Mẹ bị tai nạn mất ngay ở cổng trường thi, nhà trường giấu để thí sinh yên tâm làm bài

( PHUNUTODAY ) - Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ngay tại cổng trường khiến mẹ của thí sinh mất mạng khi con trai vừa bước chân vào phòng thi.

 Tại hội đồng thi Trường THPT Trường Chinh, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông chiều 26.6 đã xảy ra một tình huống hết sức thương tâm.

Khi chở thí sinh L.A.T. (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành) đến cổng trường thi, sau khi nhìn con trai vào phòng thi để làm bài thi môn tiếng Anh, chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, trú xã Đắk Sin) liền quay xe sang quán nước bên đường chờ con.

Khi người mẹ đang sang đường thì bất ngờ một chiếc xe 7 chỗ vụt tới, đâm trực diện, ngay trước cổng trường mà con trai mình đang làm bài thi ở phía trong. Chị H. được xác định là tim đã ngừng đập, đồng tử bị giãn, chấn thương sọ não, đa chấn thương cơ thể và bị hôn mê sâu.

361884522630160775803952693823137526579200n-15300790893801793576351-15300807609991275356644

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Hồ Tấn Đằng, trưởng điểm thi cho biết: “Quá sốc, chúng tôi vội vàng báo tình hình về Sở GD-ĐT. Sở đã chỉ đạo bạn giám hiệu Trường THPT Nguyễn Tất Thành sau buổi thi cứ người đến đưa em về phòng trọ. Chúng tôi cùng quyết định sẽ nói dối em là mẹ bị tai nạn phải vào bệnh viện và không sao, để em tiếp tục thi nốt 2 môn. Ngoài ra, Hội đồng thi cũng dặn cán bộ coi thi phòng em T. quan tâm, động viên em để em không bị mất tinh thần”.

Ngay sau khi nhận tin, đích thân thầy phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành là Lê Công Tùng đã đến tận điểm thi, đưa đón em trong buổi thi môn khoa học xã hội sáng nay. Bạn bè, phụ huynh ở cùng nơi trọ của A.T cũng được dặn dò không được cho thí sinh này biết sự thật là mẹ đã mất.

“Dù sao mẹ em cũng không còn. Em đã gánh chịu mất mát quá lớn nên chúng tôi không muốn để em biết tin ngay, nếu biết em sẽ bỏ thi và như vậy có thể em sẽ mất thêm một cơ hội trong cuộc đời của mình sau 12 năm đèn sách”, ông Đằng rưng rưng.

20697700-245c-47b1-9c1e-815f9c541184_odif

Thầy phó hiệu trưởng tới đưa Tuấn về sau khi kết thúc môn thi cuối cùng

Được biết, ba mẹ của L.A.T. đã ly hôn năm L.A.T. học lớp 7, L.A.T. đang sống với mẹ. Nhà L.A.T. ở xã Đắk Sin, cách điểm thi hơn 30km, hai mẹ con thuê trọ ở gần địa điểm thi để L.A.T. thuận tiện việc đi lại.

Các cán bộ coi thi, sinh viên tình nguyện được dặn dò quan tâm thí sinh L.A.T. để em yên tâm hoàn thành nốt bài thi. Sau buổi thi sáng nay, L.A.T. đã được đưa về nhà để tổ chức mai táng mẹ.

Toàn bộ cán bộ ở điểm thi THPT Trường Chinh đã góp tiền phúng điếu. Ngoài ra, khoa Hàng hải của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM (tham gia nhiệm vụ tại điểm thi này) cũng gửi phúng điếu riêng để chia sẻ nỗi đau với thí sinh L.A.T.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn