi BQC là người yêu hay người tình cũng được.   BQC hơn Mai Khôi trên 20 tuổi, là người từng có một đời vợ chính thức nhưng đã ly hôn hơn 20 năm trước khi đến với cô.
Sau Đức Huy, Mai Khôi chia sẻ với báo giới về người tên BQC. Anh ấy là... BQC là tên một bài hát trong album của Mai Khôi, cũng chính tên viết tắt của người đàn ông Khôi sống chung thời điểm đó. Mai Khôi bảo, gọi BQC là người yêu hay người tình cũng được. BQC hơn Mai Khôi trên 20 tuổi, là người từng có một đời vợ chính thức nhưng đã ly hôn hơn 20 năm trước khi đến với cô.

 

Nói về sự chênh lệch tuổi tác, Mai Khôi cho rằng:
Nói về sự chênh lệch tuổi tác, Mai Khôi cho rằng: "Những người đàn ông lớn tuổi và từng trải tuyệt vời đấy chứ. Họ có hiểu biết, kinh nghiệm mà một cô gái trẻ như tôi không có. Tôi đã tìm được người đàn ông vừa vặn với mình, đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Anh ấy mang lại cho tôi tri thức, sự chín chắn, còn tôi đem lại sự ồn ào, tươi tắn và thích thử thách của tuổi trẻ. Chúng tôi chẳng có gì chênh lệch cả".

 

Lúc yêu người tên BQC, Mai Khôi đã từng nói không còn cần gì hơn :
Lúc yêu người tên BQC, Mai Khôi đã từng nói không còn cần gì hơn : "Ngày xưa tôi yêu người đàn ông này rồi nhưng thấy những người đàn ông khác thú vị hơn, tôi lại yêu thêm, một lúc có thể yêu 2 - 3 người. Đó là bởi tôi chưa tìm được một người đúng như mình mong muốn. Còn bây giờ, với người đàn ông hiện tại, tôi hoàn toàn mãn nguyện, vậy thì có gì tôi không giữ gìn vun đắp". (Bìa album của Mai Khôi có ca khúc BCQ).

 

Tuổi trẻ đôi khi hơi… ngông cuồng, Mai Khôi thừa nhận như thế, bởi hồi trẻ, Mai Khôi dễ yêu và từng yêu rất nhiều người trong   khoảng thời gian không dài. Mai Khôi từng bị chinh phục ngay lần đầu tiên nghe Lê Hiếu hát. Cô biện hộ:
Tuổi trẻ đôi khi hơi… ngông cuồng, Mai Khôi thừa nhận như thế, bởi hồi trẻ, Mai Khôi dễ yêu và từng yêu rất nhiều người trong khoảng thời gian không dài. Mai Khôi từng bị chinh phục ngay lần đầu tiên nghe Lê Hiếu hát. Cô biện hộ: "Tôi đã nói là mình rất dễ yêu". Nhưng mối tình này cũng không kéo dài, vì Mai Khôi cho rằng, cô khác Lê Hiếu quá nhiều.

 

"Hồi đầu tôi hay đổ những hiểu lầm về tính cách giữa hai người là do khác biệt vùng miền. Sau này mới hiểu rõ còn do cách nghĩ, cá tính nữa. Có lần chở nhau đi ngoài đường, bị đụng xe, hơi xây xát chút thôi, tôi muốn đi cho xong, mà Hiếu nhất định bắt người kia ở lại bắt đền, rồi quát tháo người ta. Tôi thấy rất khó chấp nhận", Mai Khôi kể.

 

Mai Khôi cũng thừa nhận, cô thích sự dễ thương và tính táo bạo của nam diễn viên Minh Anh và họ cũng
Mai Khôi cũng thừa nhận, cô thích sự dễ thương và tính táo bạo của nam diễn viên Minh Anh và họ cũng "yêu" một thời gian.

 

Với nhạc sĩ Đằng Phương, Mai Khôi cho biết cô quý anh ở tài năng, nhưng lại thấy Đằng Phương sống hiền lành, thụ động quá.
Với nhạc sĩ Đằng Phương, Mai Khôi cho biết cô quý anh ở tài năng, nhưng lại thấy Đằng Phương sống hiền lành, thụ động quá.

 

Lúc chuẩn bị làm CD Khôi, Mai Khôi lại rất mê nhạc sĩ Quốc Bảo, và những người xung quanh đều nghĩ cô và Quốc Bảo sẽ là một   đôi.
Lúc chuẩn bị làm CD Khôi, Mai Khôi lại rất mê nhạc sĩ Quốc Bảo, và những người xung quanh đều nghĩ cô và Quốc Bảo sẽ là một đôi. "Nhưng anh Quốc Bảo chỉ thích những cô gái chân dài", Mai Khôi nói.

 

Nói về đàn ông, khi Mai Khôi yêu những người đàn ông trẻ tuổi vì
Nói về đàn ông, khi Mai Khôi yêu những người đàn ông trẻ tuổi vì "họ luôn đầy ắp sức sống và sự hoang tưởng dễ thương của tuổi trẻ". Khi khác, Mai Khôi lại cho rằng: "Không biết đàn ông trẻ đẹp khác thế nào, còn tôi đã yêu vài người, thấy họ nông nổi, tình cảm hời hợt. Họ không cho mình sự che chở nào, mà mình toàn phải che chở cho họ. Không những thế, với một số người, tôi phải vừa yêu vừa dạy. Mệt lắm! Như một sự ám ảnh, tôi không còn cảm thấy đàn ông trẻ, đẹp hấp dẫn nữa".(Tổng hợp)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc